Trạm Ra đa 68: Giáo dục lòng tự hào về truyền thống anh hùng

Trạm Ra đa 68 giáo dục truyền thống qua công trình Sa bàn Việt Nam. Ảnh: TIẾN VĂN

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, góp phần bảo vệ vùng biển của Tổ quốc, Trạm Ra đa 68 (Trung đoàn Ra đa 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động phong trào, xây dựng các công trình thanh niên, phần việc ý nghĩa thiết thực.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Ra đa 292 (8/7/1961-8/7/2021), Trạm Ra đa 68 tổ chức chuỗi các hoạt động nhằm giáo dục nhận thức, lòng tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

60 năm cánh sóng vươn xa

60 năm trước, để tăng cường quản lý không phận cho địa bàn chiến lược quan trọng từ hướng tây bắc vào khu vực Hà Nội đảm bảo cho các lực lượng phòng không - không quân đánh máy bay địch, ngày 8/7/1961, Bộ Quốc phòng ra Quyết định 64/QĐ-QP thành lập trung đoàn cần vụ đối không thứ ba mang phiên hiệu Trung đoàn Ra đa 292. Sau chiến công đầu vào đêm ngày 4 rạng sáng 5/6/1963, phát hiện chiếc máy bay C-47 và kịp thời thông báo, báo động cho các lực lượng vũ trang Yên Bái tóm gọn toán biệt kích địch khi chúng nhảy dù xuống Khe Nép, Trung đoàn Ra đa 292 tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc.

Đặc biệt, trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” bảo vệ Hà Nội tháng 12/1972, trung đoàn đã góp phần cùng binh chủng Ra đa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát hiện, thông báo mục tiêu, bảo đảm cho các lực lượng phòng không 3 thứ quân bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111.

Năm 1993, trước tình hình thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải, hải đảo, vùng trời ở khu vực biển Đông ngày càng trở nên cấp thiết; chấp hành quyết định của Bộ Quốc phòng, trung đoàn cơ động vào Cam Ranh (Khánh Hòa) trực thuộc Sư đoàn Phòng không 377.

Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, trong những năm qua, Trung đoàn Ra đa 292 luôn quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cùng với đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật mới, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án chiến đấu sát thực tế, tổ chức chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu. Hệ số chiến đấu hàng năm đạt 100%. Hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác huấn luyện, 100% phân đội đạt tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

Trạm Ra đa 68 là một trong 9 trạm ra đa trực thuộc Trung đoàn Ra đa 292, đóng quân trên địa bàn phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 ở địa bàn này có chiều hướng diễn biến phức tạp. Do vậy, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Ra đa 292 - Đoàn Tô Hiệu anh hùng, các hoạt động phong trào của trạm được tổ chức vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, vừa mang lại hiệu ứng tích cực, tác động mạnh mẽ tới nhận thức, tư tưởng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, Chính trị viên Trạm Ra đa 68 cho biết: “Thực hiện đợt thi đua cao điểm “60 ngày hành động cách mạng” do trung đoàn phát động, thời gian qua, bên cạnh tổ chức các hoạt động phong trào, các thiết chế văn hóa, trạm tích cực củng cố, xây dựng các công trình thanh niên, phần việc thiết thực, ý nghĩa trong huấn luyện và bảo đảm đời sống bộ đội. Điển hình là công trình Sa bàn Việt Nam được xây dựng bằng chính công sức, sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”. Công trình được quy hoạch khá hợp lý trong khuôn viên đơn vị.

Trên mảnh đất khoảng 30m2, cán bộ, chiến sĩ đã tạo ra bản đồ đất nước Việt Nam, các cột mốc chủ quyền, kết hợp với hệ thống đèn led cùng cách phối màu phù hợp đã làm rõ các địa điểm đóng quân, quá trình hành quân cơ động chiến đấu trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn Ra đa 292. Công trình không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp mà còn là nơi giáo dục truyền thống hiệu quả, để lại ấn tượng, kỷ niệm sâu sắc khó quên đối với mỗi người chiến sĩ trong cuộc đời quân ngũ.

Chúng tôi có mặt tại Trạm Ra đa 68, đúng dịp đơn vị đang tổ chức buổi nói chuyện truyền thống tại khuôn viên Sa bàn Việt Nam. Thượng úy Nguyễn Văn Hiền, Bí thư chi đoàn khéo léo lồng ghép những sự kiện lịch sử gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của trung đoàn làm cho không khí thảo luận của cán bộ, chiến sĩ thêm sôi nổi. Hạ sĩ Phạm Quốc Vương, Trắc thủ ra đa tâm sự: “Qua tìm hiểu về truyền thống hào hùng của trung đoàn, chúng tôi cảm phục nghị lực vượt qua khó khăn, thử thách của thế hệ cha anh đi trước; vinh dự, tự hào với những thành tích và những chiến công oanh liệt của trung đoàn trong suốt 60 năm qua. Chúng tôi sẽ quyết tâm thi đua, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu””.

Được biết, những năm qua, công tác giáo dục truyền thống ở Trung đoàn Ra đa 292 nói chung và Trạm Ra đa 68 nói riêng có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đơn vị chú trọng tiến hành bằng hình thức trực quan sinh động, gắn liền giữa lý luận với thực tiễn thông qua các hoạt động phong trào, các thiết chế văn hóa, các buổi tham quan, nói chuyện truyền thống tại đơn vị. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, Trạm Ra đa 68 đã phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức hàng chục buổi nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn tu sửa đường sá, tổng dọn vệ sinh môi trường... Qua đó thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân.

Trải qua 60 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra đa 292 nói chung, Trạm Ra đa 68 nói riêng luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. “Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới ngày càng cao, chúng tôi nguyện ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí trang bị, phát huy tính năng tác dụng của khí tài, phương tiện trong chiến đấu, vươn xa cánh sóng, bám trụ kiên cường nơi biên giới hải đảo, quản lý vững chắc vùng trời Nam Trung Bộ và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc”, thượng úy Nguyễn Văn Tiến bày tỏ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới ngày càng cao, chúng tôi nguyện ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí trang bị, phát huy tính năng tác dụng của khí tài, phương tiện trong chiến đấu, vươn xa cánh sóng, bám trụ kiên cường nơi biên giới hải đảo, quản lý vững chắc vùng trời Nam Trung Bộ và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

Thượng úy Nguyễn Văn Tiến

LẠC HỒNG - TIẾN VĂN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/349/259350/tram-ra-da-68--giao-duc-long-tu-hao-ve-truyen-thong-anh-hung.html