Trăng rằm phương xa

Cứ mỗi dịp Trung thu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lại tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em nhỏ như một cách để giáo dục về nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Cộng đồng người Việt Nam ở Hungary tổ chức lễ hội trung thu cho trẻ nhỏ.

Trăng rằm ở Hungary
Một thu nữa lại về. Thu không chỉ đẹp ở tiết trời trong hơn, nắng hanh hao hơn, mà đỉnh của thu nằm ở ngày rằm-ngày mà cả xã hội cùng lo cho con trẻ. Thế nên đã thành nét truyền thống văn hóa của người Việt Nam, Tết Trung thu, gác lại mọi sự tất bật, người lớn lại dồn mọi yêu thương cho con trẻ. Điều đáng mừng là trung thu không chỉ rộn ràng trong nước, mà các bạn nhỏ người Việt ở khắp năm châu rất háo hức đón mừng lễ trung thu.

Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Việt Nam-Hungary cho biết, tuần vừa qua, lễ hội “Vui Tết Trung thu 2017” của bà con Việt Nam tại Hungary đã được tổ chức tại Trung tâm thương mại Thăng Long ở thủ đô Budapest.  Lễ hội thu hút sự tham dự của gần 1.500 phụ huynh và các cháu thiếu nhi, trong đó có cả những cháu nước ngoài. Đây là sự kiện do Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary phối hợp cùng Chi hội Người Việt Nam tại Trung tâm Thăng Long tổ chức. Sự kiện cũng được sự ủng hộ của Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, cùng các Hội, Đoàn và nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhiệt tình và hảo tâm trong cộng đồng.

Đã có 1.200 suất ăn, nước giải khát, bánh kẹo, chè... đã được các cô bác Phật tử Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam - Chùa Tuệ Giác, cùng gần 100 bạn sinh viên mới sang phục vụ miễn phí và chu đáo cho các cháu thiếu nhi cùng gia đình trong lễ hội.

Trẻ con đến vui trung thu không chỉ được ăn, được vui chơi thỏa thích mà các con trở thành chủ thể chính trong thực hiện các hoạt động văn hóa tinh thần-phần hồn của lễ hội trăng rằm. Bà Phan Bích Thiện cho biết, vui Tết Trung thu 2017 có rất nhiều hoạt động vui vẻ dành cho thiếu nhi như hề xiếc, ảo thuật, vẽ mặt, kết bóng bay, ca múa nhạc... do chính các con cùng tham gia. Đến với Lễ trung thu, các cháu nhỏ cùng phụ huynh cùng đắm mình trong các trò chơi dân gian, với hình ảnh chị Hằng, chú Cuội gợi nhớ quê hương. Cùng với màn trình diễn múa lân rất sôi động và ngoạn mục bên tiếng trống truyền thống và những ca khúc Trung thu tiêu biểu, tất cả đã làm nên hương vị quê hương trên đất bạn.

“Vui trung thu lại có quà, đó là “tiết mục” con trẻ háo hức, chờ đợi nhất. Theo đó, đã có 700 phần quà Trung thu, đèn, bánh Trung thu gửi từ Việt Nam sang đã được phát cho tất cả các cháu nhỏ có mặt tại lễ hội. Cũng trong buổi lễ, gần 80 học sinh có thành tích tốt trong học tập, tu dưỡng, văn hóa, nghệ thuật, thể thao… đã được nhận bằng khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, cùng phần thưởng mang tính khích lệ, đã được trao cho các con”, bà Phan Bích Thiện nói.

Ánh trăng đêm rằm tỏa khắp muôn nơi
Với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Tết Trung Thu không chỉ là dịp đoàn tụ, chia sẻ mà còn là cơ hội để những người con xa quê hướng về cội nguồn, dạy dỗ con cháu giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc… Đó là lý do khiến tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ có người Việt sinh sống, làm việc đều có lễ hội trăng rằm được tổ chức cho các thế hệ măng non.

Tại Mỹ, nơi cộng đồng người Việt rất lớn đang cư ngụ, tết Trung Thu mỗi năm đều được tổ chức một cách hoành tráng và bài bản,tại Khu Little Saigon hay Grand century. Các hoạt động như hội chợ, ca múa nhạc, diễn kịch hay múa lân mang đến không khí rộn ràng cho trẻ em Việt thế hệ thứ 2, thứ 3 trên đất Mỹ. Các em bé xúng xính trong bộ áo dài truyền thống hoặc hóa thân thành các nhân vật như chú Cuội, Hằng Nga, cầm lồng đèn giấy tham gia rước đèn hay ăn bánh trung thu là những điểm nhấn nổi bật trong các hoạt động tại đây. Không chỉ trẻ em háo hức về lễ hội truyền thống này, những người lớn, du học sinh xa xứ cũng tham gia đầy hào hứng, nơi họ có thể tìm lại những ký ức tuổi thơ tại quê nhà.

Tại Canada, cộng đồng người Việt tại thành phố Edmonton, bang Alberta cũng thường tổ chức Tết Trung Thu với các tiết mục múa lân, ca hát cùng trò chơi và ẩm thực truyền thống như bánh trung thu, mứt kẹo các loại, hoa quả Việt Nam. Người gốc Việt tập trung sinh sống khá nhiều ở Edmonton và thường tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt truyền thống trong cộng đồng.

Tại châu Âu, cộng đồng người Việt ở đây cũng tổ chức những gian hàng hội chợ nhằm giới thiệu đồ chơi dân gian, bánh trung thu, quà tặng, đồ dùng gia đình đậm chất Việt Nam. Những gian hàng trưng bày đồ Tết Trung Thu luôn là nơi thu hút sự chú ý đông đảo không chỉ người Việt xa quê, sinh viên du học đến từ các nước, mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của những người bạn nước ngoài.

Ngoài ra, những tiết mục văn nghệ do các bạn sinh viên, du học sinh cũng gây được nhiều ấn tượng với thế hệ những người đã trải qua gần nửa cuộc đời nơi xứ người. Các em nhỏ mặc trang phục truyền thống, say sưa hát những ca khúc vui nhộn khiến những người đứng tuổi không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ đến những ngày được rong ruổi cùng bạn bè múa hát, rước đèn ông sao quanh sân đình, sân kho hợp tác xã nơi làng quê nghèo năm nào.

Tại Moscow, Khu chợ Vòm nổi tiếng của người Việt Nam hàng ngày rất đông đúc, những ngày gần tết Trung Thu lại tấp nập hơn. Các gian hàng của người Việt xuất hiên thêm đèn lồng, trống, lân sư, bánh trung thu,…. và các đồ chơi truyền thống được nhập về để phục vụ cho người Việt đón Trung Thu trên nước bạn. Mặc dù cách xa nhưng tại đây vẫn đầy đủ các loại bánh dẻo, bánh nướng, để phục vụ nhu cầu của bà con.

Khách mua bánh Trung thu và đồ chơi không chỉ có người Việt mà còn có cả người nước ngoài, các gian hàng nhỏ của người Việt với cách trang trí độc đáo đã thu hút trí tò mò của nhiều khách nước ngoài cũng như những người sống và làm việc tại chợ Vòm. Lúc này, người bán hàng lại “bất đắc dĩ” trở thành tình nguyện viên giới thiệu về phong tục tập quán cũng như ý nghĩa của từng chiếc bánh, đồ chơi…Những em bé ra và lớn lên tại nước ngoài cũng rất hào hứng với những món đồ truyền thống như đèn ông sao, đầu lân hay mặt nạ.

Rõ ràng, đối với lớp trẻ gốc Việt đang sinh sống và học tập tại nước ngoài, cuộc sống hiện đại cùng với các luồng văn hóa tây phương cuốn các bạn theo guồng quay công nghiệp hóa thì lễ hội trung thu với tất cả các hương vị truyền thống quê nhà đã đưa họ trở về với chính sự vô tư, hồn nhiên và sôi động tuyệt vời qua những trò chơi dân gian. Giữ hồn Việt nơi đất khách sẽ dễ dàng hơn nếu các hoạt động văn hóa truyền thống như thế này được tổ chức bài bản, công phu.

Nguyên Hương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/kieu-bao/trang-ram-phuong-xa-381996