Trao bảo hiểm trọn đời tặng 2 con Thiếu tá Trần Ngọc Duy

Ngày 27-2, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã trao 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bảo vệ trọn đời tổng trị giá 200 triệu đồng tặng 2 con của Thiếu tá Trần Ngọc Duy, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân, hy sinh ngày 31-1-2023 khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu.

Trước đó, máy bay Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân do Thiếu tá Trần Ngọc Duy, Phó phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện đã không may gặp sự cố bất ngờ trên không và xảy ra tai nạn lúc 12 giờ 27 phút ngày 31-1-2023.

 Quân chủng Phòng không - Không quân và MIC tri ân gia đình Thiếu tá Trần Ngọc Duy.

Quân chủng Phòng không - Không quân và MIC tri ân gia đình Thiếu tá Trần Ngọc Duy.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Đại tá Đinh Như Tuynh, Chủ tịch Ủy ban điều hành MIC khẳng định, sự hy sinh của Thiếu tá Trần Ngọc Duy là tổn thất to lớn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không-Không quân, Sư đoàn 371, Trung đoàn 921 và đặc biệt là gia đình Thiếu tá Trần Ngọc Duy.

Đại biểu Quân chủng Phòng không-Không quân và MIC.

Để tri ân sự đóng góp to lớn của đồng chí đối với Quân đội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã trao tặng gia đình 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời tổng trị giá 200 triệu đồng cho hai con Thiếu tá Trần Đức Duy, với mong muốn san sẻ một phần gánh nặng tài chính cùng gia đình trong hành trình nuôi dạy hai cháu. Đây vừa là chương trình bảo vệ cũng là một gói đầu tư hành trang cho hai cháu đến năm 18 tuổi vào đại học, nhằm giúp các cháu vững bước hơn trên con đường tương lai phía trước.

Thiếu úy QNCN Võ Hoàng Minh Phương - vợ của Thiếu tá Trần Ngọc Duy.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy các cấp, Thiếu úy QNCN Võ Hoàng Minh Phương, vợ của Thiếu tá Trần Ngọc Duy đã thay mặt gia đình cảm ơn thủ trưởng các cấp, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và các đồng chí, đồng đội đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. "Tôi xin hứa vượt lên tất cả phụng dưỡng bố mẹ, nuôi dưỡng các con trưởng thành và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó", Thiếu úy QNCN Võ Hoàng Minh Phương nói.

Tin, ảnh: ĐỨC TÍNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/trao-bao-hiem-tron-doi-tang-2-con-thieu-ta-tran-ngoc-duy-720179