Tranh hài về loạt khoảnh khắc 'lầy lội' đôi yêu lâu nào cũng có

Bộ tranh của Sasha Tsoy (23 tuổi, Kazakhstan) đã chứng minh rằng tình yêu đích thực là được thoải mái sống với con người thật của nhau.

Bạn có thấy hình ảnh này giống mình không? Tình yêu thực sự lên cấp khi bạn dám nặn mụn, nhổ râu, đắp mặt nạ, xuề xòa trước mặt người yêu mà không thấy xấu hổ. Khoảng cách, sự ngượng ngùng biến mất vì mối quan hệ của cả hai xây dựng dựa trên niềm tin và có thể thoải mái trước mặt nhau.

Bạn có thấy hình ảnh này giống mình không? Tình yêu thực sự lên cấp khi bạn dám nặn mụn, nhổ râu, đắp mặt nạ, xuề xòa trước mặt người yêu mà không thấy xấu hổ. Khoảng cách, sự ngượng ngùng biến mất vì mối quan hệ của cả hai xây dựng dựa trên niềm tin và có thể thoải mái trước mặt nhau.

Lúc mới yêu, ai cũng cố gắng xây dựng hình tượng soái ca, soái tỷ thật lạnh lùng để thu hút đối phương. Nhưng yêu lâu mới nhận ra bạn trai của mình lại thích làm những trò như trẻ con.

Quên đi những câu đầy ắp chất ngôn tình như "Chỉ cần có em, mình đi đâu cũng được". Thực tế, tình yêu không giúp được gì nhiều khi ngoài trời đang hừng hực 40 độ C, đến cái chạm tay cũng khiến bạn thấy nóng bức.

Các anh vẫn hay kêu ca rằng phụ nữ thời nay toàn sống ảo, nhưng cũng chỉ vì muốn đẹp trong mắt người yêu mà thôi. Phải tin tưởng tình cảm của anh bao nhiêu, cô ấy mới dám lột bỏ lớp make up trước mặt anh chứ!

Trong tình yêu, con gái luôn có đặc quyền được nhõng nhẽo, để được cảm nhận tình yêu bạn trai dành cho mình.

Đôi khi muốn cùng nhau làm thứ gì đó để cả hai cùng trở nên tốt hơn, như là cùng nhau giảm cân chẳng hạn.

Đang cố gắng giảm cân nhưng không thể kiềm chế được ham muốn của bản thân, yên tâm là đã có người luôn bên cạnh để giúp bạn vượt qua cơn khủng hoảng đó. Vì yêu nhau sẽ làm những điều tốt cho nhau.

Đến cuối cùng, hạnh phúc là khi hai người được bên cạnh nhau, cùng trải qua từng giây phút. Không phải để thấy nhau hoàn hảo mà là để thấy mình dành cho nhau.

Đào Phương
Ảnh: Sasha Tsoy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tranh-hai-ve-loat-khoanh-khac-lay-loi-doi-yeu-lau-nao-cung-co-post863917.html