Trắng đêm chuẩn bị lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Đêm 21 rạng sáng 22.3, nhiều người làm việc trắng đêm để chuẩn bị cho lễ an táng của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra vào 11 giờ ngày 22.3.
Tối 21.3, cơn mưa trút xuống khu vực ấp Chánh, xã Tân Thông Hội (H.Củ Chi, TP.HCM) nhưng mọi người vẫn tất bật để công việc hoàn thành đúng tiến độ. Anh Nguyễn Thanh (25 tuổi, quê Quảng Nam) đang cần mẫn cắm từng nhánh hoa chia sẻ: “Mình làm từ 10 giờ trưa tới giờ, chắc làm tới gần sáng mới kịp cho lễ an táng diễn ra”.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngoài các nhân viên trang trí hoa thì những anh thợ điện cũng bận rộn không kém. Trong khi đó, lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ... vẫn túc trực để đảm bảo công tác an ninh trật tự luôn ổn định.
Sau 2 ngày tổ chức quốc tang (20 và 21.3), 7 giờ 30 ngày 22.3, linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đưa từ Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM) về quê nhà của bác Sáu Khải ở H.Củ Chi để an táng lúc 11 giờ cùng ngày.
Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Thanh Niên ghi lại được: