Tranh cãi về thú cưng, thiếu niên 13 tuổi đâm chết mẹ

Một thiếu niên 13 tuổi sống tại miền Đông Trung Quốc vừa bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi đâm chết mẹ ruột.

Tờ South China Morning Post đưa tin nghi phạm Shao Fuming đã dùng dao làm bếp đâm chết mẹ là bà Yang Yan, 37 tuổi, vào tối 16-3 (giờ địa phương) tại nhà ở huyện Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô vì mâu thuẫn xung quanh một chú chó.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ Fuming hôm 18-3 sau khi thi thể của bà Yang được phát hiện.

Một người hàng xóm tiết lộ với Red Star News rằng thảm kịch đau lòng xảy ra vì bà Yang giết chết thú cưng của Fuming để dạy dỗ con trai. "Mẹ Fuming cho rằng nó cứ suốt ngày chơi với chó nên đã ném con chó đến chết ngay trước mặt con trai" - trích lời người hàng xóm.

Fuming bị cảnh sát bắt giữ tại một nhà hàng 24 giờ. Nhân viên nhà hàng cho biết thiếu niên này ở nhà hàng trong hơn 1 ngày và có mua một cốc nước rồi ngồi ăn bánh quy.

Theo truyền thông địa phương, bà Yang một tay nuôi con trai vì chồng đi làm việc ở xa và hiếm khi về nhà.

Xác bà Yang được cảnh sát đưa đi. Ảnh: Feng Video

Xác bà Yang được cảnh sát đưa đi. Ảnh: Feng Video

Theo luật pháp Trung Quốc, thiếu niên từ 14 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội. Thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi sẽ bị xử phạt vì những tội danh như giết người, trộm cướp và cưỡng hiếp.

Hồi tháng 12-2018, một thiếu niên 13 tuổi sống ở tỉnh Hồ Nam cũng thú nhận với cảnh sát rằng cậu ta dùng búa giết chết cả bố lẫn mẹ chỉ vì không được phụ huynh cho phép đến một quán cà phê internet.

Trong khi đó, tại Đài Loan, một cặp vợ chồng đã gây gổ nghiêm trọng ở sân bay quốc tế Đào Viên, đến mức phải vào bệnh viện.

Theo tờ The Straits Times, người chồng tên Wan (32 tuổi, người Mỹ gốc Trung Quốc) đã cãi nhau với vợ là cô Chang, 33 tuổi, rồi bất ngờ nâng vợ mình ném qua lan can khi họ vừa bước từ cầu thang lên tầng 4.

Cô Chang rất có thể đã tử vong sau cú rơi từ độ cao 15 m nếu như không may mắn mắc vào tấm lưới an toàn. Ngay sau khi ném vợ, Wan đã nhảy qua lan can và rơi thẳng vào người cô.

Wan bị điều tra về hành vi giết người sau khi ném vợ khỏi lan can cầu thang tầng 4. Ảnh: Youtube

Trong khi nạn nhân nữ bất tỉnh vì chấn thương đầu khi va vào tường thì thủ phạm cũng bị gãy xương sườn. Cặp vợ chồng sau đó được nhân viên an ninh sân bay giải cứu khỏi tấm lưới an toàn và được đưa đến bệnh viện Min-Sheng chữa trị.

Theo cảnh sát địa phương, cặp vợ chồng trên đến Đài Loan để thăm gia đình của cô Chang nhân dịp năm mới và nguyên nhân cãi nhau là vì chuyện nội bộ trong gia đình. Khi vụ việc xảy ra, Chang đang cố ngăn chồng trở về Mỹ, nơi họ sinh sống.

Truyền thông Đài Loan sau đó đưa tin cô Chang đã tỉnh với tình trạng ổn định. Cô này được đưa đến một bệnh viện khác để tiếp tục điều trị. Trong khi đó, người chồng đã được xuất viện và sẽ bị điều tra vì tội giết người.

Khi được phóng viên hỏi lý do ném vợ ra khỏi lan can, người đàn ông nóng tính này trả lời: "Tôi đã chết hôm nay và sẽ không có ngày mai". Anh ta cũng liên tục từ chối hợp tác với cảnh sát Đài Loan.

Bảo Hạnh (Theo SCMP, Straits Times)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-tranh-cai-ve-thu-cung-thieu-nien-13-tuoi-dam-chet-me-20190320152114649.htm