Trận thua cho thấy nguy cơ 'trắng tay' của Liverpool

Thất bại sát sao trước Manchester United tại Tứ kết cúp FA không chỉ khiến Liverpool bị loại khỏi giải đấu này, mà còn cho thấy một nguy cơ rất có thể sẽ khiến cho họ trắng tay ở mùa giải này, đó chính là hệ quả xấu thường thấy từ lối chơi của huấn luyện viên Jurgen Klopp.

Các cầu thủ Liverpool đã không có được tình trạng thể lực tốt nhất trong trận thua Manchester United tại Tứ kết cúp FA.

Như huấn luyện viên Jurgen Klopp phát biểu thì một trận thua cũng chỉ là chuyện bình thường, và họ vẫn còn nhiều mục tiêu lớn hơn ở phía trước. Đúng là thắng thua là chuyện thường thấy ở một giải đấu, và so với những mục tiêu lớn khác như chức vô địch Ngoại hạng Anh, Europa League… thì cúp FA đúng là không thể so sánh. Nhưng vấn đề là cách là Liverpool bại trận trước Manchester United mới là điều khiến cho người ta cảm thấy lo ngại.

Lối đá của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp luôn là một lối đá bốc lửa, mãn nhãn, khiến câu lạc bộ này không ngán ngại bất cứ ông lớn châu Âu này. Mặt tích cực của lối chơi này thì rõ ràng là ai cũng có thể thấy, khi các cầu thủ có được thể trạng tốt, đặc biệt thi đấu tại sân Anfield thì họ có thể cuốn phăng bất cứ đối thủ nào. Nhưng đây là một lối chơi buộc cầu thủ di chuyển bứt tốc rất nhiều, dĩ nhiên sẽ bào mòn thể lực lớn, và đây cũng là hệ quả xấu thường xuất hiện khi câu lạc bộ này đi đến giai đoạn gần cuối của mùa giải, thời điểm mà vấn đề thể lực của cầu thủ thường là sẽ đi xuống.

Không khó để thấy nguyên nhân trận thua của Liverpool trước Manchester United tại Tứ kết cúp FA, khi các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp thi đấu càng ngày càng uể oải, thể hiện tình trạng thể lực không còn sung mãn, đặc biệt khi trận đấu đi vào giai đoạn hiệp phụ. Khi mà thể lực lẫn tinh thần thi đấu không được bảo đảm, khả năng đảm bảo sơ đồ chiến thuật, tranh chấp, chuyển trạng thái, tốc độ tấn công… của các cầu thủ Liverpool đều đi xuống thấy rõ, từ đó để lộ ra những sơ hở mà đối phương có thể lợi dụng.

Mà việc các cầu thủ của Liverpool không giữ được tình trạng thể lực sung mãn nhất cũng không phải là điều gì lạ, bởi khi mà các cầu thủ Manchester United có tới 8 ngày nghỉ trước khi bước vào trận Tứ kết cúp FA, thì Liverpool chỉ có vỏn vẹn 2 ngày nghỉ sau khi rời Europa League. Nhìn ra xa hơn một chút thì Liverpool đã thi đấu tới 4 trận trong 9 ngày từ 8 đến 17-3, nghĩa là họ có chưa tới 3 ngày nghỉ giữa 2 trận, và con số đó là trung bình 6 ngày nghỉ giữa 2 trận đối với các cầu thủ Manchester United.

Có thể thấy trong vòng 9 ngày qua, những trụ cột của Liverpool như Darwin Nunez, Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Wataru Endo, Caoimhin Kelleher… đã thi đấu tới 4 trận, và việc họ không đảm bảo được thể lực tốt nhất khi đối đầu với Manchester United cũng là điều có thể hiểu được. Mà huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng không thể làm gì khác khi sự thay thế trên băng ghế dự bị của Liverpool cũng không còn nhiều, bởi hàng loạt cái tên khác như Trent Alexander-Arnold, Alisson, Diogo Jota, Curtis Jones, Ibrahima Konate, Joel Matip… đang chấn thương không thể thi đấu.

Hệ quả xấu từ lối chơi bào mòn thể lực của huấn luyện viên Jurgen Klopp đang thể hiện khá rõ ở giai đoạn hiện tại, thông qua số ca chấn thương và tình trạng thể lực của các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trụ cột. Dĩ nhiên Jurgen Klopp vẫn luôn cố gắng tăng cường chiều sâu đội hình, xoay vòng cầu thủ và đôn những cầu thủ trẻ lên thi đấu… để giảm thiểu hệ quả xấu này, nhưng hiển nhiên cũng chỉ có thể giảm bớt trong giới hạn nào đó mà thôi. Nếu như không có biện pháp nào khác hữu hiệu hơn, thì hoặc Liverpool buộc phải tập trung sức lực cho mục tiêu cụ thể nào đó để đảm bảo khả năng có danh hiệu, hoặc phải đứng trước nguy cơ trắng tay hoàn toàn trong mùa giải này.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202403/tran-thua-cho-thay-nguy-co-cua-liverpool-c1f7c84/