Trăn anaconda khổng lồ 13 người khiêng khiến dân làng Brazil kinh hãi

Một con trăn anaconda khổng lồ dài 5 mét xuất hiện ở một ngôi làng hẻo lánh tại Brazil khiến dân làng khiếp sợ.

Lính cứu hỏa chụp ảnh cùng trăn anaconda khổng lồ.

Theo Express, con trăn khổng lồ bị bắt sống tại ngôi làng Mombuca ở bang Sao Paulo, Brazil.

Sự việc bắt nguồn từ việc dân làng thông báo với cơ quan cứu hỏa, rằng họ nhìn thấy một con trăn khổng lồ.

Lính cứu hỏa lùng sục khu vực suốt đêm và cuối cùng cũng bắt được con trăn anaconda. Họ đặt nó vào trong một cái lồng để vận chuyển ra xa khỏi làng.

Trong bức ảnh đăng tải trên internet, 13 lính cứu hỏa khiêng con trăn dài 5 mét. Một bức ảnh khác cho thấy lính cứu hỏa đưa con trăn vào cũi.

Theo ghi nhận, con trăn anaconda dài 5 mét này có kích thước khá đáng nể. Một con trăn anaconda thông thường dài khoảng 4 mét và con dài nhất tới gần 6 mét. Thậm chí có người từng nhìn thấy những con trăn anaconda “khủng” hơn nhưng không được xác nhận.

Trăn anaconda khổng lồ đã được trả về tự nhiên.

Truyền thông địa phương đưa tin, con trăn được thả về khu vực bờ sông Pardo, gần thành phố Riberao Preto.

Trăn anaconda xanh (Eunectes murinus) nổi tiếng là loài bò sát lớn nhất trên thế giới và dài thứ hai trên thế giới.

Sống chủ yếu ở dưới nước, trăn anaconda ăn nhiều loài sinh vật khác nhau, gần như tất cả những thứ gì chúng có thể săn được, từ cá, chim, động vật có vú và các loài bò sát khác.

Những con anaconda khổng lồ thậm chí còn săn được hươu, lợn, cá sấu caiman và cả báo đốm. Nhưng với những con mồi quá to lớn, trăn anaconda có thể bỏ lại mà không đánh chén.

Phương thức đi săn chính của trăn anaconda là siết chết con mồi, nhờ kích thước khổng lồ.

Anaconda sống chủ yếu ở đầm lầy, nơi có dòng chảy chậm trong các khu rừng nhiệt đới Amazon và lưu vực sông Orinoco. Chúng di chuyển khá khó nhọc trên mặt đất nhưng gần như tàng hình khi lẩn trốn dưới nước.

Đăng Nguyễn - Express

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tran-anaconda-khong-lo-13-nguoi-khieng-khien-dan-lang-brazil-kinh-hai-894077.html