Tranh chấp đất ở Vũ Quang: Dân cần nhưng 'quan' không vội!
Vụ tranh chấp đất rừng giữa ông Lê Sỹ Nghĩa và Nguyễn Minh Đức ở thôn Đồn Thượng, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xẩy ra nhiều năm nhưng đến nay chưa được được giải quyết dứt điểm. Trong khi người có quyền lợi đang khá bức xúc thì chính quyền xã và Tòa án nhân dân Vũ Quang lại lừng khừng, đổi lỗi cho nhau...
Cách đây gần 5 tháng, Báo Hà Tĩnh có bài viết phản ánh về sự việc này với nội dung ông Nghĩa bị ông Đức phát đơn kiện ra Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang vì có tranh chấp 3.200m2 đất rừng (đã trồng keo lâu năm và khu vực nghĩa trang). Tại thời điểm chúng tôi về làm việc, tranh chấp đã xẩy ra 4 năm và ông Đức đã phát đơn ra tòa hơn 7 tháng nhưng chưa được giải quyết.
Tuy là bị đơn nhưng ông Nghĩa lại có những chứng lý thuyết phục để bảo vệ quyền lợi, còn ông Đức chỉ dựa vào một quyết định giao đất sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp không có số...
Ông Nghĩa cho rằng: “Vì không phải tài sản của mình nên ông Đức phát đơn kiện rồi cứ để mặc, được đất thì lấy, không thì thôi. Xã và tòa án “im lặng” khiến vụ việc cứ dang dở nên chúng tôi không thể yên tâm. Hiện tại, keo của chúng tôi đến kỳ thu hoạch đã lâu nhưng vẫn không thể bán, cây cối bị gió bão làm đổ gãy không thể ghép dọn, muốn tái sản xuất cũng không xong. Đặc biệt, mẹ chúng tôi đã yếu hèn từ lâu, gia đình muốn sửa sang nghĩa trang trước khi bà “trăm tuổi” nhưng không được”.
Cũng theo ông Nghĩa, sau khi Báo Hà Tĩnh có bài phản ánh sự việc này, ông Đức đã bớt “hung hăng” hơn trước. Khi chính quyền yêu cầu mở cửa đường vào khu vực nghĩa trang và khu đất tranh chấp thì thỉnh thoảng ông Đức có mở cửa. Về chính quyền xã, anh Đỉnh (cán bộ địa chính xã Đức Liên) có thừa nhận sai khi đã tự ý ký tên của ông vào hồ sơ giáp ranh để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đức ở khoảnh giáp ranh với lô đất tranh chấp...
Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Liên và cán bộ địa chính xã này thoái thác và cho rằng: Sự việc đã được chuyển lên cho Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang hơn 1 năm nên xã đã hết thẩm quyền giải quyết. Vừa rồi, xã có nhận được văn bản của tòa án yêu cầu xác minh nguồn gốc ngôi mộ của gia đình ông Nghĩa có từ lúc nào để có căn cứ xét xử, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa làm...
Ông Nghiêm Khắc Cẩn - Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang (người trực tiếp thụ lý vụ án này) lại nói rằng: “Do chưa xác định được nguồn gốc nên chúng tôi phải tạm đình chỉ vụ án. Chúng tôi đã có văn bản gửi xã yêu cầu xác minh nguồn gốc đất nên tiến độ xử lý nhanh hay chậm là tùy thuộc vào xã; nếu không xác minh được thì cũng phải có văn bản trả lời rồi chúng tôi mới có hướng xử lý tiếp theo”.
Qua tìm hiểu các văn bản, hồ sơ có liên quan, chúng tôi nhận thấy, cả chính quyền địa phương lẫn tòa án huyện đều có dấu hiệu lơ là, chưa thực sự quan tâm để giải quyết dứt điểm vụ việc. Đáng chú ý là văn bản của tòa án yêu cầu UBND xã Đức Liên phải trả lời trong thời hạn 15 ngày, nay đã quá thời hạn 5 tháng (văn bản này ban hành ngày 20/4/2018) nhưng xã vẫn không làm, tòa cũng không đôn đốc, nhắc nhở. Việc duy nhất tòa án làm trong 1 năm qua là ban hành 2 văn bản và tìm hiểu được một số thông tin ít ỏi từ nguyên chủ tịch UBND xã Đức Liên
Thiết nghĩ, để tránh phát sinh các mâu thuẫn mới và sớm ổn định tình hình thì chính quyền xã Đức Liên, Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang cần tập trung xử lý dứt điểm vụ việc, tránh tình trạng dân cần nhưng “quan” không vội như hiện nay...
Tiến Dũng - Trọng Tuệ