Trăng quê

Nguyễn Thế Kiên

Gặp ngày xưa giữa tròn trăng
Bao nhiêu nỗi khuyết còn vằng vặc khuya
Cha giờ mây trắng trên kia
Vu Lan còng nén hương chia ngậm ngùi.

Làng ta giờ bớt nghèo rồi
Mà cua cáy vắng hơn hồi ăn vay
Đồng xanh hun hút canh chầy
Gió xông xổng thổi rạc gầy tre pheo.

Trời đêm sáng thuở nhiễu điều
Giờ loang loáng những cơn liều lĩnh mai
Trăng côi cút phía ngày dài
Những mơ mộng khuyết bên ngoài cuộc xanh.

Bóng cha lụt cụt ngõ lành
Sông quê giòn tiếng lanh canh gõ chiều
Lưới thưa quây những kiếp nghèo
Dồn lo toan mắc bao nhiêu mắt đời…

Cha ta thăm thẳm gió trời
Mẹ ta lẫn cẫn ngược hồi đang xoan
Trăng đêm nay lại qua làng
Vu vơ thắp gọi mênh mang ngọn rằm...

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/trang-que-i715688/