Trấn Thành vừa ăn vừa khóc ở hậu trường game show

Trấn Thành chia sẻ những góc khuất ít người biết sau đêm chung kết Ca sĩ mặt nạ. Anh nghẹn ngào: 'Bước vô cánh gà, người nghệ sĩ thở dốc ngồi bệt xuống ghế, hổn hển ăn nhanh mẩu bánh mì đã mua cách đó vài giờ, vừa nhai vừa lặng lẽ rơi nước mắt…'.

Sáng 21/11, Trấn Thành chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường trong chương trình Ca sĩ mặt nạ.

Trấn Thành cho hay anh cảm thấy may mắn và vinh dự khi được là phần nhỏ trong một sự kiện âm nhạc, nơi các bậc thầy của nhiều lĩnh vực nghệ thuật gặp nhau tại một giao điểm.

Theo Trấn Thành, Ca sĩ mặt nạ ra đời không phải chỉ với mục đích: "Tôi hát nè, bạn biết tôi là ai không"? mà ý nghĩa nằm ở việc khi bỏ qua hết tất cả hào nhoáng về ngoại hình, thời trang, phấn son, phục sức... thứ duy nhất nán lại với người ca sĩ là giọng hát.

“Liệu bạn có yêu tôi lại từ đầu với hình hài của một nhân vật mới hay không?”, Trấn Thành đặt câu hỏi.

Trấn Thành chụp ảnh lưu niệm cùng một số ca sĩ trong chương trình Ca sĩ mặt nạ. Ảnh: FBNV.

Chính từ đó, Trấn Thành nhấn mạnh câu chuyện hậu trường sau lớp mặt nạ, sự cống hiến của người nghệ sĩ.

“Bước vô cánh gà, người nghệ sĩ thở dốc ngồi bệt xuống ghế, hổn hển ăn nhanh mẩu bánh mì đã mua cách đó vài giờ, vừa nhai vừa lặng lẽ rơi nước mắt vì đến lúc này anh ta mới được phép trút ra nỗi buồn của chính bản thân sau 1 đêm dài mải miết chọc cười khán giả. Tháo mặt nạ ra, người ca sĩ nhễ nhại mồ hôi dùng tay lau vội gương mặt đang lấm lem son phấn đến tàn tạ, an ủi bản thân là lúc nãy mình đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể, chỉ mong nhận được vài lời bình luận tích cực để không phải tủi thân trong lúc tự xem lại mình trên YouTube sáng mai”, Trấn Thành chia sẻ.

Đêm chung kết Ca sĩ mặt nạ khép lại với chiến thắng thuộc về O Sen - ca sĩ Ngọc Mai.

Với vai trò cố vấn chương trình, Trấn Thành gửi lời động viên tới đồng nghiệp: “Cuộc đua của chương trình đã khép lại, nhường chỗ cho một cuộc đua mới mang tính quyết định hơn cho những đồng nghiệp của tôi. Ở đường đua đó, họ sẽ bắt đầu mọi thứ với năng lượng mới, tư thế mới, thái độ mới, tư duy mới, thậm chí sủng ái mới nhưng lại... với con người và diện mạo cũ của chính họ trước khi đến với cuộc thi. Trước đó, họ thắc mắc liệu khi đeo chiếc mặt nạ này vào, với giọng hát đó, liệu bạn có yêu tôi hay không? Nhưng giờ đây, điều họ cần đối diện là: Khi tháo chiếc mặt nạ này ra, cũng với giọng hát đó, liệu bạn vẫn yêu tôi chứ? Và yêu trong bao lâu? Ai cũng sẽ có những lộ trình mà bản thân phải vượt qua. Chặng đường phía trước mới là chặng đường ý nghĩa và khó khăn nhất. Hãy chăm chỉ, không ngừng tiến về phía trước nhé... như cách mà mọi người vẫn hướng về thứ ánh sáng le lói nhưng huyền diệu, lung linh, đầy ma lực nơi thánh đường nghệ thuật qua những khe nhỏ của cái đầu các con mascot mỗi đêm”.

Trước đó, Trấn Thành đảm nhận vị trí MC trong đêm chung kết. Tuy nhiên, màn dẫn dắt của anh gây một số tranh cãi. Có ý kiến cho rằng Trấn Thành nói lấn lướt Ngô Kiến Huy dẫn đến thiếu sự đồng nhất.

Ngoài ra, màn công bố thứ hạng top 3 của Trấn Thành bị bắt lỗi bởi MC đọc cụ thể số phiếu bầu chọn của từng thí sinh, sau đó công bố hạng 3, hạng 2, hạng nhất. “Công bố giải kỳ lạ. Chưa lật mascot, chưa biết ai là ai đã trao giải tai vàng cho Tóc Tiên, công bố thứ hạng cũng kỳ nữa”, khán giả viết.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tran-thanh-ke-vua-an-banh-mi-vua-khoc-o-ca-si-mat-na-post1488290.tpo