Trao đi những giọt máu hồng

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của nhân dân ta. Qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình xứng đáng biểu dương và nhân rộng.

Nhận thức hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thầy Dương Ngọc Linh - giáo viên Trường Tiểu học Đông Thái 5, huyện An Biên (Kiên Giang) bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2006. Thầy Linh chia sẻ: “Lần đầu hiến máu tình nguyện, tôi nghỉ theo hướng dẫn của bác sĩ, sức khỏe tôi ổn định. Mỗi năm tôi đều tham gia hiến máu, đến nay tôi có hơn 40 lần hiến máu tình nguyện”.

Năm nay 49 tuổi, thầy Linh có 41 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Không chỉ tích cực hiến máu, thầy còn vận động bạn bè, đồng nghiệp và vợ tham gia hiến máu tình nguyện. Đến nay, vợ chồng thầy Linh có hơn 60 lần hiến máu tình nguyện.

Có dịp gặp và trò chuyện với cô Nguyễn Út Diễm - giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), một trong những tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện. Cô Diễm luôn tiên phong trong các phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương và duy trì hiến máu mỗi năm, đến nay cô có trên 20 lần hiến máu tình nguyện.

“Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp. Giọt máu của mình có thể cứu sống người bệnh, tôi rất hạnh phúc”, cô Diễm nói.

Cô Nguyễn Út Diễm - giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Chúc (Giồng Riềng) hiến máu tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Giồng Riềng” năm 2023.

Không chỉ tham gia hiến máu tình nguyện do huyện tổ chức, cô Diễm sẵn sàng hiến máu cho người bệnh phải cấp cứu. Cô còn vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia với mong muốn mọi người có sức khỏe tốt hãy hiến máu cứu người. Vợ chồng cô Diễm tích cực tham gia hiến máu, đến nay vợ chồng cô có khoảng 50 lần hiến máu tình nguyện.

Theo anh Nguyễn Nhơn Ngãi - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và nâng cấp đô thị TP. Rạch Giá, hiến máu cứu người cũng là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe. Mỗi lần hiến máu, anh được kiểm tra sức khỏe cẩn thận, khám và tư vấn bảo đảm nguồn máu cho đi sạch, an toàn.

“Qua các phương tiện truyền thông, tôi biết hiến máu là việc làm ý nghĩa nên tôi chủ động đăng ký hiến máu. Đến nay, tôi có trên 10 lần hiến máu, còn sức khỏe, tôi tiếp tục hiến máu”, anh Ngãi nói.

Anh Nguyễn Nhơn Ngãi - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư và nâng cấp đô thị TP. Rạch Giá tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Kiên Giang” 2023.

Với anh Ngãi, những giọt máu được cho đi là cầu nối để lan tỏa tình yêu trong trái tim của những người nhận được máu, thắp lên niềm tin cho sự sống và tô đẹp cho đời. Được góp phần cùng xã hội giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu trong điều trị đó là hạnh phúc của anh Ngãi.

Để đảm bảo lượng máu tốt cho những lần hiến máu kế tiếp, anh Ngãi thường ăn đủ chất, tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe. “Tôi còn trẻ nên không ngại hiến máu. Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp cơ thể thay máu cũ, tái tạo máu mới và nâng cao sức đề kháng. Tôi rất vui vì máu của mình góp phần cứu chữa cho bệnh nhân”, anh Ngãi nói.

“Các cấp hội chữ thập đỏ luôn ghi nhận, tôn vinh đóng góp của các cá nhân, trong hoạt động hiến máu tình nguyện hàng năm, đây là những tấm gương tiêu biểu để nhân rộng trong cộng đồng. Sự tích cực của những cá nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh, thu hút nhiều người tham gia hiến máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh...”, đồng chí Lưu Kim Oai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết.

Bài và ảnh: THỦY TIÊN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//y-te/trao-di-nhung-giot-mau-hong-14229.html