Tranh cãi và lo ngại sau cái chết của ngôi sao Goo Hara

Người hâm mộ tiếc thương, và đặt ra nhiều câu hỏi sau khi ngôi sao nhạc pop ở Hàn Quốc Goo Hara được phát hiện đã chết tại nhà riêng vào chiều tối 24-11, nghi do tự tử.

Người hâm mộ tiếc thương, và đặt ra nhiều câu hỏi sau khi ngôi sao nhạc pop ở Hàn Quốc Goo Hara được phát hiện đã chết tại nhà riêng vào chiều tối 24-11, nghi do tự tử.

Cái chết của Goo Hara (trái) xảy ra sau khi Sulli - một ngôi sao Kpop và là bạn thân của cô - tự tử tại nhà riêng hôm 14-10.

Sau cái chết gây chấn động của ngôi sao xinh đẹp và tài năng Sulli vào ngày 14-10, cái chết của cô bạn thân Goo Hara thật sự khiến thế giới kinh ngạc. Cả hai cô gái đều chưa đến 30 tuổi và được cho là tự mình kết liễu cuộc sống do trầm cảm do sự khắc nghiệt trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc và phải hứng chịu những công kích từ cư dân mạng xã hội.

Sự tàn nhẫn của mạng xã hội

Nhiều người hâm mộ tiếc thương và đặt ra nhiều câu hỏi sau khi Goo Hara được phát hiện đã chết tại nhà riêng vào chiều tối 24-11, nghi do tự tử. Họ tiếc thương cho cuộc đời ngắn ngủi của ngôi sao xinh đẹp và tài năng này. Nhưng cũng không ít người nói rằng đây là kết cục đã được dự báo, nhất là sau cái chết đầy bất ngờ của cô bạn thân Sulli.

Thi thể của Hara, thành viên của nhóm nhạc nữ KARA, được phát hiện tại nhà riêng ở Cheongdam, một trong những khu phố giàu có nhất của Seoul. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của cô trong khi Yonhap cho biết nghi do tự tử. Hồi tháng 5, ngôi sao 28 tuổi xin lỗi người hâm mộ sau khi nhập viện do tự tử hụt, nói rằng “bên trong tôi như vỡ vụn thành trăm mảnh”. Hara bị bạn trai cũ lạm dụng vào năm ngoái - sau khi họ chia tay - tống tiền cô qua các đoạn băng sex của họ. Người yêu cũ, chuyên gia làm tóc Choi Jong-bum, đã đe dọa “chấm dứt sự nghiệp của cô” bằng cách tung những đoạn phim này lên mạng. Và một đoạn băng khác cho thấy, Hara đã quỳ gối cầu xin anh ta đừng làm thế.

Ở Hàn Quốc, mặc dù là nạn nhân nhưng khi bị phát tán những video như vậy, phụ nữ cảm thấy xấu hổ và phải đối mặt với làn sóng tẩy chay và cô lập dữ dội của xã hội. Choi Jong-bum đã bị kết án vì nhiều tội, trong đó có tội tống tiền vào tháng 8 và bị phạt tù treo. Nhưng kết cục với Hara mới thật đáng thương. Cô liên tục bị công kích trên mạng xã hội, rơi vào trầm cảm bởi những bình luận khiếm nhã trên mạng kể từ sau vụ việc. Thật sự, những dấu hiệu bất ổn trong đời sống tinh thần của Hara luôn thể hiện rõ, từ chứng mất ngủ, trầm cảm cho đến những lời nói tuyệt vọng trên Instagram. Trước khi thi thể cô được phát hiện vào chiều tối 24-11, tài khoản Instagram của Hara tràn ngập những bình luận chỉ trích về ngoại hình và lịch sử tình trường của cô. Và một ngày trước khi chết, Hara đăng bức ảnh với dòng chú thích: “Chúc ngủ ngon”.

Trong khi đó, Sulli - bạn thân của Hara - cũng lâm vào cảnh trầm cảm và lo sợ tương tự. Cô là mẫu ngôi sao có cuộc sống gần như ngược lại cách nhìn cổ điển của xã hội Hàn Quốc. Cô thả rông ngực trên Instagram, ủng hộ phá thai… và bị chỉ trích thậm tệ trên mạng xã hội. Mặc dù vậy, cô vẫn cứng cỏi, vẫn chụp hình vui vẻ hạnh phúc trên Instagram. Nhưng không ai biết được rằng, cô đã giấu đi sự yếu đuối đó tận sâu trong tâm hồn, giả vờ vui vẻ cho đến khi tự kết liễu cuộc đời mình.

Vấn nạn trong giới showbiz Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Theo số liệu gần đây của chính phủ, đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những người dưới 40 tuổi. Và vấn nạn này trong giới showbiz khắc nghiệt ở Hàn Quốc càng đáng báo động hơn bao giờ hết.

Bởi vì bên dưới sự hào nhoáng và quyến rũ, ngành công nghiệp Kpop nổi tiếng với những cạnh tranh khốc liệt, vấn nạn “bắt nạt” trên mạng và áp lực không ngừng để duy trì hình ảnh lành mạnh mọi lúc, mọi nơi và mọi giá. Các ngôi sao Kpop như Hara và Sulli được săn đón từ nhỏ - thường ở độ tuổi thanh thiếu niên - và sống dưới sự kiểm soát chặt chẽ, với những ngày tháng chìm trong áp lực ca hát và nhảy múa mệt mỏi.

Và Sulli và Goo Hara chỉ là hai cái tên mới nhất giới showbiz Hàn Quốc đã chọn cách từ bỏ cuộc sống áp lực này. Theo thống kê, từ năm 2005-2019, đã có đến hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc tự tử vì áp lực công việc. Trong đó, gây chấn động nhất trước hai vụ tự tử này là vụ việc năm 2008 của nữ minh tinh Choi Jin Sil, từng được mệnh danh là “Ngôi sao quốc dân”, nổi tiếng ở Việt Nam qua bộ phim “Ước mơ vươn tới ngôi sao”. Cô đã tự tử vì trầm cảm, áp lực dư luận sau cái chết của bạn thân, và để lại hai người con cho mẹ và em trai chăm sóc. Nhưng bi kịch chưa dừng lại. 2 năm sau, em trai duy nhất của cô Choi Jin Young cũng chọn cách treo cổ tự sát. Năm 2013, chồng cũ Choi Jin Sil là vận động viên Cho Sung Min cũng treo cổ tự sát trong phòng tắm. Cùng năm 2013, quản lý sau cùng của Choi Jin Sil là ông Park - nhân chứng quan trọng trong vụ tự sát của cô - cũng tự sát ở phòng tắm.

Và sau những vụ tự tử gây chấn động này, một câu hỏi trước mắt và cấp thiết được đặt ra là liệu cách giải quyết tiêu cực này đã đánh thức xã hội Hàn Quốc về vấn nạn tự tử hay không.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_216564_tranh-cai-va-lo-ngai-sau-cai-chet-cua-ngoi-sao-goo-hara.aspx