Tranh mua vé chung kết AFF Cup 2018: CĐV Malaysia hỗn loạn như vỡ trận, nhiều người ngất xỉu vì kiệt sức

Khi các quầy bán vé mở cửa, hàng ngàn CĐV Malaysia chen lấn, xô đẩy để mua vé khiến khung cảnh vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn trái ngược với cảnh xếp hàng trật tự trước đó.

Vào 10h sáng nay ngày 9/12 (tức 9h sáng Việt Nam), các quầy vé tại SVĐ Bukit Jalil đã mở cửa bán vé trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam. Ảnh New Strait Times

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết, sức chứa của SVĐ Bukit Jalil là 80.000 người. 40.000 vé được bán trực tiếp tại quầy ở cổng A, cổng E của sân vận động và 40.000 vé online. Ảnh New Strait Times

Theo The Star, giá vé dao động từ RM40 - RM50 (khoảng 220 - 280 nghìn đồng), giá vé cho trẻ em là RM5 (khoảng 30 nghìn đồng). Ảnh The Star

Do quá nhiều CĐV tới SVĐ Bukit Jalil để mua vé nên lực lượng an ninh cũng được huy động. Ảnh New Strait Times

Video: Khung cảnh tại quầy bán vé AFF CUP 2018 ở sân vận động Bukit Jalil

Khi quầy bán vé mở cửa, hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy để mua vé tạo ra khung cảnh hết sức hỗn loạn. 40.000 vé được bán hết chỉ trong vòng 30 phút. Ảnh New Strait Times

Một CĐV ngất xỉu ngay tại chỗ, bên cạnh một vài chiếc chiếu bị bỏ lại của người hâm mộ bóng đá. Ảnh New Strait Times

Một CĐV khác bị ngất xỉu và phải cần tới sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Ảnh BEAT.VN

Nhiều CĐV Malaysia kiệt sức, buồn bã khi không mua được vé. Ảnh BEAT.VN

Các nhân viên y tế được huy động đến túc trực tại khu vực sân vận động. Ảnh BEAT.VN

Một nam CĐV Malaysia ngất xỉu bên cạnh ô tô. Ảnh BEAT.VN

Hàng trăm người nằm la liệt bên đường sau một hồi chen lấn, xô đẩy mua vé. Ảnh BEAT.VN

Giọt nước mắt buồn bã của CĐV khi không mua được vé trận chung kết AFF. Ảnh New Strait Times

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho hay, những CĐV Malaysia đã tới SVĐ xếp hàng mua vé từ lúc 8h tối 8/12 và tính tới 1h sáng, đã có khoảng 6.000 người xếp hàng ở cổng A và cổng E của SVĐ Bukit Jalil. Ảnh Twitter

Một số người còn mang hẳn lều, chiếu tới SVĐ để chờ mua vé cho trận chung kết lượt đi AFF Cup. Ảnh Twitter

Mặc dù rất đông CĐV tới đây để mua vé nhưng đáng khen ngợi là các CĐV Malaysia xếp hàng khá trật tự. Tình trạng chen lấn là không thể tránh khỏi nhưng cũng không ở mức độ gây phiền toái quá nhiều. Thế nhưng, khi sát giờ, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn không khác gì “ong vỡ tổ”. Ảnh: FAM

Shahrizal Ramli, một CĐV Malaysia xếp hàng sớm nhất tại sân vận động để mua vé, cho biết: “Tôi đã ở đây từ sáng sớm. Tôi đã xếp hàng gần 24 tiếng để mua vé. Ở đây rất hỗn loạn nhưng may mắn thay tôi đã mua được vé vì đến sớm. Bây giờ tôi cảm thấy rất hào hứng và háo hức để theo dõi trận đấu“.

Không chỉ người lớn, những thanh thiếu niên dưới 20 tuổi cũng rất háo hức xếp hàng để mua vé trận chung kết AFF. Trong đó, hai anh em là Hamid, 17 tuổi và Shaqyra Karim, 15 tuổi, cũng đã mang theo chăn chiếu tới xếp hàng từ đêm 8/12 để chờ mua vé.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/kinh-hoang-canh-mua-ve-xem-chung-ket-aff-cup-tai-malaysia-nhieu-nguoi-kiet-suc-nam-la-liet-ben-duong-4220491.html