Trao hơn 53 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Nam Định

Vừa qua, Báo VietNamNet cùng Hội chữ thập đỏ huyện Giao Thủy trao số tiền 24.350.024 đồng đến anh Bùi Văn Thơ bị suy thận và em 28.908.000 đồng đến em Trần Huy Hoàng mắc bệnh máu khó đông.

Em Trần Huy Hoàng (11 tuổi, ở xóm Xuân Minh, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là nhân vật trong bài viết: “11 năm chữa bệnh cho con, bố mẹ nghèo kiệt quệ”.

Báo VietNamNet cùng ban giám hiệu trường Trung học cơ sở xã Giao Xuân trao số tiền hơn 28 triệu đồng đến em Trần Huy Hoàng

Từ lúc chào đời, Hoàng đã có những biểu hiện bất thường về sức khỏe. Em bị sốt xuất huyết, hay nôn trớ. Tại bệnh viện tuyến Trung ương, các bác sĩ đã tìm ra căn bệnh máu khó đông dạng hiếm. Cũng từ đó đến này, 11 năm Hoàng phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Gia đình chị Nguyễn Thị Huệ vốn thuộc diện khó khăn ở địa phương. Chồng chị, anh Tuyến chạy xe ôm, chị tranh thủ làm may gần nhà. Nguồn thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ tằn tiện trang trải sinh hoạt và đóng học phí cho con. Anh chị vẫn còn một bé gái đang học lớp 4.

Mỗi lần đưa Hoàng lên bệnh viện, dù được bảo hiểm hỗ trợ một phần nhưng những khoản sinh hoạt phí phát sinh cùng với tiền thuốc đặc trị nằm ngoài danh mục khiến vợ chồng lao đao.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet trong lúc gia đình đang gặp khó khăn, chị Huệ xúc động gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã động viện gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho con.

Trong ngày, Báo VietNamNet cùng với lãnh đạo địa phương đến trao số tiền hơn 24 triệu đồng đến anh Bùi Văn Thơ (SN 1990, ở xóm 2, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Anh Thơ là nhân vật trong bài viết: "Các con lần lượt mắc bệnh suy thận, cha gần 60 tuổi vẫn đi bốc vác kiếm tiền”.

Vợ chồng bà Phùng Thị Hồng có 2 người con trai đến tuổi trưởng thành nhưng không may, cả hai đều mắc bệnh suy thận. Con trai út sinh năm 1992 mới qua đời năm 2021 do bệnh biến chứng nặng. Còn người con trai cả hiện đang hằng ngày chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai.

Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 24 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình anh Bùi Văn Thơ

“Bác sĩ nói nếu cháu Thơ được ghép thận thì sẽ khỏe lại bình thường. Nhưng nếu có nguồn thận để ghép lúc này chi phí lên tới gần 2 tỷ đồng. Số tiền quá lớn chúng tôi biết xoay xở ở đâu ra. Gia đình tôi vô cùng xúc động khi được Báo VietNamNet làm cầu nối chia sẻ hoàn cảnh để cháu Thơ có thêm kinh phí chữa bệnh”, bà Hồng nói.

Thay mặt chính quyền địa phương xã Bình Hòa, ông Phan Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ anh Bùi Văn Thơ. Số tiền nhận được chính là động lực lớn giúp anh Thơ có thêm điều kiện chạy chữa căn bệnh suy Thận.

"Chúng tôi rất mong rằng các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn xã sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ Báo VietNamNet", ông nói.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-53-trieu-dong-den-2-hoan-canh-kho-khan-o-nam-dinh-2220483.html