Trận quyết đấu giành ngôi đầu bảng của U23 Hàn Quốc

Do đã có vé vào tứ kết, cuộc tranh ngôi đầu bảng của U23 Hàn Quốc với Uzbekistan phần nào thiếu hấp dẫn. Tuy vậy, trận đấu vẫn có tới 3 bàn thắng.

 Trận đấu với tính quyết định tranh ngôi đầu bảng C của Hàn Quốc diễn ra lúc 17h15 ngày 15/1. Trên sân vận động Thammasat ở thành phố Rangsit, Pathum Thani (Thái Lan) chỉ có vài chục cổ động viên Hàn Quốc tới cổ vũ.

Trận đấu với tính quyết định tranh ngôi đầu bảng C của Hàn Quốc diễn ra lúc 17h15 ngày 15/1. Trên sân vận động Thammasat ở thành phố Rangsit, Pathum Thani (Thái Lan) chỉ có vài chục cổ động viên Hàn Quốc tới cổ vũ.

Tương tự là nhóm CĐV Uzbekistan với vài chục thành viên. Đây là những người luôn theo sát đồng hành cùng các cầu thủ áo trắng, đặc biệt năm nay đội bóng này dự giải với tư cách đương kim vô địch U23 châu Á 2018.

U23 Hàn Quốc là đội đầu tiên chắc vé đi tiếp tại bảng C sau hai trận thắng toàn thắng trước Trung Quốc và Iran. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Hak-bum không hề xem cuộc đối đầu với Uzbekistan như 90 phút thủ tục.

Trước đó, HLV Kim chia sẻ: "Chúng tôi tìm được vé dự vòng knock-out nhưng vị trí và đối thủ sắp tới thì chưa thể xác định. U23 Hàn Quốc cần đảm bảo thứ hạng hiện tại và cố gắng thi đấu thật tốt trong trận gặp Uzbekistan".

Nhà đương kim vô địch giải U23 châu Á sớm bị dội gáo nước lạnh khi ngay ở phút thứ 6. Từ khoảng cách 25 m, Jung Seung-won tung cú sút quyết đoán, bóng đi chạm người một cầu thủ áo trắng, bay vào lưới mở tỷ số 1-0.

Đội bóng xứ Kim chi tung ra đội hình với 6 sự điều chỉnh cộng thêm tâm lý thoải mái do đã đoạt vé đi tiếp nhưng vẫn chơi lấn lướt trong nửa đầu hiệp 1.

Bên phía U23 Uzbekistan, tiền vệ Yakhshiboev chơi năng nổ có nhiều pha đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi chuyền ở cự ly gần vào trung lộ cho đồng đội, nhưng các cầu thủ U23 Hàn Quốc đều hóa giải được mọi tình huống nguy hiểm.

Thế trận đang bất lợi, thì Uzbekistan bất ngờ có bàn gỡ. Từ quả tạt của đồng đội, đội trưởng Bobir đánh đầu hiểm hóc vào góc chết khiến thủ thành Song Bum Keun đứng nhìn. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số hòa.

Có bàn gỡ hòa, ngay sau đó U23 Uzbekistan duy trì nhịp độ thi đấu trung bình.

Ở nửa cuối hiệp 2, cầu thủ Lee Dong-Gyeong có pha nhồi bóng vào vòng cấm cho đồng đội, nhưng hàng thủ U23 Uzbekistan đoán được ý đồ đã dễ dàng hóa giải thành công.

Tiền đạo Oh Se-Hun của U23 Hàn Quốc có cơ hội khi pha đá phạt góc vào cột xa tới chân anh trong vùng cấm. Tuy nhiên, cú đánh đầu lại đưa bóng đi lên trời. Tuy nhiên, ở phút 70 Oh Se Hun có pha xoay người trước vòng cấm dứt điểm không cần đà tung lưới Uzbekistan ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng U23 đến từ Đông Bắc Á.

Toàn trận đấu, nhìn chung đội bóng của HLV Kim Hak-Beom kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng lại gặp bế tắc do hàng phòng ngự 2 tầng của U23 Uzbekistan.

Trong những phút còn lại, cả U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan đá cầm chừng. Riêng đội bóng vùng Trung Á vừa đá vừa nghe ngóng thông tin ở trận đấu cùng giờ giữa Iran và Trung Quốc.

May mắn cho nhà ĐKVĐ là Iran chỉ có thể thắng Trung Quốc 1-0, và chừng đó là không đủ để Uzbekistan tụt xuống vị trí thứ 3.

Giành chiến thắng 2-1 trước các nhà đương kim vô địch, U23 Hàn Quốc ung dung chiếm ngôi đầu bảng C, chờ đối thủ tiếp theo ở bảng D trong đó có U23 Việt Nam, U23 UAE hoặc U23 Jordan.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khoanh-khac-tran-quyet-dau-gianh-ngoi-dau-bang-cua-u23-han-quoc-post1036518.html