'Tranh thủ ngược'

Như mọi lần, mới hơn 5 giờ sáng, chị Phạm Thị Nga dậy sớm hơn mọi ngày để thu xếp quần áo, gói vội mấy đồ ăn chuẩn bị từ tối hôm trước để bắt xe lên đơn vị thăm chồng.

Đối với Trung úy Phạm Đình Quý, Trung đội trưởng trinh sát, Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang, được đón vợ lên thăm không phải là lần đầu, nhưng trong anh vẫn thấy hồi hộp. Đã hơn một tháng nay, đơn vị phải thực hiện nhiều nhiệm vụ và trực sẵn sàng chiến đấu nên anh chưa có điều kiện về thăm gia đình. Anh thức dậy trước giờ báo thức sáng để kịp hoàn thành chiếc vòng đeo tay làm món quà tặng vợ. Hôm nay, căn phòng của anh như lãng mạn hơn bởi có thêm lọ hoa tươi đặt cạnh khung ảnh cưới trên bàn làm việc được đồng đội chuẩn bị từ sáng sớm. Và giây phút chứng kiến cảnh vợ chồng gặp nhau, trong tôi cũng trào dâng niềm hạnh phúc khó tả. Bởi tôi hiểu, với những người phụ nữ khác, những ngày lễ là những kỳ nghỉ cùng chồng con đi du lịch hoặc đi mua sắm, còn với vợ bộ đội, nói vui như những đồng đội tôi là những lần phải “tranh thủ ngược” lên đơn vị thăm chồng...

Vợ chồng Trung úy Phạm Đình Quý trong ngày cưới (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Bữa cơm của đơn vị hôm đó tươm tất hơn bởi bàn tay của người phụ nữ đảm đang và được bổ sung thêm đĩa thịt gà mang từ quê lên. Tranh thủ thời gian làm cơm, tôi có dịp trò chuyện với chị Nga và được chị chia sẻ: “Từ ngày yêu và lấy anh Quý, tôi đã học cách sống tự lập để lo toan gánh vác mọi công việc gia đình. Mỗi khi con ốm đau, mặc dù có phần vất vả khi không có chồng bên cạnh, nhưng tôi cũng gắng vượt qua, động viên anh yên tâm công tác. Những ngày lễ, tết, anh Quý không về được vì nhiệm vụ thì mẹ con tôi lên thăm anh và đơn vị. Vợ chồng tôi không có những kỳ nghỉ đi xa thì có những ngày bên nhau ở đơn vị. Có sao đâu anh!”.

Với mỗi người phụ nữ khi xác định lấy bộ đội làm chồng là phải biết học cách vui vẻ với việc chăm con một mình và gánh vác công việc gia đình mỗi khi không có người đàn ông bên cạnh. Lời tâm sự của chị Nga thật giản dị, chân thành mà chan chứa tình yêu, cũng là lời nhắn nhủ tới những chiến sĩ: "Các anh hãy yên tâm thực hiện nhiệm vụ, vì ở bên các anh luôn có hậu phương vững chắc".

ĐẶNG XUÂN KHU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tranh-thu-nguoc-546535