Trắng đêm vây bắt kẻ gian

Từ trước Tết Kỷ Hợi 2019 đến nay, trên địa bàn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thường xuyên xảy ra tình trạng kẻ gian phá khóa, đột nhập các Trạm thu phát sóng VNPT trộm cắp bình điện. Theo báo cáo của Trung tâm Viễn thông 4 Viễn thông Đà Nẵng, khoảng thời gian trên, kẻ gian đã thực hiện hàng chục vụ trộm, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng… Thực trạng này chẳng những gây thiệt hại về kinh tế, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của nhà mạng và công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm cũng rất tinh vi, cho nên công tác truy xét của lực lượng Công an gặp không ít khó khăn do thủ phạm chỉ thực hiện hành vi trong đêm vắng và ở nhiều địa điểm khác nhau, dân cư thưa thớt... Xác định đây là loại tội phạm phá hoại nguy hiểm nên lực lượng CAH Hòa Vang phải liên tục bám sát địa bàn, truy xét tội phạm.

Nguyễn Chí Bảo cùng phương tiện gây án và tang vật bỏ lại hiện trường.

Nguyễn Chí Bảo cùng phương tiện gây án và tang vật bỏ lại hiện trường.

Sau nhiều đêm rải quân mật phục, khoảng 0 giờ ngày 8-4, tổ tuần tra Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH phát hiện một đối tượng chạy xe máy BKS 43H4-7168 chở vật dụng cồng kềnh, chạy xe với tốc độ cao lưu thông trên tuyến QL14B theo hướng Hòa Khương- Hòa Phong có biểu hiện nghi vấn liền ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Bất chấp hiệu lệnh dừng, đối tượng vẫn ngoan cố lao xe về phía trước và vứt 2 bình điện xuống đường cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Trong quá trình truy đuổi từ QL14B qua đường Quảng Xương (xã Hòa Nhơn) rồi lên tuyến QL14G, đối tượng liên tục đánh võng, chống trả quyết liệt, ngăn chặn không cho tổ tuần tra tiếp cận. Đến thôn Hòa Phước (xã Hòa Phú), đối tượng đột ngột rẽ xe vào một con đường tối dẫn ra cánh đồng Phước Châu, tổ tuần tra cẩn thận bám theo. Khi phát hiện đó là con đường cụt, đối tượng liền vứt lại xe rồi băng rừng bỏ trốn. Được sự hỗ trợ từ các Đội nghiệp vụ CAH và lực lượng 8394 xã Hòa Phú, Đội CSHS triển khai các tổ chốt chặn, truy xét vây bắt đồng thời bố trí tổ mai phục gần khu vực đối tượng bỏ lại xe. Quả như dự đoán, đến 4 giờ 20 cùng ngày, thấy 1 đối tượng lạ mặt đạp chiếc xe không cân xứng với thể hình, áo quần dính bùn đất xuất hiện gần khu vực Phước Châu, lực lượng làm nhiệm vụ liền ập đến khống chế. Biết không còn đường thoát nên đối tượng nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Chí Bảo (1990, trú xã Sơn Ninh, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) và khai nhận, sau khi trộm được 3 bình điện, mỗi bình nặng khoảng 30kg ở Trạm phát sóng VNPT thôn Phú Sơn 3 (xã Hòa Khương), Bảo nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi bị phát hiện truy đuổi, y bỏ xe máy, liều lĩnh băng bộ qua các rừng keo trong đêm tối rồi lần mò ra đường bê-tông lớn (đường liên xã Hòa Phú- Hòa Phong), thấy chiếc xe đạp nhỏ của một hộ dân thôn Hòa Thọ (xã Hòa Phú) dựng trước nhà, y liền lấy trộm làm phương tiện dự định quay lại tìm nơi bỏ xe…

Được biết, do "siêng ăn, nhác làm" nên Bảo rời quê vào thuê trọ ở P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) với toan tính hành nghề "vạc đêm". Ban ngày, y chạy xe ra vùng ven quần đảo, tìm kiếm mục tiêu, đêm đến mang theo áo mưa để che đậy tang vật cùng các dụng cụ phá khóa cửa, cắt dây đấu nối để trộm bình điện sau đó mang về cân ký cho các quầy phế liệu với giá rẻ mạt 17-18 ngàn đồng/kg. Từ khi chuyển vào Đà Nẵng thuê trọ, Bảo liên tục thực hiện hành vi này tại các địa bàn Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu…

Đối tượng chuyên trộm bình điện tại các Trạm phát sóng bị bắt giữ, ngoài việc tình hình ANTT trên địa bàn được tái lập, còn minh chứng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các lực lượng CAH Hòa Vang trong việc "săn lùng" tội phạm liên quan theo nhiều hướng. Với thành tích này, thêm một lần nữa khẳng định tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội CSHS CAH trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và nhân dân địa phương trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng CSHS Công an nhân dân (18-4-1946 - 18-4-2019).

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_204578_trang-dem-vay-bat-ke-gian.aspx