Trao 'cơ nghiệp' cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng biên

Anh Lưu Trắng, ở làng Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), dắt cặp bò giống sinh sản về đến tận nhà rồi mà vẫn không tin đó là sự thật. Đôi mắt còn rơm rớm vì xúc động, anh trải lòng: 'Cả đêm qua vợ chồng mình không chợp mắt nổi, chỉ mong trời sáng thật nhanh để đi nhận bò giống bộ đội tặng'.

Không mừng sao được khi cả bốn miệng ăn trong gia đình chỉ trông chờ vào những đồng tiền công làm thuê ít ỏi của anh, vợ anh bị câm, không có khả năng lao động, hai con còn nhỏ dại. Cặp bò giống là sinh kế, là niềm hy vọng cho gia đình anh. Vợ anh và hai con nhỏ có thể phụ thêm để nuôi chúng sinh sản, phát triển làm vốn cho gia đình. Ngoài Lưu Trắng, còn ba gia đình nữa là: Ksor Lam, Ksor Blum, KPuih Ký, trú tại các xã Ia Nan, Ia Krêl và Ia Kriêng của huyện Đức Cơ cũng có niềm vui tương tự khi được Binh đoàn 15 và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Quân đội trao tặng mỗi hộ một cặp bò giống trị giá 25 triệu đồng. Đây là số tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 và Trung tâm PT-TH Quân đội hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc; hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; 5 năm Ngày phát sóng Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm PT-TH Quân đội, Binh đoàn 15 và địa phương trao bò giống tặng anh Lưu Trắng.

Nhận bò từ tay Đại tá Hoàng Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15, anh KPuih Ký, ở làng Hrang, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ luôn miệng nói: “Cảm ơn bộ đội! Cảm ơn bộ đội!”. Hoàn cảnh gia đình KPuik Ký rất đặc biệt. Anh đã hơn 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình, một mình anh nuôi mẹ già và cháu bị tật nguyền không có khả năng lao động. Vai dài, sức rộng, làm quần quật cả ngày vậy mà gia đình vẫn cứ thiếu trước, hụt sau vì thiếu vốn, thiếu sinh kế. Giờ được tặng một cặp bò giống sinh sản - cả một cơ nghiệp, KPuik Ký mừng lắm, anh hứa với mọi người sẽ chăm sóc cặp bò giống thật tốt để chúng khỏe mạnh, sớm sinh bê con.

Trao đổi với đồng chí Siu Thil, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đức Cơ, chúng tôi được biết, huyện Đức Cơ còn 17,52% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo người dân tộc thiểu số chiếm đến 85,4%. Từ năm 2012 đến nay, bằng các nguồn vốn của địa phương và trên cấp, từ sự đóng góp của cộng đồng và các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị LLVT, huyện đã trao 1.159 con bò giống tặng các hộ nghèo trên địa bàn; riêng trong năm 2018 sẽ tặng 140 con (hiện đã tặng 115 con). Nhiều hộ gia đình sau khi được tặng bò giống đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình Kpuh Sinh, ở làng Ngol Rông, xã Ia Krêl, được cấp một con bò giống, sau gần 5 năm đã phát triển thành 5 con. Từ gia đình khó khăn vào hạng nhất nhì ở làng Ngol Rông, giờ anh chị đã thoát nghèo bền vững.

Chia sẻ niềm vui với bà con dân tộc thiểu số nơi vùng biên, Đại tá Phan Anh Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội mong muốn, sau khi nhận được bò, bà con cố gắng chăm sóc tốt, gây dựng thành đàn bò, từ đó có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trao-co-nghiep-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-ngheo-o-vung-bien-539036