Trấn Thành mang hoa tặng, tiết lộ bản thân tự hào vì Hari Won

Hari Won có một đêm nhạc thành công và nhận được sự ủng hộ của khán giả và các nghệ sĩ.

Sau một thời gian chuẩn bị, concert Galayxy of love đánh dấu 5 năm ca hát của Hari Won đã diễn ra với sự góp mặt của hàng nghìn khán giả và các khách mời như Trấn Thành, Trịnh Thăng Bình, Trúc Nhân, Tuấn Trần...

 Đêm nhạc kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, gồm 3 phần là tái hiện lại những bản hit của Hari Won – cover các ca khúc khác và hát cùng khách mời và cuối cùng là phần kết với chủ đề “Hari Won và tình yêu”. Xuyên suốt đêm nhạc, nữ ca sĩ gửi đến khán giả loạt bản hit như “Hương đêm bay xa”, “Anh cứ đi đi”, “Vì em vẫn”, “Love you hate you”, “Without you”... được phối mới.

Đêm nhạc kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, gồm 3 phần là tái hiện lại những bản hit của Hari Won – cover các ca khúc khác và hát cùng khách mời và cuối cùng là phần kết với chủ đề “Hari Won và tình yêu”. Xuyên suốt đêm nhạc, nữ ca sĩ gửi đến khán giả loạt bản hit như “Hương đêm bay xa”, “Anh cứ đi đi”, “Vì em vẫn”, “Love you hate you”, “Without you”... được phối mới.

Từng gây không ít tranh cãi với khả năng hát live và phát âm chưa thực sự rõ, Hari Won có sự thể hiện khá trọn vẹn trong đêm nhạc và giữ được phong độ ổn định. Thay vì lựa chọn hát trên nền nhạc có sẵn, nữ ca sĩ chủ động lựa chọn hát mộc nhằm mục đích khoe giọng hát mà bản thân đã chăm chỉ tập luyện suốt thời gian qua.

“Trước khi đêm diễn mở màn, từ bên trong cánh gà tôi đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và nở nụ cười tươi. Vậy mà đến cuối cùng tôi vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt khi chứng kiến tình cảm quá lớn lao của mọi người”, Hari Won nghẹn ngào nói.

Góp mặt tại đêm diễn, Trấn Thành khiến nhiều khán giả không nhịn được cười khi vẫn trêu chọc vợ mình. Không chỉ góp mặt với vai trò khách mời, anh còn là người bên cạnh hỗ trợ Hari Won cũng như đưa ra những góp ý với ê kíp để đêm nhạc diễn ra chỉn chu trong suốt một tháng qua.

Nam nghệ sĩ cho biết Hari không phải là người quá giỏi giang để có thể thể hiện trọn vẹn hàng chục tiết mục đêm diễn. Tuy nhiên, khi nhìn vào quá trình tập luyện đến quên ăn, quên ngủ để rồi hôm nay khi được chứng kiến những thành quả từ sự nỗ lực ấy - anh cảm thấy tự hào và trong lòng dâng lên niềm xúc động khó tả. “Trong mắt tôi, Hari đã thực sự trưởng thành. Thay mặt cô ấy, tôi xin cám ơn khán giả - những người đã cùng vợ tôi vượt qua những giây phút khó khăn nhất trong cuộc sống. Thứ tình cảm này không gì mua được vì nó là tình yêu thương vô điều kiện, là sự tử tế chúng ta dành cho nhau”, anh nói. Trấn Thành cũng đặc biệt đặt sẵn một bó hoa to để tặng vợ trong sự bất ngờ và nhiều lời chúc từ khán giả.

Trấn Thành dí dỏm chia sẻ, Hari Won đã có nhiều thứ trong đó có anh nhưng nam nghệ sĩ phải làm tròn nghĩa vụ của một người chồng là tặng cho vợ món quà yêu thích dù nó chỉ dùng được vài ngày và ai cũng nói phí phạm. Anh còn nói vui rằng mọi tâm huyết này đều mong được vợ "tăng lương", tăng tiền tiêu hàng ngày.

Trấn Thành còn rủ dàn nhệ sĩ khách mời như Tuấn Trần, Ali Hoàng Dương, Lâm Vỹ Dạ, Trương Thế Vinh, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lên sân khấu hát tặng Hari Won.

Karik có màu sắc âm nhạc khác với Hari Won nhưng nam rapper đã kết hợp ăn ý với cô qua ca khúc “Người lạ ơi”.

Dù không phải lần đầu đứng trên sân khấu Việt Nam, song Park Jung Min cho biết anh cảm thấy xúc động và tự hào thay cho người bạn đồng hương Hari Won với concert đầu tiên trong sự nghiệp. Hari Won tiết lộ, cả hai trở nên thân thiết như những người bạn sau những dịp làm việc chung. Khi nữ ca sĩ ngỏ lời mời, Jung Min lập tức gật đầu mà không cần trao đổi kỹ. Cả hai hòa giọng trong ca khúc “Destiny” – bài hát trong phim điện ảnh “Oppa! Phiền quá nha” và “Because I’m Stupid”.

Hari Won cover lại ca khúc “Người ấy” và song ca với Trịnh Thăng Bình. Nếu nam ca sĩ quý đàn chị vì sự tử tế, thẳng thắn và sống hết lòng vì mọi người thì Hari Won và Trấn Thành lại xem anh như một đứa em, hết lòng chăm sóc mỗi khi có cơ hội làm việc cùng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tran-thanh-mang-hoa-tang-tiet-lo-ban-than-tu-hao-vi-hari-won-d499977.html