Trận tứ kết Việt Nam - Nhật Bản: 'Samurai xanh' sở hữu đội hình 'cực khủng', trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Đội tuyển Nhật Bản hiện đang sở hữu một đội hình 'cực khủng', với 11 cầu thủ đá chính đều là những ngôi sao chơi bóng tại châu Âu, trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.

Đội tuyển Nhật Bản hiện đang sở hữu một đội hình “cực khủng”, với 11 cầu thủ đá chính đều là những ngôi sao chơi bóng tại châu Âu, trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.

Đội hình của tuyển Nhật Bản trong chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Saudi Arabia tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 gồm toàn cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Đồ họa: Zing.vn

Đội hình của tuyển Nhật Bản trong chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Saudi Arabia tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 gồm toàn cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Đồ họa: Zing.vn

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở tứ kết, tuyển Nhật Bản – vốn được xem “lão đại” trong lịch sử của Asian Cup với 4 lần đăng quang (trong các năm 1992 – trên sân nhà Hiroshima, 2000, 2004 và 2011).

Dù không triệu tập 2 ngôi sao lớn nhất của bóng đá Nhật Bản ngay ở vào thời điểm này – Shinji Kagawa (thuộc CLB Borussia Dortmund ở giải Bundesliga) và Shinji Okazaki (thuộc CLB Leicester City ở giải Premier League), HLV Hajime Moriyasu vẫn có trong tay một đội hình “cực khủng”.

Theo Transfermarkt, đội hình tuyển Nhật Bản hiện tại có tổng giá trị lên tới 80,8 triệu euro, trung bình mỗi cầu thủ có giá 3,5 triệu euro (khoảng 2.136 tỷ đồng). Trong khi đó, đối thủ của Nhật Bản tại tứ kết là tuyển Việt Nam, có tổng giá trị vỏn vẹn 305.000 euro trên thị trường chuyển nhượng.

Đó chính là lý do, đội bóng của xứ sở “mặt trời mọc” được đánh giá cao hơn tuyển Việt Nam rất nhiều, dù họ không sở hữu một lối chơi tấn công mang tính “hủy diệt”, và chỉ vượt qua được Saudi Arabia ở vòng 1/8 nhờ vào khả năng phòng ngự thật sâu bên sân nhà và tận dụng triệt để những cơ hội có được, với cú đánh đầu “kết liễu” từ rất sớm của Takehiro Tomiyasu.

Trong trận thắng Saudi Arabia (cũng là một “ông lớn” của Asian Cup, với 3 lần đăng quang ngôi vô địch trong các năm 1994, 1988 và 1996, nhưng hiện tại đã suy yếu rất, rất nhiều), HLV Moriyasu đã sử dụng đội hình xuất phát bao gồm 11 cầu thủ đang chơi bóng ở Lục địa già, với rất nhiều người là trụ cột của những CLB danh tiếng trời Âu.

Đó là thủ môn Shuichi Gonda (đang khoác áo CLB Bồ Đào Nha Portimonense ở giải Primeira Liga). Đó là dàn hậu vệ bao gồm Hiroki Sakai (chơi cho Olympique Marseille suốt từ năm 2016 đến nay), Tomiyasu (CLB Sint-Truiden của Bỉ), thủ quân Maya Yoshida (Southampton ở Premier League - chơi cho CLB Anh suốt 7 mùa giải qua, với 175 trận và đã 9 lần ra sân mùa này) và Yuto Nagatomo (từng đá chính cho Inter Milan ở Serie A, chuyển sang thi đấu cho Galatasary của Thổ Nhĩ Kỳ từ mùa qua).

Trong khi đó, hàng tiền vệ của tuyển Nhật Bản bao gồm Wataru Endo (CLB Sint-Truidense VV ở Bỉ), Gaku Shibasaki (Getafe, bàn thắng đầu tiên anh ghi được ở La Liga là vào lưới Barcelona của Lionel Messi), và Ritsu Doan (FC Groingen ở Hà Lan).

Trên hàng tiền đạo, tuyển Nhật Bản có Takumi Minamino – trung phong quan trọng của CLB Áo Red Bull Salzburg, đã ghi được 51 bàn trong 5 mùa giải gần đây, trong đó có 10 bàn/21 trận mùa này. Họ còn có Genki Haraguhi (Hannover 96) và Yoshinori Muto – đang chơi dưới trướng của ông Rafael Benitez ở Newcastle United. Đây là cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Nhật Bản trong trận thắng ngược Uzbekistan 2-1 ở vòng đấu bảng.

Ngoài ra, tuyển Nhật Bản còn những cầu thủ quan trọng khác đang chơi bóng ở trời Âu như là Yuya Osako (khoác áo Werder Bremen ở Bundesliga) – người đã lập “cú đúp” trong trận Nhật Bản thắng Turkmenistan 3-2, Takashi Inui (đang chơi cho Real Betis ở La Liga).. Những cầu thủ còn lại đa số đang tung hoành ở J-League, cá biệt có Tsukasa Shiotani đang thi đấu ở Trung Đông cho CLB Al Ain của UAE.

Rõ ràng, thật khó để tìm ra một cầu thủ xuất sắc nhất của Nhật Bản bởi họ có đầy đủ các ngôi sao ở mọi vị trí.

HLV Moriyasu của tuyển Nhật Bản.

Nói thêm một chút về HLV Moriyasu - người cho tới lúc này đang rất thành công trên cương vị người chèo lái con tàu Nhật Bản. Trước khi dẫn dắt ĐTQG Nhật Bản, chiến lược gia sinh năm 1968 từng có quãng thời gian 5 năm nắm quyền ở CLB Sanfrecce Hiroshima rồi sau đó thử sức tại đội U23 Nhật Bản. Ông đã cùng Sanfrecce Hiroshima đoạt 3 chức vô địch J.League vào các năm 2012, 2013 và 2015. Moriyasu cũng giúp Sanfrecce Hiroshima giành vị trí thứ 3 tại FIFA Club World Cup 2015.

Tính đến lúc này, ĐT Nhật Bản đã thể hiện những bộ mặt rất khác nhau tại Asian Cup 2019, và mẫu số chung cho tất cả điều đó là sự đáng sợ. “Samurai xanh” quá mạnh để chơi bóng theo mọi phương án mà họ muốn tại Asian Cup.

Bất chấp việc trung phong đắt giá Yoshinori Muto sẽ bị treo giò và không thể đối đầu với ĐT Việt Nam, Nhật Bản vẫn còn Yuya Osako, người ghi 2 bàn trong trận ra quân với Turkmenistan để thay thế và đang chơi cho Werder Bremen tại Bundesliga.

Vẫn biết bóng đá là môn thể thao của những khoảnh khắc và trong một ngày đẹp trời những học trò của ông Park có thể làm được mọi thứ, song Nhật Bản thực sự là ngọn núi lớn chắn trước mặt ĐT Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tran-tu-ket-viet-nam-nhat-ban-samurai-xanh-so-huu-doi-hinh-cuc-khung-tri-gia-hon-2000-ty-dong-a260467.html