Tranh cãi quanh tiểu thuyết cuối cùng của tác giả 'Trăm năm cô đơn'

Một thập kỷ sau khi García Márquez qua đời, tác phẩm dang dở cuối cùng của ông được hai con trai công bố và xuất bản - trái với quan điểm của ông lúc sinh thời.

Về cuối đời, khi trí nhớ đã vỡ vụn, García Márquez đã cố gắng hoàn thành cuốn tiểu thuyết về đời sống tình dục bí mật của một phụ nữ trung niên đã có gia đình. Ông đã thử viết ít nhất 5 phiên bản, chỉnh sửa nhiều lần, nhiều chỗ, ghi chú cho trợ lý của mình. Cuối cùng, ông bỏ cuộc và quyết định không công bố tác phẩm, thậm chí nói với người con trai út Gonzalo García Barcha "cuốn tiểu thuyết phải bị tiêu hủy", theo New York Times.

Khi García Márquez qua đời vào năm 2014, nhiều bản thảo, ghi chú và các đoạn chương của cuốn tiểu thuyết đã được cất giữ trong kho lưu trữ tác phẩm của ông ở Đại học Texas. Câu chuyện vẫn ở đó, phần lớn chưa được đọc và bị lãng quên, cho đến khi hai con trai Márquez quyết định đi ngược lại mong muốn của cha mình.

Giờ đây, một thập kỷ sau khi Márquez qua đời, cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông, có tựa đề Until August (tạm dịch: Cho đến tháng 8) sẽ được xuất bản trong tháng này và phát hành ở gần 30 quốc gia.

Câu chuyện về sự tự do và ham muốn của phụ nữ

Until August xoay quanh câu chuyện một phụ nữ tên Ana Magdalena Bach, đến một hòn đảo ở Caribe vào tháng 8 hàng năm để thăm mộ mẹ. Trong mỗi chuyến đi u ám này, được giải thoát khỏi chồng và gia đình trong một thời gian ngắn, cô có trải nghiệm tình dục với những người lạ. Cô khám phá ra sự tự do, hối tiếc và những bí ẩn của tình yêu.

Tác giả đã để lại nhiều ghi chú khác nhau trên bản thảo cuốn "Until August".

Ban đầu, cuộc hôn nhân của Ana rất hoàn hảo. Chồng cô đẹp trai, là nhạc sĩ và giám đốc một nhạc viện, giỏi mọi thứ từ bóng bàn, trò ảo thuật đến cờ vua. Hai vợ chồng hài lòng với đời sống tình dục. Con cái họ cũng tài năng và tự tin.

Nhưng bí mật về chuyến phiêu lưu trên đảo của Ana đã làm xói mòn cuộc hôn nhân của hai người. Cô nhận ra nếu mình không chung thủy, chồng cô cũng có thể như vậy. Sự ghen tị nhen nhóm. Đến cuối truyện, anh chỉ là “vị khách thỉnh thoảng trên giường cô”.

The Guardian dành lời khen cho phong cách kể chuyện của García Márquez trong tác phẩm:

"Chúng ta quan sát Ana Magdalena khi cô ấy mặc quần áo, gọi taxi và uống rượu gin. Chúng ta được thông báo về trạng thái cảm xúc của cô ấy, nhưng không được mời để cảm nhận nó. Chúng ta được biết những gì cô ấy đang đọc - Dracula, L'Étranger (Kẻ xa lạ), Ông già và biển cả - có lẽ tất cả đều là manh mối về trạng thái tâm trí của Ana hoặc những ý định của Márquez, nhưng không dễ giải thích".

The Guardian nhận định Until August là một bản phác thảo, mờ và thiếu sót như các bản phác thảo nói chung, nhưng một bản phác thảo từ một bậc thầy vẫn được hoan nghênh. Cuốn sách giống như một món quà lưu niệm đã phai màu, xấu xí nhưng quý giá vì nó liên kết với thế giới tưởng tượng tuyệt vời mà Márquez đã gợi lên trong thời kỳ rực rỡ của mình.

Di sản của một trong những tác giả vĩ đại nhất thế kỷ 20

Đọc lại Until August nhiều năm sau khi Márquez qua đời, các con trai cảm thấy ông có thể đã quá khắt khe với bản thân mình. "Nó tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi nhớ", hai người con cho biết.

Các con trai Márquez nhận thức rằng cuốn sách không được xếp vào danh sách những kiệt tác của bố. Họ cũng lo ngại một số người có thể phản đối việc xuất bản vì cho rằng gia đình đang cố kiếm chác từ di sản của Márquez.

"Tất nhiên, chúng tôi lo lắng khi bị coi là tham lam", họ nói.

García Márquez là một trong những nhà văn nổi tiếng, được trao Nobel Văn học năm 1982. Ảnh: Edgard Garrido/Reuters.

Hai người con trai tin rằng Until August sẽ là sự bổ sung có giá trị cho kho tàng tác phẩm của García Márquez, một phần vì nó bộc lộ những khía cạnh mới của ông. Lần đầu tiên, ông tập trung câu chuyện vào nhân vật nữ chính, kể câu chuyện thân mật về một người phụ nữ ở độ tuổi cuối 40, sau gần 30 năm chung sống với chồng, bắt đầu tìm kiếm tự do và thỏa mãn bản thân thông qua những cuộc tình bất chính.

Tuy nhiên, một số độc giả và nhà phê bình có thể đặt câu hỏi về lựa chọn phát hành một tác phẩm mà chính García Márquez cho là chưa hoàn thiện, có khả năng gây ảnh hưởng đến tên tuổi của ông.

Tiểu thuyết gia người Colombia Héctor Abad cho biết ban đầu ông cũng nghi ngờ về ấn phẩm này, nhưng đã thay đổi quyết định khi đọc bản sao trước.

“Tôi sợ đó có thể là một hành động cơ hội thương mại, nhưng không, nó hoàn toàn ngược lại. Tất cả những điều đã làm nên sự vĩ đại của García Márquez đều hiện diện ở đây", ông cho biết.

Không giống những tác phẩm hoành tráng trước như Chuyện tình thời thổ tả, Trăm năm cô đơn, Until August có quy mô khá khiêm tốn. Ấn bản tiếng Anh xuất bản ngày 12/3, được Anne McLean dịch, chỉ dài 107 trang.

Ánh Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/tranh-cai-quanh-tieu-thuyet-cuoi-cung-cua-tac-gia-tram-nam-co-don-post1463714.html