Tranh cãi sư tử hôn linh dương trước khi... ăn thịt

Một hình ảnh giữa sư tử cái và linh dương đầu bò được Caters News chia sẻ đã khiến nhiều nguời chú ý.

Bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia tự do Christophe Renous.

Ông cung cấp hình ảnh này và nói về nó rằng: "Tôi yêu tự nhiên và động vật, và những hình ảnh này cho thấy nụ hôn cuối cùng của cái chết".

Con sư tử cái đã săn bắt một con linh dương đầu bò cho bữa tối của nó và bầy đàn.

Christophe đã chộp lại được khoảnh khắc sư tử quấn cánh tay quanh cổ linh dương đầu bò và ngoạm miệng nó vào miệng con mồi.

Sau đó, nó với bầy đàn cùng hạ gục con mồi và ăn thịt.

Trước bức hình này, nhiều người đã nổ ra tranh cãi. Người cho rằng, có lẽ đây là một nụ hôn nhanh cuối cùng mà sư tử cái dành cho linh dương đầu bò trước khi giết nó.

Người khác lại cho rằng, cảnh tượng này không lãng mạn đến thế. Đây là con sư tử đang dùng nanh vuốt sắc nhọn của nó cắn giữ lấy con mồi.

Nhiều người đã phản đối. Theo lẽ thường, khi săn mồi, sư tử thường chọn cắn vào cổ con vật và quật ngã nó xuống đất. Nhưng nó lại ngoạm vào miệng của con linh dương đầu bò một cách kỳ lạ, giống như một nụ hôn.

Vài ý kiến đã cho rằng có thể con sư tử này bị trượt trong lúc vồ lấy con mồi.

Hải Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/tranh-cai-su-tu-hon-linh-duong-truoc-khi-an-thit-3341730/