Trang phục 'Kén Em' của Khánh Vân gây chú ý tại Miss Universe
Đêm thi Trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020, đại diện Việt Nam nhận được đánh giá cao về trang phục cũng như phần thể hiện tự tin. Bên cạnh đó, khá nhiều quốc gia gây thất vọng tại phần thi này.
7h00 sáng 14/5, đại diện Việt Nam - Khánh Vân cùng hơn 70 thí sinh đến từ nhiều quốc gia đã bước vào đêm thi quan trọng trong khuôn khổ Miss Universe 2020 - Trang phục dân tộc. Dù đang bị thương ở chân, phải dán cao và dùng thuốc để giảm đau, Khánh Vân đã làm khá tốt phần thể hiện thần thái của mình khi thoát ra từ chiến kén.
Trang phục "Kén Em" của Khánh Vân trong đêm thi trang phục dân tộc MU
Tuy nhiên, so với hình ảnh ban đầu và hiệu ứng thị giác, trang phục dân tộc của Việt Nam khi di chuyển không thực sự mượt mà và thiếu đi sự bùng nổ, gây bất ngờ như các trang phục trước đây của Việt Nam từng dự thi.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự đặc biệt của trang phục "Kén em": "Dù trang phục của Khánh Vân không rực rỡ sắc màu, lộng lẫy, hoành tráng như các nước, nhưng chính sự đơn sắc trắng tinh của đại diện Việt Nam lại trở thành của độc, như một điểm nhấn trong dàn trang phục nhiều màu sắc kia. Hôm nay Vân đã trình diễn rất tự nhiên, rất tuyệt vời, rất nữ tính, rất Á đông".
Về phía Khánh Vân, sau đêm thi, chia sẻ về trang phục, Khánh Vân nói rằng do di chuyển từ Việt Nam qua Mỹ nhiều đồ bị gãy nên cô phải dán lại và chỉ có 10-15 phút makeup. Ngoài ra người đẹp cũng bày tỏ cảm ơn một bạn fan đã tặng lá cờ Việt Nam nên dù có vất vả, cực khổ thì khi được diện lên Áo dài cô cũng cảm thấy rất yêu và tự hào về đất nước mình.
"Cuối cùng thì Vân đã hoàn thành xong phần thi và cũng rất muốn diễn nữa nhưng hôm nay lịch trình còn rất dài. Ngày mai đã Bán kết nên Vân mong rằng mọi người có thể ủng hộ cho Vân thật nhiều", "cô bày tỏ.