Trao hơn 33 triệu đồng đến bé Trịnh Hồng Gia Linh bị u nguyên bào võng mạc

Con còn hy vọng sống nhưng bố mẹ lại không biết xoay sở tiền ở đâu cho con tiếp tục chữa bệnh. Trong lúc khó khăn nhất, gia đình bé Gia Linh đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc.

Báo VietNamNet vừa trao 33.760.500 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình bé Trịnh Hồng Gia Linh, nhân vật trong bài viết: “Mong con 2 tuổi thoát khỏi những cơn đau đớn buốt đến tận óc”.

Số tiền hơn 33 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc ủng hộ bé Gia Linh đã được Báo VietNamNet trao đến tận tay gia đình.

Số tiền hơn 33 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc ủng hộ bé Gia Linh đã được Báo VietNamNet trao đến tận tay gia đình.

Bé Gia Linh là con gái út của vợ chồng chị Nguyễn Thị Dung (28 tuổi). Năm 1 tuổi, nhận thấy Gia Linh có nhiều dấu hiệu bất thường, chị Dung đưa con lên bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận con mắc chứng chậm phát triển vận động.

Cũng bởi hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị Dung đành tha hương vào TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) mưu sinh. Ở nơi đất khách chưa được bao lâu, khoảng tháng 8/2022, chị phát hiện mắt con gái bị sưng, phần con ngươi có đốm vàng. Sau nhiều ngày nhỏ thuốc không khỏi, tới đầu tháng 9/2022, chị sợ hãi khi phần đốm vàng xâm lấn gần hết tròng đen mắt, vội đưa con đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Tại đây, vợ chồng chị Dung suy sụp khi nghe bác sĩ thông báo tin dữ, bé Gia Linh bị ung thư nguyên bào võng mạc mắt trái. Nghiêm trọng hơn, mắt của con đã hoại tử.

Dù được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí chữa bệnh song gia đình chị Dung phải tự túc tiền mua thuốc kích cầu, cùng một số loại thuốc bổ trợ, nâng cao thể trạng để bé có thể chống chọi được với căn bệnh.

Trong khi đó, thu nhập của cả nhà gần như không có. Khi còn ở Bình Dương, bố bé đi bán bánh chưng rán rong, đến thời điểm đưa con về Hà Nội, do Gia Linh còn quá nhỏ nên hai vợ chồng phải thay phiên nhau chăm sóc con, không đi làm ra tiền.

Đang trong lúc khó khăn nhất, gia đình tính chuyện đưa con về nhà thì nhận được sự động viên kịp thời của bạn đọc VietNamNet.

Chị Nguyễn Thị Dung cho biết: “Nhờ có số tiền bạn đọc hỗ trợ mà em đã trả được 1 phần nợ vay mượn chữa bệnh cho con. Phần còn lại, em dành cho con em trong những đợt điều trị vào thuốc kế tiếp. Gia đình không biết nói gì hơn, nhờ Báo VietNamNet gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đọc đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn này".

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-33-trieu-dong-den-be-trinh-hong-gia-linh-bi-u-nguyen-bao-vong-mac-2139642.html