Trao hơn 58 triệu đồng đến ông Trần Minh Hữu Đức

Đón nhận tình cảm của bạn đọc VietNamNet, em Trần Đặng Hoàng Phúc gửi lời cảm ơn tới quý nhà hảo tâm đã thương 2 cha con.

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh để trao số tiền 58.225.500 đồng do bạn đọc ủng hộ cho ông Trần Minh Hữu Đức. Ông là nhân vật trong bài viết "Nam sinh mồ côi mẹ xin cứu cha bị sốc nhiễm trùng nguy kịch", được đăng tải đầu tháng 5.

Chàng sinh viên nghèo chẳng thể lo xuể 150 triệu đồng viện phí cho cha.

Chàng sinh viên nghèo chẳng thể lo xuể 150 triệu đồng viện phí cho cha.

Trước đó, ông Đức bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa biến chứng nặng, tính mạng bị đe dọa, phải điều trị trong phòng Hồi sức tích cực – Chống độc, thở máy, lọc máu liên tục, cùng với thuốc kháng sinh. Khi nghe bác sĩ thông báo phải chuẩn bị khoảng 150 triệu đồng, em Trần Đặng Hoàng Phúc không biết phải làm thế nào.

Phúc mới 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Mẹ em đã mất nhiều năm trước vì căn bệnh ung thư gan. Chị gái lại vừa trải qua nỗi đau mất đứa con còn chưa kịp thành hình nên Phúc chẳng nỡ khiến chị mình đau xót thêm.

Họ không còn nhà cửa, nhiều năm nay ông Đức đi làm mướn đủ nghề để trang trải tiền trọ và ăn uống, còn Phúc đi làm thêm để đóng học. Vì vậy, khi cha đổ bệnh, em vét sạch túi cũng chỉ được vào triệu đồng, chẳng thể nào lo xuể khoản viện phí khổng lồ.

Đại diện Báo VietNamNet (trái) trao tiền do bạn đọc ủng hộ cho em Phúc, con trai ông Đức.

Sau khi câu chuyện nam sinh mồ côi mẹ xin cứu cha bị sốc nhiễm trùng nguy kịch được chia sẻ, nhiều bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ. Ngoài số tiền hơn 58 triệu đồng, Phúc cũng đã nhận được rất nhiều lời động viên, sự giúp đỡ trực tiếp từ các nhà hảo tâm. Thông qua Báo VietNamNet, em gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bạn đọc.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-58-trieu-dong-den-ong-tran-minh-huu-duc-2148485.html