Tranh cãi về cái kết của mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu

Tập cuối của 'Nevertheless' đã lên sóng, khép lại 10 tập phim về vũ trụ yêu đương của những người trẻ với mức rating chỉ 1,7%.

Nếu tập 9 của Nevertheless khiến người xem uể oải bởi những tình tiết thể hiện tính cách và hành động nửa vời của hai nhân vật chính Na Bi và Jae Eon. Đến tập 10, khán giả có thể thở phào khi quá trình dằn vặt người xem bởi câu chuyện tình tay ba rối rắm của phim đã chấm dứt.

 Nevertheless đã đi đến tập cuối, Na Bi lựa chọn trở về bên Jae Eon. Ảnh: jTBC.

Nevertheless đã đi đến tập cuối, Na Bi lựa chọn trở về bên Jae Eon. Ảnh: jTBC.

Nữ chính gây tranh cãi

Kết cục, sau 9 tập phim phân vân, dền dứ giữa "trai hư" Jae Eon (Song Kang) và "trai ngoan" Do Hyuk (Chae Jeong Hyeob), Na Bi (Han So Hee) đã đưa ra quyết định cuối cùng, nghe theo tiếng gọi con tim để lựa chọn Park Jae Eon.

Quyết định của cô vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả. Nhiều người chỉ trích nữ chính tham lam, muốn nắm giữ cả hai chàng trai, không hiểu rõ mong muốn của bản thân nên làm khổ nam phụ. Một bộ phận khán giả khác lại ủng hộ mối tình Jae Eon - Na Bi và cho rằng đây là cái kết hợp lý.

Khán giả Hàn tỏ ra thất vọng trước những tình huống khiên cưỡng dẫn đến lựa chọn của Na Bi ở tập cuối. Chẳng hạn như việc cô xúc động vì Jae Eon giúp mình hoàn thành tác phẩm triển lãm đã bị hỏng, hay việc Na Bi nhận ra chân tình chỉ vì nhìn thấy tranh Jae Eon vẽ cô từ trước khi hai người chính thức làm quen ở quán bar, cô cũng tỏ tình ngay khi gặp lại Jae Eon ở cuối buổi triển lãm vì phát hiện anh đã bí mật quay lại thưởng thức tác phẩm của mình.

Việc cô quyết định từ bỏ "anh khoai tây" Do Hyuk thực chất không quá đáng tranh cãi, nhưng cách Na Bi buông bỏ nam phụ mà vẫn một mực khẳng định rằng những ngày ở bên anh là ngày tháng hạnh phúc nhất khiến khán giả khó hiểu.

Sự mập mờ, không dứt khoát của cô đã kéo dài suốt chiều dài 10 tập phim, và duy trì đến phút chót khiến người xem mệt mỏi.

Yoo Na Bi gây tranh cãi vì thái độ hời hợt, thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm. Ảnh: jTBC.

Bên cạnh đó, diễn xuất đơ cứng, chưa đủ độ "chín" của Han So Hee cũng là yếu tố quan trọng khiến khán giả ác cảm với nhân vật Na Bi. Nữ diễn viên 27 tuổi nhiều lần thử thách sự kiên nhẫn của khán giả với những cảnh quay thiếu cảm xúc, một màu kéo dài qua tất cả phân cảnh cần lột tả tâm trạng nhân vật.

Han So Hee chưa từng qua trường lớp đào tạo chính quy về diễn xuất nào, nên khó có thể yêu cầu cô phải có những màn thể hiện xuất thần như các minh tinh, ảnh hậu khác. Nhưng rõ ràng vai diễn Yoo Na Bi là chiếc áo rộng với người đẹp sinh năm 1994, khi cô không đủ khả năng thể hiện được một nhân vật luôn có mâu thuẫn trong lòng, lại có phần khép kín, rụt rè trước đàn ông vì từng chịu nhiều tổn thương.

Có thể, nếu Han So Hee có kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất chắc tay hơn, cô sẽ khiến khán giả thấu hiểu và rung động với những cảnh diễn tay đôi cùng hai bạn diễn nam. Nhưng sau cùng, những gì đọng lại trong tâm trí khán giả qua 10 tập phim chỉ là gương mặt vô hồn của Han So Hee.

Cú ngã ngựa của jTBC

Nevertheless nhận được sự quan tâm của khán giả quốc tế, trong đó có Việt Nam. Nhưng thực tế, ở Hàn Quốc, bộ phim có mức rating ảm đạm.

Bộ phim kết thúc với rating ảm đạm, chỉ 1,7%. Ảnh: jTBC.

Phim có mức rating cao nhất trong tập đầu tiên, với rating 2,2%, sau đó giảm dần qua các tập. Với tập cuối, rating chỉ ở mức 1,7%, khá hơn mức 0,9% của tập 8 và 9, nhưng vẫn thua tỷ suất người xem tập đầu và kém xa các phim truyền hình khác của jTBC.

Với lý do trên, nhiều người gọi Nevertheless là "cú ngã ngựa của jTBC".

Vài năm trở lại đây, jTBC nổi lên như một "ông lớn" mới của mảng phim truyền hình với những tác phẩm ăn khách và gây tiếng vang không chỉ ở Hàn Quốc mà cả châu Á, như Itaewon Class, SKY Castle, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Thế giới hôn nhân... Với rating ảm đạm, không thể vượt mốc 5% và không tạo nên cơn sốt ở Hàn Quốc nhưng những sản phẩm tiền nhiệm, Nevertheless thực sự là một sản phẩm thất bại của jTBC.

Có nhiều lý do để lý giải "cú ngã ngựa" trên, chẳng hạn kịch bản thiếu hấp dẫn, cốt truyện gây tranh cãi, diễn viên không đủ kỹ năng... Một trong số đó là màn cải biên, "bẻ lái" cho Park Jae Eon từ "trai hư" chính hiệu trở thành người tốt ở cuối phim.

Trong truyện tranh gốc, Na Bi không lựa chọn Jae Eon. Nhưng biên kịch phim đã thay đổi đoạn kết so với nguyên tác. Cái kết này khiến khán giả Hàn Quốc đặt ra câu hỏi "Vì sao Na Bi lại lựa chọn chàng trai tệ hại như Jae Eon?".

"Trong truyện gốc, Park Jae Eon thật sự là tên khốn", "Tôi muốn hỏi Na Bi có vấn đề gì không mà bỏ Do Hyuk để chọn Jae Eon?", "Park Jae Eon chỉ biết làm khổ Na Bi mà thôi"... là những bình luận của khán giả xứ kim chi về tập cuối của phim.

Không chỉ thay đổi cái kết, biên kịch còn biến Jae Eon thành chàng trai tốt đẹp, có trái tim chung tình và mang tấm chân tình với nữ chính. Có ý kiến nhận xét đây là màn "hoàn lương" không thuyết phục.

Không thể phủ nhận Jae Eon và Na Bi đã có những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau, nhưng những khúc mắc giữa Jae Eon và Na Bi chưa bao giờ được tháo gỡ một cách trọn vẹn. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, mọi vấn đề từng nảy sinh giữa hai người đều chỉ được giải quyết một cách qua loa, ậm ừ. Khán giả dẫu rằng không thỏa mãn cũng chỉ biết chấp nhận, bởi vì... biên kịch bảo vậy.

Bộ phim gây tranh cãi vì phần kịch bản yếu kém. Ảnh: jTBC.

Tuấn Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tranh-cai-ve-cai-ket-cua-moi-quan-he-tren-tinh-ban-duoi-tinh-yeu-post1253856.html