TRANG THƠ

TỪ DẠ LINH

Viết cho tháng sáu

Ngày đã dậy những non tơ nhu nhú

Như vô tình đánh thức trái tim yêu

Em mười tám ánh nhìn như lung liếng

Mắt đen huyền đánh thức cõi bình yên.

Và tháng sáu vẫn trời hoa phượng đỏ

Vẫn ve kêu réo gọi những mùa thi

Vẫn dung dăng bắt nhịp cầu Ô thước

Mùa đã ngâu từ lúc dịu dàng yêu.

Và tháng sáu những cơn chớp rạch đất

Mưa dông về xanh mướt cánh đồng quê

Ta nhảy múa vũ điệu làng hơn hớn

Cùng cởi trần tắm táp và hò reo.

Tháng sáu trong veo bao kỷ niệm

Gọi ta về quê kiểng với hương đồng

Ký ức một thời lại đồng vọng

Mến yêu ơi mê đắm đất quê nhà.

Sáng hôm nay những non tơ nhu nhú

Đã vô tình đánh thức trái tim yêu

Em mười tám gieo ánh nhìn lung liếng

Chút ngải bùa ta vướng phải người ơi!

-------------------------------

LÊ HUY MẬU

Tặng chiều cho nhớ...

Bạn về rồi còn mình anh ở lại

Mình anh ngồi uống chiều biển hoàng hôn

Bỗng thấy vị chiều cũng nồng cay như rượu

Bỗng thấy chiều giống em. Chiều như một bài thơ

Chiều mộng ảo, bao dung, quyến rũ

Anh như tan, như đắm ở trong chiều!

Trời sinh em mới chỉ là một nửa

Trời cũng sinh anh khuyết nửa để đi tìm

Thì anh xin đem tặng chiều cho nhớ

Nhớ thương ơi! Xin hãy nhận chiều anh!

------------------

ĐÀM XUÂN HOÁN

Ngủ đi

cho má em hồng

cho cây nhớ trái

cho nồng giấc say

Ngủ đi

giấc ngủ mai này

tôi về nghe gió

bóng cây vẫn chờ

Ngủ đi

giấc ngủ còn mơ

có dòng sông ấy

lững lờ bèo trôi

Ngủ đi

khuyết một làn môi

áo ai trắng quá

để tôi thẫn thờ

Ngủ đi

nơi ấy tôi chờ

hoa bằng lăng tím

đến giờ chưa phai...

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/201906/trang-tho-858680/