Trần Thị Hồng Thương – Một cây nấm giàu nghị lực sống tại Học viện Đào tạo thẩm mỹ Johnny Nam Kiệt

Khi sinh ra Trần Thị Hồng Thương đã không may mắn khi cứ mãi là một đứa trẻ, cứ mãi thấp bé như vậy nhưng cũng nhờ nó mà Hồng Thương có một nghị lực vươn lên để trở thành người tự tin, luôn ý thức vượt khó và nhận thức được giá trị của tình yêu thương, trân trọng và lan tỏa nó tới nhiều người hơn.

Trần Thị Hồng Thương sinh ra tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng, là một cô gái kháu khỉnh, khỏe mạnh thế nhưng càng lớn Thương lại càng bộc lộ điểm khác lạ với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cô cứ luôn là một đứa trẻ, cứ thấp bé mãi như vậy.

Cô gái nhỏ bé này đã tốt nghiệp hai trường Đại học: Đại học Hàng Hải và Đai học Hải Phòng. Nhưng niềm vui vốn ngắn ngủi, cô gái cao 1,1m luôn trăn trở làm sao tìm được công việc với bản thân mình. Cô gái loay hoay tìm kiếm cơ hội cho mình, nhưng hầu như là sự từ chối. Thật may mắn Hồng Thương được Hội phụ nữ chú ý và giới thiệu cô vào dự án “Sinh kế thanh thiếu niên” của tổ chức Tầm nhìn thế giới.

Dự án như mở ra trước mắt Hồng Thương một con đường mới, cô đã được đi học để làm nail và trong suốt quá trình học cô luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng chăm chỉ học nghề để không trở thành gánh nặng của gia đình và bạn bè – những người luôn chờ đợi để bao bọc yêu thương cô vô điều kiện.

Hiện cô đang là Giảng viên của Học viện Đào tạo thẩm mỹ Johnny Nam Kiệt, địa chỉ tại Hải Phòng số 260 Tô Hiệu – Quận Lê Chân – TP. Hải Phòng và số 195 Tôn Đức Thắng – Phường Hàng Bột – Tp.Hà Nội. Giám đốc của Học viện thẩm mỹ Johnny Nam Kiệt – anh Johnny Nam Kiệt đã xúc động chia sẻ “Trải qua một thời gian học tập, thầy trò bên nhau thì thấy bạn Trần Hồng Thương (biệt danh là Nấm) tuy cơ thể nhỏ bé nhưng sức lực và sự chịu khó và sự kiên trì của bạn thì hơn cả những người bình thường”.

Chăm chỉ, chịu khó và không bao giờ nản lòng, Hồng Thương trở thành giảng viên đào tạo nghề với mong muốn san sẻ may mắn của mình đến với những người phụ nữ khác, giúp họ thêm tự tin yêu đời và sống lạc quan. Tại Học viện thẩm mỹ Johnny Nam Kiệt thực sự là gia đình thứ 2 của Thương vì cô luôn nhận được những nụ cười và tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ từ Giám đốc tới các đồng nghiệp cùng làm việc với Thương.

Khi được hỏi cô ấp ủ điều gì cho tương lai, cô nở nụ cười thật duyên và nói “Thương hy vọng Thương sẽ hoàn thiện tất cả các kỹ năng để có thể trở thành một người thầy tài giỏi như thầy Johnny Nam Kiệt của Thương – một người có thể tuyền đạt kiến thức cũng như là truyền đạt cảm hứng về nghề cho Thương và tất cả các bạn. Thương mong sẽ có một cơ sở làm nail riêng của mình để Thương có thể cống hiến và làm việc, làm đẹp cho đời và có thể sẽ giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như mình. Để khẳng định thương hiệu của Nấm, Nấm tuy bé nhỏ nhưng sẽ giúp đỡ cho mọi người”.

Hiện tại ngoài thời gian làm việc và thời gian dành cho bản thân thì Thương đang tham gia Câu lạc bộ “Khát vọng thành phố”, đó là câu lạc bộ dành cho các bạn thanh thiếu niên có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với vai trò là chủ nhiệm Câu lạc bộ, mình luôn được các bạn tôn trọng, yêu thương và mong muốn được chị Thương chia sẻ và chỉ bảo.

Thúy Lành

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/can-biet/tran-thi-hong-thuong-mot-cay-nam-giau-nghi-luc-song-tai-hoc-vien-dao-tao-tham-my-johnny-nam-kiet-a244257.html