Trắng đêm 'đi bão' mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Đêm nay, 10/12, là một 'đêm trắng' để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là tâm lý chung của hầu hết các cố động viên nhiệt thành của đội tuyển ở khắp nơi trên cả nước khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam chính thức giành chức Vô địch SEA Games 30.

Hải Phòng đã có một đêm rực cờ chiến thắng, người dân thành phố Cảng cùng nhân dân cả nước như ngây ngất với màu vàng của tấm huy chương môn bóng đá nam SEA Games 30.

Lực lượng an ninh CATP Hải Phòng được tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Lực lượng an ninh CATP Hải Phòng được tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại gia đình thủ môn Văn Toản ở thôn Hữu Quan (xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên) không khí sau chiến thắng còn vui hơn cả đêm Giao thừa. Gia đình Toản đã dựng rạp, làm 60 mâm cỗ mời toàn thể hàng xóm đến cổ vũ trận đấu. Mỗi lần bàn thắng được ghi là một lần khiến không khí xóm nhỏ như nổ tung vì sung sướng. Bà Lương Thị Mơ, mẹ thủ môn Văn Toản, mừng rỡ cho biết, gia đình rất hạnh phúc khi Toản đã cùng đồng đội lập được kỳ tích, nhất là Toản giữ sạch lưới nhà trong trận chung kết lịch sử.

Tại trung tâm Hải Phòng, mọi ngả đường vào thành phố Cảng đều bị tắc cục bộ bởi lượng người đổ ra đường “đi bão”. Các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Đức Cảnh, Lê Lợi, Cầu Đất, Lạch Tray… đều bị tắc. Những con đường như được nhuốm đỏ bởi màu cờ Tổ quốc tung bay phấn khích cùng pháo sáng rực đỏ.

Lực lượng Công an của Hải Phòng đã tăng cường công tác giữ gìn an ninh - trật tự để nhân dân thành phố Cảng có một đêm ăn mừng chiến thắng bình yên, an toàn.

Tại Yên Bái, cổ động viên đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Từng đoàn xe nối đuôi nhau hòa chung trong tiếng nhạc phát từ những chiếc loa di động được mang theo ô tô, cùng với đó là cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”, “Tôi yêu Việt Nam” khiến các tuyến đường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Niềm vui của các cổ động viên thành phố Yên Bái trước chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN

Đặc biệt, tại Quảng trường 19/8, Km5, thành phố Yên Bái, hàng nghìn cổ động viên đã tập trung xem trận Chung kết bóng đá Nam SEA Games 30 qua màn hình Led. Bà Hà Thị Thúy, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, vui mừng chia sẻ, bà chưa bao giờ thấy tự hào như vậy, bởi đây là lần đầu tiên bóng đá nam Việt Nam giành chức Vô địch SEA Games.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sĩ phân luồng, hướng dẫn phương tiện không để xảy ra tình trạng tắc đường; đồng thời bố trí lực lượng chốt tại các khu vực đông người và các ngã ba, ngã tư để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tối 10/12, ngay sau chiến thắng 3 - 0 của đội U22 Việt Nam trước U22 Indonesia, hàng chục nghìn cổ động viên thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch của đội Việt Nam.

Người hâm mộ thành phố Ninh Bình ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Tất cả các trục đường chính của thành phố Ninh Bình đều nêm chặt người. Đông nhất là tuyến đường Trần Hưng Đạo chạy dọc trung tâm thành phố Ninh Bình, hàng nghìn cổ động viên reo hò không ngớt. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió lẫn trong tiếng hát, tiếng hô không ngừng của người hâm mộ. Nhiều người còn huy động hết những gì có thể phát ra âm thanh, từ hệ thống loa di động đến trống, vung nồi, thùng phuy... để làm cho âm thanh thêm phần huyên náo.

Anh Phạm Văn Bảy (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) - một cổ động viên bóng đá nhiệt huyết, chia sẻ: “Với lối đá hào hoa, đầy kỹ thuật nhưng không kém phần máu lửa của đoàn quân dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Han-Seo, từ đầu mùa giải, tôi đã luôn luôn tin tưởng U22 Việt Nam sẽ là đội vô địch SEA Games năm nay. Thật vui mừng khi những chiến binh sao vàng đã biến ước mơ trở thành hiện thực”.

Niềm vui như được nhân lên gấp nhiều lần khi lần đầu tiên cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ của Việt Nam đều là những nhà vô địch SEA Games. Trên các trục đường chính của thành phố như: Lương Văn Thăng, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành... từng đoàn người phấn kích vẫy cao lá cờ Tổ quốc. Chắc hẳn đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của người hâm mộ bóng đá Ninh Bình.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/trang-dem-di-bao-mung-u22-viet-nam-vo-dich-sea-games-30-20191210231201849.htm