Trao lại tài sản cho người đánh rơi

Ngày 2-11, trong lúc đưa con học, chị Lê Thị Lệ, công nhân viên hợp đồng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) nhặt được một chiếc ví da trên đường Lý Tự Trọng.

Trong đó có hơn 4 triệu đồng, một thẻ ATM, 5 thẻ bảo hiểm y tế, một điện thoại di động iphone 7 và nhiều tài liệu quan trọng khác. Căn cứ vào giấy tờ, chị Lệ vội liên hệ với chủ nhân Lê Thị Huỳnh Hoa, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, hiện công tác tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Chị Lê Thị Huỳnh Hoa (phải) vui mừng nhận lại đầy đủ tài sản đã mất từ chị Lê Thị Lệ.

Sáng ngày 3-11, nhận lại tài sản từ tay chị Lệ, chị Hoa xúc động nói: "Khi phát hiện mất ví, tôi định báo khóa tài khoản ATM và điện thoại. Nhưng may mắn chị Lệ đã nhặt được và trao gửi lại cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn chị".

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Lê Thanh Dung, Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 121 cho biết: "Chị Lệ vào làm hộ lý ở Khoa được nhiều năm, lương mỗi tháng hơn 2 triệu đồng. Chị là người rất có trách nhiệm, luôn hòa đồng, vui vẻ với cán bộ trong khoa và bệnh nhân. Năm 2017 chị Lệ được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Hành động của chị Lệ rất đáng được biểu dương, học tập".

Được biết, chồng chị Lệ là bộ đội, cùng công tác ở Bệnh viện Quân y 121. Anh chị có hai con (12 tuổi và 8 tuổi). Hiện gia đình chị ở khu nhà công vụ Bộ Tham mưu Quân khu 9.

Tin, ảnh: HỒ KIÊN GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/trao-lai-tai-san-cho-nguoi-danh-roi-553535