Trào lưu chụp ảnh 'sống ảo' ở quán cà phê

Để thu hút khách, nhiều chủ quán cà phê ở TP.Biên Hòa đã cất công đầu tư trang trí quán theo những phong cách đẹp, độc, lạ khác nhau. Nhiều quán đẹp đến nỗi khách đến uống nước đều muốn chụp một vài tấm ảnh để… 'sống ảo'.

Nhiều quán cà phê ở TP.Biên Hòa có thiết kế đẹp, thu hút nhiều bạn trẻ đến uống nước và chụp hình. Ảnh: P. Liễu

Thậm chí, có người mê chụp ảnh mà biến quán cà phê thành phim trường của riêng mình khi mang cả ê-kip chụp ảnh chuyên nghiệp cùng trang phục, phụ kiện để chụp ảnh. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến kinh doanh của quán mà còn gây phiền toái cho những vị khách khác.

* Uống cà phê chỉ là phụ, chụp ảnh là chính

Thời gian gần đây, nhiều quán cà phê ở TP.Biên Hòa nổi lên như là nơi để nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh “sống ảo”. Không ít chủ quán đã chịu khó đầu tư, sưu tầm, thiết kế quán theo nhiều phong cách khác nhau, đẹp và tốn kém như: phong cách tối giản, hoài cổ, hiện đại, nhiệt đới, Bắc Âu, tự nhiên… khiến giới trẻ đến quán cà phê chỉ để check-in “sống ảo”.

Đơn cử như quán The An Coffee trên đường Đỗ Văn Thi (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) khá ấn tượng, được trang trí theo phong cách Địa Trung Hải, tông nâu ấm với gam màu của gỗ, bãi sỏi trắng và cây xanh chủ yếu là xương rồng… Quán đã khéo léo bố trí những góc, tiểu cảnh khá đẹp nên thu hút nhiều bạn trẻ đến uống cà phê và chụp ảnh.

Anh NGUYỄN NAM, chủ một quán cà phê có thiết kế sang chảnh theo phong cách châu Âu ở P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa), cho biết: “Để tiếp cận được với giới trẻ - những khách hàng “siêng” đến quán thì phải đầu tư những góc chụp ảnh “sống ảo” với thiết kế đẹp và lạ mắt. Tất nhiên, để không làm phiền khách, tôi dành ra những góc nhỏ với không gian được thiết kế tinh tế và sang chảnh, đúng kiểu “chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp” để các bạn trẻ “sống ảo” thoải mái mà không làm ảnh hưởng đến những người ngồi trong quán.

Chị Hoàng Thị Lan Anh (ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) đi cùng bạn đến quán này uống nước trong bộ đầm xinh xắn. Chị Lan Anh cho biết: “Tôi rất mê chụp ảnh ở những quán cà phê đẹp. Tìm trên Google, chọn được 12 quán cà phê đẹp, độc, lạ ở TP.Biên Hòa, mỗi tháng tôi và bạn đến một quán uống nước và chụp ảnh kỷ niệm. Chúng tôi đi được 4 quán và có được một kho ảnh khá đẹp do nhóm chụp”.

Vì không gian bày trí của quán khá đẹp nên chị Lan Anh chạy hết góc nọ đến góc kia, làm dáng hết kiểu này đến kiểu nọ khiến người bạn đi cùng mệt bở hơi tai.

Theo một nhân viên của quán The An Coffee, vì quán có những tiểu cảnh bãi biển, cát trắng nhẹ nhàng, những bờ xương rồng và trồng các loại hoa nhiệt đới nên nhiều bạn trẻ thích đến chụp ảnh. Hồi trước có bạn trẻ còn thay đồ tắm để chụp ảnh cảnh biển. Lên ảnh đẹp như đang ở Hawaii. Cũng may là ngày thường, ít khách nên nhân viên trong quán mới đồng ý cho chụp.

Chuẩn bị chia tay để vào đại học, nhóm bộ tứ Thu - Phương - Trinh và Thảo, học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền, đã làm album ảnh “sống ảo” ở quán Garden Bay Coffee. Thuê một thợ chụp ảnh với chi phí 500 ngàn đồng/người, sau gần 1 ngày, 4 em đã có được bộ ảnh nhóm rất đẹp cùng những tấm ảnh chân dung đẹp, độc, lạ. Thảo cho biết: “Không cần đi đâu xa vì ngay ở TP.Biên Hòa cũng có rất nhiều quán cà phê quá đẹp để check-in. Anh thợ đã gửi gần 500 file ảnh cho tụi em, đăng Facebook cả năm cũng không hết”.

Thích ngồi quán cà phê, sẵn điện thoại trong tay, không gian lại quá đẹp nên không ít bạn trẻ thích “đu” theo trào lưu “sống ảo” ở quán cà phê. Song phong cách chụp ảnh của nhiều bạn trẻ cũng khác nhau. Có người thích check-in với phong cách vintage (xưa cũ) nên chọn những quán cổ như: “19… hồi ấy”, “Cửa hàng cà phê số 22”, “Vũ Đại cà phê”…; có người lại thích phong cách châu Âu sang chảnh thì chọn “Athens cafe”, “Bus cafe”, “Lát Trà cafe”…; hay theo “trend” về với không gian thiên nhiên với hoa lá, cây xanh lại chọn “Moka coffee”, “Passion house”… Đúng theo trào lưu “sống ảo”, nhiều bạn trẻ chỉ cần có ảnh đẹp, đăng lên trang cá nhân, được nhiều người like và thả tim là vui rồi.

* “Sống ảo” cũng cần văn minh

Chụp ảnh “sống ảo” tại quán cà phê đang là một trào lưu khá phổ biến ở giới trẻ. Nhiều người đi uống cà phê không còn lạ khi thấy vài người lăng xăng, vô tư tạo dáng để chụp ảnh trong quán mà không cần biết việc đó có làm phiền người khác hay không. Thế nên, đằng sau những tấm ảnh “sống ảo” ở quán cà phê tưởng chừng đơn giản lại là rất nhiều câu chuyện về cách hành xử, mà đôi khi chỉ một chút thiếu tế nhị, thiếu chừng mực sẽ biến thành người kém duyên, thậm chí bị xem là lố.

Nhiều lần đi uống cà phê với bạn bè, chúng tôi đã chứng kiến khá nhiều tình huống cười không nổi với những vị khách đam mê “sống ảo” check-in ở quán cà phê. Thực tế, có không ít bạn trẻ vào quán cà phê, gọi 1 ly nước và mặc nhiên cho phép mình được sử dụng mọi không gian chung của quán như không gian riêng.

Mới đây, khi cùng bạn đến một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa) tìm sự thanh thản sau một tuần làm việc. Quán đẹp, không gian yên tĩnh bỗng bị xáo trộn bởi một nhóm gần chục chị em tuổi trung niên mặc đầm đỏ kéo vào quán như một cơn lốc. Nhóm này gây ồn ào trong suốt thời gian ngồi uống nước cứ như quán chỉ có mình họ. Uống nước được ít phút, họ bắt đầu kéo nhau đi chụp ảnh hết khuôn viên trong quán lại kéo ra các tiểu cảnh, góc hình đẹp bên ngoài để chụp. Nhiều người đang uống nước ở đây tỏ thái độ khó chịu, nhưng nhóm người này không quan tâm. Một nhân viên ra nhắc nhở thì bị các bà chị này mắng: “Quán đẹp người ta đến ủng hộ, chụp mấy tấm ảnh mà không cho, lần sau không thèm vào nữa”.

Cũng phải thừa nhận một thực tế rằng, trào lưu “sống ảo” của một bộ phận chị em đôi lúc thái quá khiến cho những người vào quán cà phê để tìm không gian nghỉ ngơi hay làm việc yên tĩnh bị phiền toái. Họ cảm thấy thực sự khó chịu bởi sự ồn ào của những người lăng xăng chạy khắp nơi trong quán để tìm được góc ảnh đẹp.

Anh Trần Phong, một nhân viên ngân hàng ở TP.Biên Hòa, chia sẻ sáng chủ nhật nào anh cũng đi cà phê thư giãn cùng gia đình nhưng đôi lúc thấy bị làm phiền bởi những khách hàng chụp ảnh trong quán. Nhiều người rất vô ý khi đi lại ồn ào như chốn không người, có khi yêu cầu người đang ngồi uống cà phê phải né ra cho mình chụp ảnh… Không gian quán là của chung, chỉ cần sự tinh tế một chút, đi nhẹ, nói khẽ, tranh thủ chụp vài tấm ảnh khi quán vắng thì đâu ai phiền lòng,

Là người phải thường xuyên dọn dẹp “hậu trường” sau những lần khách đến check-in, em Nguyễn Hạnh Nguyên, sinh viên năm 2 Trường đại học Lạc Hồng (TP.Biên Hòa), làm nhân viên cho một quán cà phê trên đường Đồng Khởi, cho biết nhiều khách vào quán cà phê chụp ảnh “sống ảo” nhưng làm đảo lộn cả khung cảnh yên tĩnh của quán. Để có những tấm ảnh như ý, họ không ngại dẹp bàn ghế, di dời cây cảnh, đặt để những vật dụng của quán theo ý mình. Thậm chí, có khách mang mấy bộ đầm vào thay đổi để chụp ảnh, móc áo treo tùm lum…, quán bán được 1-2 ly nước nhưng phải thu dọn rất mệt. Mới đây, chủ quán có để thông báo: “Không cho thay đồ để chụp ảnh” hoặc “Hạn chế di dời đồ vật khi chụp ảnh”…, nhưng đâu vẫn vào đó.

Ở thời điểm mà hình ảnh “sống ảo” được ưa chuộng, nhiều người đã quen với việc bị làm phiền bởi những người đang chụp ảnh ở bất kỳ không gian nào, trong đó có những quán cà phê xinh xắn. Tuy nhiên, theo nhiều người, quán cà phê thường là không gian hẹp và là không gian chung của nhiều người, việc chụp ảnh là chuyện cá nhân, không ai cấm nhưng cũng cần thể hiện văn hóa để việc chụp ảnh “sống ảo” của mình không ảnh hưởng đến quán và những người khách đến quán tìm sự yên tĩnh.

Phương Liễu

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202205/trao-luu-chup-anh-song-ao-o-quan-ca-phe-3118097/