Trắng tay trên sân Pleiku, CLB Hà Nội tiếp tục khủng hoảng

Các cầu thủ Hà Nội FC tiếp tục đà sa sút khi trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Pleiku vào chiều 31-5. Đội bóng của bầu Hiển đã để thua 0-1 trước chủ nhà HA.GL, vẫn đứng thứ ba và giữ nguyên khoảng cách 5 điểm thua đội đầu bảng Thanh Hóa nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Paollo ghi bàn mở tỷ số cho HA.GL

Paollo ghi bàn mở tỷ số cho HA.GL

Thực sự thì đây là trận đấu khó khăn đã được báo trước khi Hà Nội FC thiếu một loạt trụ cột như Văn Quyết, Thành Chung (treo giò), Xuân Tú, Hùng Dũng, Marcao, William (chấn thương). Lực lượng thiếu hụt đã buộc đội khách nhập cuộc với đội hình nhiều chấp vá. “Lão tướng” Thành Lương với kinh nghiệm trận mạc được giao nhiệm vụ quán xuyến trục giữa sân, xung quanh là dàn cầu thủ trẻ với Văn Tùng, Tiến Long, Ngọc Hà, Văn Xuân…

Ở bên kia sân, chủ nhà HA.GL với lực lượng mạnh nhất đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Đến phút thứ 5, đội bóng phố Núi kịp có bàn thắng dẫn trước. Tấn Trường phạm lỗi với Thanh Bình, trọng tài cho HA.GL hưởng quả đá phạt 11m và Paollo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà.

Hà Nội FC tiếp tục sa sút sau 4 trận liên tiếp từ hòa đến thua (Ảnh: HNFC)

Bàn thắng sớm đã làm cho trận đấu sôi nổi hơn. Hà Nội FC dâng cao đội hình tấn công bên phần sân HA.GL. Đội khách có cơ hội tốt vào cuối hiệp 1 khi Văn Tùng đánh đầu hiểm hóc, bóng chệch cột dọc đáng tiếc. Sang hiệp hai, HA.GL tiếp tục vận hành lối đá chắc chắn. Trong khi đó Hà Nội FC gia tăng sức ép khi Hai Long và Văn Kiên được tung vào sân. Áp lực tiếp tục đè nặng bên phần sân đội chủ nhà, nhưng việc thiếu vắng nhiều trụ cột đã làm cho các pha tấn công của đội khách thiếu tính bất ngờ, hiệu quả nên họ không thể giành lại 1 điểm trong cuộc so tài này.

Thắng trận này HA.GL vươn lên vị trí thứ 7 với 13 điểm, trong khi Hà Nội FC vẫn dừng ở vị trí thứ 5 với 16 điểm.

CAO TƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trang-tay-tren-san-pleiku-clb-ha-noi-tiep-tuc-khung-hoang-post691911.html