Trận đấu buồn tẻ nhất trong lịch sử World Cup: Thụy Sĩ vs Ukraine

Một trận đấu ít cảm xúc đến khó tin. Bàn thắng, thẻ phạt, tình huống gây tranh cãi... tất cả đều không xuất hiện ở màn so tài dưới đây.

Trận đấu nào buồn tẻ nhất trong lịch sử World Cup ? Thật khó để đưa ra câu trả lời nếu bạn biết rằng giải đấu này tồn tại 88 năm. Một thời gian đủ dài để những người thống kê chán nản. Tuy nhiên, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2006 chứng kiến một màn so tài đáng để đưa vào sử sách: Vòng 16 đội giữa Thụy Sĩ và Ukraine.

Thụy Sĩ tạo nên "kì tích" trong lịch sử World Cup: Đội đầu tiên bị loại mà không để lọt lưới bàn nào!.

Trận thư hùng kéo dài 120 phút và không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Tuy nhiên, chỉ có một đội có thể đưa trái bóng vào lưới.

Ukraine là đội giành chiến thắng và đi tiếp. Tuy nhiên, đó có lẽ một trong những lần hiếm hoi Vàng-Xanh có thể tiến sâu ở cúp vàng thế giới đến như vậy. Thầy trò HLV Oleg Blokhin trình diễn thứ bóng đá nhàm chán nhưng họ xuất sắc hơn Thụy Sĩ ở chấm 11m.

Bàn thắng, tốc độ của trận đấu, những tình huống cãi vã, màn đóng kịch của các cầu thủ, những tình tiết gây cấn... là một trong những yếu tố tạo nên trận cầu giàu cảm xúc. Vâng, và cuộc chiến giữa đội bóng Vàng-Xanh và La Nati thiếu tất cả những nhân tố trên.

Sau trận đấu, BBC tổng kết: "Thụy Sĩ và Ukraine có một màn đối đầu với đấu pháp chặt chẽ. Các cầu thủ tấn công hai bên không thể tìm thấy con đường dẫn đến khung thành của đối thủ.". Trong khi đó, FIFA cho biết: "Trận cầu không có nhiều diễn biến nổi bật.".

Ray Stubbs phát biểu trên sóng truyền hình: "Có lẽ Franz Beckenbauer nên tự hỏi chính mình rằng vì sao ông ấy lại xem trận đấu vào tối hôm qua. Tôi thì nghĩ rằng, có thể bỏ qua phần lớn diễn biến trận đấu mà đi thẳng tới loạt sút luân lưu 11m để khỏi mất thời gian."

Ricardo Cabanas thực hiện quả sút luân lưu cuối cùng cho Thụy Sĩ.

Cả hai đội bóng đều có thành tích phòng ngự đáng nể. Thụy Sĩ đứng đầu vòng bảng với các đội Pháp, Togo và Hàn Quốc mà không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, Ukraine có trận đấu thứ 8 giữ sạch lưới sau 9 trận thi đấu trong năm 2006.

Rõ ràng, các khán giả trong sân vận động RheinEnergieStadion ở Cologne đã chứng kiến màn so tài giữa hai đội có hàng phòng ngự xuất sắc nhất thời điểm đó.

"Thánh" Johan Cruyff từng cầu xin các học trò của mình hãy coi trái bóng như một người bạn. Ông là người đi tiên phong với đối đá tấn công tổng lực. Chắc hẳn cựu huyền thoại của đội chủ sân Nou Camp rất thất vọng khi xem màn so tài giữa Thụy Sĩ và Ukraine.

Ukraine vượt qua Thụy Sĩ để tiến vào vòng Tứ kết World Cup 2006.

Hiệp một trận đấu trôi qua với hai điểm nhấn. Andriy Shevchenko, đội trưởng đội bóng Vàng-Xanh có cú đánh đầu chạm xà ngang. Alexander Frei, tiền đạo của La Nati có cú đá phạt tuyệt đẹp đưa bóng trúng cột dọc khung thành.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Ukraine có màn nhập cuộc tốt hơn nhưng lại thất bại trong việc chọc thủng lưới thủ thành của câu lạc bộ Basel Pascal Zuberbuhler. Tình huống nguy hiểm duy nhất xuất hiện sau pha tấn công từ tiền đạo Andriy Voronin.

Bên phía đối diện, sức tấn công yếu ớt của đội tuyển Thụy Sĩ không gây quá nhiều áp lực lên người gác đền Oleksandr Shovkovskiy. Một pha đá phạt quá cao so với khung thành là những gì họ làm được. Tình huống nguy hiểm đáng chú ý cuối cùng của trận đấu đến vào phút thứ 75, khi Andriy Husin (Ukraine) có pha đánh đầu về góc xa của Thụy SĨ.

Sự kịch tính đã không xuất hiện khi Tranquillo Barnetta là cầu thủ duy nhất phải nhận thẻ vàng sau 120 phút thi đấu. "Có ai sẽ ghi bàn ở Cologne vào tối nay không ? " câu nói vơi giọng điệu chán chường từ người bình luận Guy Mowbray sau khi Marco Streller và Shevchenko lần lượt sút hỏng quả phạt đền đầu tiên.

Artem Milevskiy là người phá vỡ bầu không khí buồn tẻ đến cực độ đó với một quả Panenka đầy chất nghệ sĩ, đưa các cầu thủ Ukraine vươn lên dẫn trước. Lần lượt Barnetta và Ricardo Cabanas bỏ lỡ trên chấm luân lưu trước khi Oleh Husyev, hậu vệ cánh phải của HLV Oleg Blokhin có cú sút cuối cùng ấn định chiến thắng dành cho Ukraine.

Thụy Sĩ rời khỏi giải đấu với tư cách là đội không để lọt lưới, đồng thời là đội bóng không thắng một quả phạt đền nào trong lịch sử.

Một màn thư hùng buồn tẻ trong suốt 120 phút, hi vọng rằng điều đó sẽ không lặp lại ở Nga vào tháng 6 này.

Anh Nguyễn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/tran-dau-buon-te-nhat-trong-lich-su-world-cup-thuy-si-vs-ukraine-d474424.html