'Trắng tay' sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh chới với khi ôm con ra khỏi nhà, khóc suốt 1 tháng trời

Sau 3 tháng chia tay Anh Khoa, Dương Cẩm Lynh đã bình tĩnh hơn. Cô không ngại chia sẻ về cuộc sống của mình và con trai sau sóng gió hôn nhân.

Nói về nguyên nhân khiến hôn nhân với nhà sản xuất phim Mặt nạ máu đổ vỡ, Dương Cẩm Lynh thẳng thắn cho biết, không phải vì người thứ ba mà chính những bất đồng trong quan điểm sống đã khiến cô và ông xã đi đến quyết định chia tay. Nữ diễn viên chia sẻ trên Zing rằng thời gian đầu sau ly hôn, cảm giác vô cùng khủng khiếp.

Dương Cẩm Lynh chông chênh và khóc suốt 1 tháng sau khi chia tay chồng - Ảnh: Zing

Bế con trai ra khỏi nhà, cô cảm thấy buồn, chông chênh và chới với khi thiếu vắng chồng. Bà mẹ đơn thân khóc cả tháng trời. Buồn cho bản thân thì ít nhưng khi nghĩ đến con trai, Dương Cẩm Lynh lại đau lòng nhiều hơn.

Cô quyết định đi Tây Tạng 15 ngày để tĩnh lặng và suy nghĩ về tất cả mọi việc. Sau khi trở về, cô đã đủ dũng cảm để đối diện với mọi chuyện và không cảm thấy khủng khiếp nữa.

Rời khỏi biệt thự triệu đô, cô đang sống cùng con trai ở chung cư - Ảnh: Internet

Khi được hỏi có cảm thấy thiệt thòi việc lấy chồng giàu có nhưng lại ra đi "tay trắng", Dương Cẩm Lynh cho biết, không cảm thấy thiệt thòi hay buồn vì chồng vẫn lo cho con việc học hành. Còn phần mình, cô cố gắng làm việc để chăm sóc con trai tốt nhất.

Sau những chuyện đã xảy ra, Dương Cẩm Lynh cảm thấy sợ yêu và sợ cả đàn ông. Cô nghĩ rằng trên đời sẽ không có người nào yêu mình mãi mãi ngoài bản thân mình.

Hiện cô không còn niềm tin ở tình yêu - Ảnh: Zing

Tổ ấm hạnh phúc một thời của Dương Cẩm Lynh - Ảnh: Internet

Khánh Linh(TH)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/trang-tay-sau-ly-hon-duong-cam-lynh-choi-voi-khi-om-con-ra-khoi-nha-khoc-suot-1-thang-troi-c18a297140.html