Trân quý kỷ vật một thời

Một trong số những kỷ vật mà tôi còn lưu giữ được từ những năm ở chiến trường là tấm Huân chương Chiến sĩ giải phóng có lá cờ nửa đỏ, nửa xanh cùng ngôi sao vàng ở giữa. Người ký tấm huân chương là cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, khi đó ông là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Cuối năm 1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân miền Nam thực hiện sứ mệnh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng miền Nam, ngày 6-6-1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được nhất trí cử làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Để ghi nhận đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyết định trao Huân chương Chiến sĩ giải phóng tặng thưởng các cán bộ, chiến sĩ có thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường. Cuối năm 1974, trước khi bước vào Chiến dịch Tây Nguyên, hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chúng tôi được tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ giải phóng từ hạng Nhất đến hạng Ba.

Tại một số cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn được tổ chức vừa qua tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, nhiều cựu chiến binh Trường Sơn trân trọng tấm Huân chương Chiến sĩ giải phóng bên cạnh rất nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đó là minh chứng sinh động về một kỷ vật để nhớ mãi một thời cầm súng, chiến đấu, như nhà thơ Tố Hữu viết trong tác phẩm "Nước non ngàn dặm" (1973): Lá cờ nửa đỏ, nửa xanh/ Màu đỏ của đất, màu xanh của trời/ Ngôi sao, chân lý của đời/ Việt Nam, vàng của lòng người hôm nay…

Huân chương Chiến sĩ giải phóng luôn nhắc nhở các cựu chiến binh chúng tôi, tuy đã về với cuộc sống đời thường song vẫn không quên những tấm gương anh dũng hy sinh của bao đồng chí, đồng đội để nguyện đóng góp sức lực nhỏ bé của mình vào con đường phát triển của Tổ quốc, sự cường thịnh của nước nhà.

LÊ AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tran-quy-ky-vat-mot-thoi-574244