Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên công đoàn quận Ba Đình

Ngày 10/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên Vũ Ngọc Trang (nhân viên Trường Mẫu giáo Chim Non) và đoàn viên Phạm Trung Thu (công nhân Xưởng in chữ Braile, Hội Người mù Việt Nam).

Tới dự buổi trao hỗ trợ và chia vui với đoàn viên Vũ Ngọc Trang và đoàn viên Phạm Trung Thu có: Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình Nguyễn Thị Minh Hồng, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Phạm Trung Thu.

Theo Chủ tịch Công đoàn Trường Mẫu giáo Chim Non Đỗ Kim Oanh, đoàn viên Vũ Ngọc Trang là nhân viên nhà bếp, đồng thời làm công việc văn phòng, đã công tác tại Trường Mẫu giáo Chim Non được hơn 13 năm, có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân đoàn viên là mẹ đơn thân, con gái năm nay 9 tuổi. Hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ trên phố Châu Long. Do xây dựng từ lâu, căn nhà đã xuống cấp, bị ngấm trần, dột mỗi khi trời mưa; phòng bếp, phòng vệ sinh tạm bợ, rất vất vả và khó khăn mỗi khi sử dụng.

Còn đoàn viên Phạm Trung Thu đã có 8 năm tham gia công tác tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội và 13 năm công tác tại Hội Người mù Việt Nam. Tổng thời gian tham gia công tác và tham gia tổ chức Công đoàn đã trên 21 năm và đạt nhiều thành tích.

Chia sẻ về hoàn cảnh của đoàn viên Phạm Trung Thu, đại diện Công đoàn Hội Người mù Việt Nam cho biết, đoàn viên Phạm Trung Thu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và không được may mắn trong cuộc sống. Năm 33 tuổi, khi đang công tác tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, mắt anh mờ dần và không nhìn được nữa, sau đó được chuyển công tác về Hội Người mù Việt Nam.

Mẹ anh mất đã được 25 năm. Bố bị bệnh ung thư nhiều năm và đã mất hơn 1 năm. Hiện nay, anh Thu đang ở cùng và có trách nhiệm nuôi dưỡng em gái sinh năm 1984 bị tâm thần phân liệt, không ý thức được mọi việc. Cả hai anh em thuộc diện khuyết tật đặc biệt nặng, cuộc sống rất khó khăn. Em gái anh thường xuyên phải đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" của LĐLĐ quận Ba Đình cho đoàn viên Vũ Ngọc Trang.

Căn nhà đoàn viên Phạm Trung Thu đang ở do bố mẹ để lại, là nhà tập thể có kết cấu nhà cấp 4, được sửa chữa và lợp fibro xi măng từ năm 1980. Trải qua hơn 20 năm sử dụng, căn nhà đã xuống cấp mọi hạng mục. Nhà dột, tường nứt, ẩm mốc, hệ thống thoát nước kém… không được an toàn, vệ sinh cho hai anh em.

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Ba Đình khảo sát “Mái ấm Công đoàn” năm 2023 nhằm đẩy mạnh công tác xã hội của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động; Công đoàn Trường Mẫu giáo Chim Non và Công đoàn Hội Người mù Việt Nam đã tiến hành rà soát các gia đình có khó khăn về nhà ở của đơn vị và nhất trí đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ quận Ba Đình hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Vũ Ngọc Trang và đoàn viên Phạm Trung Thu.

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 30.000.000 đồng mỗi đoàn viên, LĐLĐ quận Ba Đình hỗ trợ 10.000.000 đồng mỗi đoàn viên và Công đoàn cơ sở cũng hỗ trợ thêm nhằm giúp đoàn viên sữa chữa nhà ở khang trang hơn. Đến nay, hai ngôi nhà đã hoàn thiện việc sửa chữa và đi vào sử dụng.

Thời gian qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội và các cấp Công đoàn đã triển khai hiệu quả chương trình trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”.

Qua chương trình đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của nhiều đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.

Tại nhà đoàn viên Vũ Ngọc Trang và đoàn viên Phạm Trung Thu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã chia sẻ với những khó khăn; đồng thời động viên đoàn viên Vũ Ngọc Trang và đoàn viên Phạm Trung Thu cố gắng vươn lên để chăm sóc gia đình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan và mong lãnh đạo cơ quan cũng như Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên Vũ Ngọc Trang, Phạm Trung Thu trong công tác và trong cuộc sống.

Trong niềm xúc động, đoàn viên Vũ Ngọc Trang và đoàn viên Phạm Trung Thu đã gửi lời cảm ơn chân thành tới LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ quận Ba Đình và cơ quan, Công đoàn cơ sở. Sự quan tâm của các cấp Công đoàn và đơn vị đã tiếp thêm động lực giúp gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…

“Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Ba Đình, Hội Người mù Việt Nam đã giúp tôi có căn nhà khang trang như hiện tại. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị”, đoàn viên Phạm Trung Thu bày tỏ.

T.P

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/trao-ho-tro-kinh-phi-sua-chua-mai-am-cong-doan-cho-doan-vien-cong-doan-quan-ba-dinh-159226.html