Trao hơn 70 triệu đồng tới bé gái 9 tuổi bật khóc xin mẹ đừng chết

Mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, chị Đào đau đớn nằm liệt một chỗ. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ gia đình chị số tiền hơn 70 triệu đồng.

Sáng 14/4, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đến thắp hương cho chị Nguyễn Thị Đào (34 tuổi, trú thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh). Tại đây, Báo VietNamNet thay mặt độc giả, trao số tiền hơn 70 triệu đồng tới hai người con của chị là Nguyễn Phương Trúc (9 tuổi) và Nguyễn Hữu Khôi (6 tuổi).

Chị Đào là nhân vật trong bài viết: "Bé gái 9 tuổi bật khóc xin mẹ đừng chết", đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 28/3.

Sau khi kết hôn với anh Nguyễn Văn Bảy (SN 1986), anh chị sinh được hai người con gồm Phương Trúc và Hữu Khôi. Cuộc sống ở miền núi xã Kỳ Sơn khó khăn, chật vật, công việc không ổn định. Hằng ngày hai vợ chồng làm thuê, bóc vỏ keo tràm để kiếm sống và nuôi con. Nhờ chăm chỉ, họ cũng đủ đắp đổi qua ngày.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn trao món quà tới hai đứa con của chị Đào

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn trao món quà tới hai đứa con của chị Đào

Nào ngờ, căn bệnh nghiệt ngã ập đến khiến gia đình kiệt quệ. Tháng 3 năm ngoái, trên lưỡi chị Đào xuất hiện vết lở loét nhỏ, sau đó lan rộng. Anh Bảy lo lắng đưa vợ đến bệnh viện địa phương thăm khám, bác sĩ nghi bị nấm lưỡi, kê thuốc về nhà điều trị. Song bệnh tình không thuyên giảm, hai vợ chồng lại vay mượn tiền, khăn gói ra Hà Nội tìm bệnh và được bác sĩ kết luận ung thư lưỡi giai đoạn 3.

Sau khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh, do thiếu tiền chạy chữa, chị Đào được người thân đưa về nhà chăm sóc.

Mặt sưng phù, lưỡi đã bị cắt bỏ 1/2 khiến chị khó nói chuyện. Nhưng khi mọi người nhắc đến hai đứa con nhỏ dại, chị lại ứa nước mắt. Qua Báo VietNamNet, gia đình chị được bạn đọc ủng hộ số tiền hơn 70 triệu đồng. Song do căn bệnh quá nặng, chị Đào đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 13/4, để lại nỗi đau cho chồng con.

Đón nhận tấm lòng của độc giả, anh Nguyễn Văn Bảy (chồng chị Đào) nghẹn ngào: "Mặc dù các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, nhưng bệnh tình quá nặng, vợ của em đã trút hơi thở cuối cùng. Đây là nỗi đau tột cùng của bố con em. Số tiền này, em sẽ dành để lo hậu sự cho vợ và dành dụm cho hai con học hành theo lời vợ dặn trước lúc mất. Thay mặt người vợ quá cố, em xin được cúi đầu đa tạ tấm lòng của các nhà hảo tâm, Báo VietNamNet đã giúp đỡ, sẻ chia cùng gia đình".

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-70-trieu-dong-toi-be-gai-9-tuoi-bat-khoc-xin-me-dung-chet-2132709.html