Trận đấu nóng nhất thế giới bị hoãn lần ba, chuyển địa điểm tổ chức

Trận chung kết lượt về Copa Libertadores giữa Boca Juniors và River Plate vẫn chưa thể diễn ra vì những e ngại bạo lực tới từ CĐV đội chủ nhà River Plate.

Sau khi hai lần bị hoãn vì những hành động bạo lực của CĐV River Plate dẫn tới việc cầu thủ Boca Juniors không dám thi đấu, trận chung kết lượt về Copa Libertadores đang được tính toán tới việc chuyển địa điểm ra khỏi biên giới Argentina. Thời gian tổ chức sẽ được ấn định vào ngày 8/12 hoặc 9/12.

Trong bức thư tới River Plate lẫn Boca Juniors, Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), ông Alejandro Dominguez khẳng định những hành vi bạo lực của cổ động viên hai đội vào ngày 25/11 bên ngoài sân El Monumental đã khiến nhiều người bị thương, gây nguy hiểm cho không chỉ cầu thủ mà còn là cổ động viên cũng như quan chức.

Xe buýt cũng như cầu thủ của Boca Junior bị các CĐV River Plate tấn công.

Xe buýt cũng như cầu thủ của Boca Junior bị các CĐV River Plate tấn công.

Đó là lý do mà CONMEBOL quyết định chuyển trận đấu nảy lửa này ra khỏi biên giới Argentina. Phía CONMEBOL cũng cam kết sẽ miễn phí chuyến bay với 40 người mỗi đoàn, đồng thời sẽ phối hợp an ninh chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đảm bảo an toàn cho trận đấu.

Ông Walter Vazquez, trưởng bộ phận cảnh sát của Paraguay đã đề cử sân vận động Defensores del Chaco ở Asuncion, Paraguay, làm địa điểm tổ chức. "Chúng tôi đang làm việc với các dịch vụ hậu cần để xem xét cách thức cũng như chuẩn bị điều kiện để tổ chức", ông nói với đài phát thanh ABC Cardinal AM730.

Tại Italy, Genoa với sân Luigi Ferraris cũng xin được tổ chức trận đấu này. Phía Genoa có mối quan hệ khá mật thiết với Boca Juniors cũng như River Plate. Một trong những người sáng lập nên Boca là người Genoa nhập cư vào Argentina. Và một phần của Boca sau đó đã tách ra để lập nên River Plate.

Theo lịch, trận chung kết lượt về Copa Libertadores giữa Boca Junior và River Plate diễn ra vào sáng chủ nhật (25/11). Tuy nhiên, do xe buýt của Boca Junior bị tấn công và có cầu thủ bị thương, trận đấu nóng nhất hành tinh được lùi lại sau 24 tiếng.

Người hâm mộ một lần nữa thất vọng khi nhà chức trách không thể kiểm soát tình hình và để xe buýt của Boca Junior tiếp tục bị tấn công trên đường đến sân vận động, bất chấp có cảnh sát hộ tống.

Trước sự điên cuồng của CĐV River Plate, ban lãnh đạo Boca đệ đơn hoãn trận chung kết lượt về và được Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) chấp thuận.

Trước đó, xe buýt của Boca Junior bị tấn công khiến một số cầu thủ bị thương, bao gồm đội trưởng Pablo Perez với tổn thương ở mắt. Trong khi đó, Carlos Tevez cùng đồng đội cũng bị ảnh hưởng tâm lý và khó thở khi hít phải hơi cay từ nhóm CĐV quá khích và cảnh sát.

Một CĐV River Plate gài pháo sáng vào người con gái để đem vào sân.

Phía Boca Junior tin rằng River Plate xứng đáng bị xử thua và chức vô địch phải thuộc về đội chủ sân La Bombonera. Chủ tịch Boca Daniel Angelici nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận thi đấu cho đến khi tòa án đưa ra quyết định".

Phía Boca sẵn sàng kiện ra Tòa án thể thao (CAS) nếu như CONMEBOL không trao chức vô địch cho đội bóng này. "Lẽ phải thuộc về Boca Junior", ông Angelici quả quyết.

Trận lượt đi chung kết Copa Libertadores giữa Boca và River Plate đã diễn ra vào ngày 11/11 và kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đây mới là lần đầu trong lịch sử hai gã khổng lồ của bóng đá Argentina chạm trán nhau trong trận chung kết giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ.

Video cầu thủ River Plate tái hiện cú đạp của De Jong Ignacio Fernandez bị phạt thẻ đỏ vì đạp vào ngực cầu thủ Boca Juniors.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tran-dau-nong-nhat-the-gioi-bi-hoan-lan-ba-chuyen-dia-diem-to-chuc-post895835.html