Tranh vui: Khác biệt trời vực giữa con cả và con thứ

Các mẹ bảo vệ cẩn thận cho đứa con đầu nhưng từ đứa thứ hai lại phủi tay vô tư 'chuyện thường ngày đó mà'.

Họa sĩ Weng Chen - một bà mẹ bỉm sữa đang sống ở Mỹ đã chỉ ra sự khác biệt giữa đứa con đầu với các con sinh sau bằng bộ tranh siêu dễ thương.

Mang thai đứa con đầu thì mẹ cẩn trọng trong việc ăn uống để con có sức đề kháng tốt. Nhưng đến đứa kế thì chả kiêng cử làm gì cho mệt.

Dù đứa con đầu làm một điều giản đơn thì bố mẹ cũng trầm trồ thán phục. Đứa thứ hai có "sáng chế" những thứ hay ho gấp bội thì cũng nhận lời khen xuề xòa cho có.

Cha mẹ thường giữ vệ sinh kỹ cho đứa con đầu. Đến đứa kế thì chăm sóc theo tiêu chí "ở dơ sống lâu".

Nhìn đứa con cả đến trường, mẹ lo lắng: "Con muốn mẹ sống sao?" Nhưng đến đứa sau thì: "Say oh yeah. Tôi tự do rồi".

Từ việc là nữ hoàng, được chồng cung phụng trở thành một "nàng Lọ Lem" vừa chăm con vừa quán xuyến việc nhà.

Đứa con đầu luôn được rửa ảnh, lồng kiếng treo khắp nhà. Đến đứa sau nhiều bậc phụ huynh chọn cách giữ ảnh con trên "dế yêu" cho tiện lợi.

Đứa thì đồ mặc không hết, đứa thì chả có bộ mới để diện.

Dành thời gian chơi đùa, dạy dỗ con cả nhiều hơn. Còn con thứ thì giao cho tivi "chăm sóc" hộ.

Một bên mua đồ chơi mới hẳn hoi. Bên kia tận dụng đồ có sẵn.

Con đầu chỉ cần "hắt xì" nhẹ là cha mẹ lo sốt vó. Đến con thứ hai lại chủ quan hơn tí.

Hoàng Anh
Nguồn: Messycow - Bored Panda

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/tranh-vui-khac-biet-troi-vuc-giua-con-ca-va-con-thu-3724343.html