Trạm thu phí số 1 (Văn Lâm): Vụ truy sát náo loạn Quốc lộ 5

GiadinhNet - Xin cho xe qua trạm soát vé không được, gã đầu trọc ngồi trong taxi bốc điện thoại gọi nhóm sát thủ mang theo dao đến rượt chém các nhân viên soát vé, khiến 2 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 25/3, mặc dù đã tỉnh táo hơn sau nhiều ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang, Gia Lâm (Hà Nội) nhưng anh Trịnh Văn Phúc (công tác tại Trạm thu phí số 1, Quốc lộ 5, xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại việc mình và các nhân viên soát vé bị truy sát bằng dao chọc tiết lợn và mã tấu vào lúc 3h sáng ngày 19/3. Lúc đó, anh Phúc đang cùng một số nhân viên khác làm nhiệm vụ tại Trạm thì có một chiếc xe taxi đi đến cửa soát vé ở luồng thứ 2, hướng Hà Nội - Hải Phòng. Vì lái xe này không mua vé qua trạm nên nhân viên soát vé không cho qua. Lúc đó có một người ngồi trong xe taxi chửi anh Phúc rồi rút điện thoại gọi cho ai đó. Khoảng 10 phút sau, 1 tốp xe máy (bịt biển số - PV) chở một nhóm thanh niên đi từ hướng Hải Phòng, 1 tốp khác đi từ hướng Hà Nội cùng ập đến. Khi vừa đến trạm thu phí, nhóm sát thủ không nói nửa lời, rút dao nhảy vào chém các nhân viên thu phí. Những nhân viên của trạm bỏ chạy tán loạn. Anh Đỗ Minh Nhật bị một tên dùng dao đâm vào lưng và ngã gục. Anh Phúc sau khi bị đâm trượt đã cố chạy nhưng cuối cùng vẫn lãnh một nhát vào vai, bị thương nặng. Sau khi truy sát các nhân viên, nhóm sát thủ này quay lại đập phá tan hoang 5 ki ốt của trạm soát vé. Ngay trong đêm, anh Phúc và Nhật đã được đưa đến Bệnh viện Đức Giang, Gia Lâm cấp cứu. Theo nghi nhận của PV Báo GĐ&XH, đến thời điểm hiện nay các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau khi vụ truy sát xảy ra, sự việc đã được trình báo lên Công an huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Ông Nguyễn Xuân Nghiệp, Đội phó Trạm thu phí số 1, Quốc lộ 5 cho biết, đến thời điểm hiện nay, đã xác định được chiếc xe taxi trên có biển số là 30L- 88... Cơ quan điều tra đã mời lái xe này đến làm việc. Tuy nhiên, những chứng cứ tại cơ quan điều tra cho thấy, vị lái xe này không có liên quan đến nhóm sát thủ trên. Theo phản ánh của các nhân viên trạm thu phí, gã ngồi trong xe chửi bới, gọi đồng bọn đến hành hung nhân viên có đầu trọc, mặt mũi bặm trợn, trước ngực có đeo 1 dây chuyền có gắn nanh hổ. Nhóm truy sát gồm có 6 tên, đi bằng xe máy. Nhiều người cho rằng, vụ án này không phải do mâu thuẫn tức thời mà đã được lên kế hoạch từ trước, bởi vì trong khoảng thời gian rất ngắn (khoảng 10 phút) gã đại ca đã có thể điều hai nhóm sát thủ đến từ 2 hướng khác nhau để truy sát các nhân viên soát vé. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. Hà Thiều

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20100326022622335p0c1005/tram-thu-phi-so-1-van-lam-vu-truy-sat-nao-loan-quoc-lo-5.htm