Trào lưu đi du lịch chỉ có mẹ con

Stella Thng và con trai Ayden (Singapore) đã bắt đầu những chuyến du lịch 'tự túc không cần bố' từ khi cậu bé mới chỉ 6 tuần tuổi.

 Du lịch "đơn thân" giúp các mẹ khám phá ra khía cạnh mới và tạo thêm kỷ niệm thú vị giữa hai người. Ảnh: Stella Thng.

Du lịch "đơn thân" giúp các mẹ khám phá ra khía cạnh mới và tạo thêm kỷ niệm thú vị giữa hai người. Ảnh: Stella Thng.

Genting Highlands, Malaysia, là địa điểm du lịch đầu tiên của hai mẹ con Stella. Không có sự tham gia của chồng, song bà mẹ bỉm sữa vẫn có người đồng hành giúp đỡ là bố mẹ, các chị em và cháu gái.

Một vài năm sau, gia đình nhỏ của Stella cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ ở nhiều nơi trên thế giới: tự lái xe đến đến tham dự lễ hội ở Australia, trải qua Giáng sinh và năm mới ở Thượng Hải, Trung Quốc, tham quan Disneyland và tắm suối nước nóng onsen ở Tokyo, Nhật Bản.

Đối với một gia đình có con nhỏ, những cuộc đi chơi như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều nếu có bố đi cùng.

Tuy nhiên, người chồng luôn ưu tiên công việc kinh doanh mà anh mới bắt đầu gây dựng, Stella lại là một giảng viên bách khoa, chỉ có thể du lịch vào những ngày nghỉ phép.

Do không muốn ép chồng làm việc anh không thích, sau khi Ayden được 4 tuổi, hai mẹ con tiếp tục những chuyến đi riêng.

Chuyến du lịch không có bố là cơ hội để mẹ dành mọi sự quan tâm cho con. Ảnh:Stella Thng.

Du lịch 9 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ là chuyến đi dài nhất của Ayden và mẹ. Stella cùng cô bạn thân đặt một chuyến du lịch trọn gói, đưa con trai 6 tuổi du ngoạn quanh đất nước này.

Chuyến ghé thăm đất nước láng giềng Malaysia cũng là cuộc đi chơi ngắn ngày của cô với hội chị em. Tại đất nước này, Ayden đã được mẹ và các cô đưa đến thành phố Ipoh và hai bang Sarawak, Penang.

Theo Stella, những chuyến đi này được coi như là cuộc du ngoạn của riêng phụ nữ “phiên bản mở rộng”. Phần lớn các bà mẹ mong muốn dành thời gian riêng cho con cái, đặc biệt đối với những gia đình nhiều con.

Ngoài ra, một vài người cũng có kế hoạch cho các chuyến đi “không bố” sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng.

Sau vài lần du lịch ngắn và một tour 9 ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ, cậu bé 11 tuổi đã thổ lộ, bày tỏ nỗi nhớ về “những chuyến đi của Ayden và mẹ”. Trái tim Stella tan chảy, cô đã sẵn sàng đi khắp đó đây với con trai. Tháng 12/2019, hai mẹ con cùng đặt chân đến Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Tháng 6 sắp tới, Stella cũng sẽ cùng con tận hưởng chuyến du lịch kéo dài hai tuần ở Nhật Bản.

Từ kinh nghiệm du ngoạn Sabah và tới đây là Nhật Bản, Stella chia sẻ kinh nghiệm lên kế hoạch cho các chuyến đi của riêng hai mẹ con.

Ưu tiên sở thích của con

Mục đích chính của hai mẹ con khi đến Australia là ghé thăm đường sắt North Borneo và tàu chạy bằng động cơ hơi nước đã hơn 120 năm tuổi. Khi Ayden còn bé, bộ phim hoạt hình Thomas và Những người bạn rất nổi tiếng với nhân vật chính là một đoàn tàu. Vì vậy, Stella đã tranh thủ cùng con ôn lại nhiều kỷ niệm bởi “Đến khi lớn hơn, Ayden sẽ không còn muốn chơi những trò này với mẹ nữa”.

Stella Thng cùng con trai tham quan đường sắt North Borneo. Ảnh: Stella Thng.

Ngoài ra, cô cũng đã lên kế hoạch các hoạt động yêu thích khác cho con như ăn kem tại trang trại sữa, đi du thuyền trên sông xem khỉ vòi và đom đóm.

Hoạt động ý nghĩa

Núi Kinabalu, Sabah, Malaysia cũng là nơi có ý nghĩa đặc biệt với hai mẹ con Stella. Tháng 6/2015, một trận động đất lớn xảy ra ở ngọn núi này. Những tảng đá rơi xuống đã cướp đi mạng sống của các bạn nhỏ, giáo viên trường tiểu học Tanjong Katong và hướng dẫn viên du lịch người Singapore.

Khi biết tin, Ayden mới 7 tuổi, đã ôm chặt và cuộn tròn trong lòng mẹ, cùng Stella chia sẻ nỗi thương xót với nạn nhân và cả gia đình họ. “Chúng tôi sẽ sợ hãi và suy sụp lắm nếu rơi vào hoàn cảnh như họ. Cả hai muốn đến núi Kinabalu, cầu nguyện cho những linh hồn đã mất”, Stella chia sẻ.

Ayden cũng đã xin mẹ đến thăm trường học. Cậu bé gửi trường một tấm thiệp vẽ tay với những dòng chữ nắn nót nhưng không giấu được sự run rẩy.

“Chịu chi” thêm tiền

Các hoạt động như cùng mẹ chụp ảnh và ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp ở bãi biển không phải là điều mà một cậu bé 11 tuổi thích.

Do đó, Stella đã bỏ ra khoảng 50 SGD cho một chiếc pizza hơn 70 cm, có 4 hương vị khác nhau tại khu nghỉ dưỡng Shangri-La Tanjung Aru. Với số tiền này, hai mẹ con vừa có chỗ ngồi nghỉ ngay trên bãi cát để thưởng thức hoàng hôn, vừa thỏa mãn sở thích của con trai.

Không chỉ giúp Stella tránh được một “cuộc chiến” với con trai, chiếc bánh pizza này còn tạo điều kiện cho hai mẹ con được sử dụng phòng tắm sạch sẽ tại khu nghỉ mát.

Stella cho biết chiếc bánh này là vô giá khi đáp ứng được nhu cầu của cả hai mẹ con. Ảnh: Stella Thng.

Dù Ayden tự tin có thể xử lý hết chiếc bánh khổng lồ này, hai mẹ con vẫn phải đóng gói phần còn lại cho bữa tối, thậm chí tặng một phần cho tài xế lái xe.

Có những “khoảng trống”

Lịch trình đi chơi của Stella không quá cụ thể, luôn chừa ra những “khoảng trống” để hai mẹ con có thể thoải mái ăn uống và vui chơi theo sở thích. Thuận theo mong muốn của con trai, bữa ăn đầu tiên của cả hai ở một nhà hàng Nhật Bản gần khách sạn.

Nuông chiều bản thân

Khoảng thời gian Ayden nhỏ bé có thể ngồi vừa xe đẩy, Stella thường tranh thủ mua sắm trong lúc con ngủ trưa. Giờ đây, cô sẽ cho con một khoản tiền để tự mua sắm riêng của bản thân, cũng là tạo cho mình không gian riêng.

Các khu nghỉ dưỡng vừa có spa, vừa có câu lạc bộ dành cho trẻ là sự ưu tiên hàng đầu. Stella cảm thấy may mắn khi Ayden cũng thích được massage và chuyến đi Sabah của hai mẹ con đã kết thúc bằng một buổi trị liệu.

Cùng con lên ý tưởng

Bà mẹ ngoài 40 tuổi chia sẻ về chuyến bay đến Nhật Bản sắp tới: “Ayden 15 tuổi sẽ rất khác so với chính thằng bé 4 năm trước. Con giúp tôi lên kế hoạch nhiều thứ, từ đặt phòng khách sạn đến sắp xếp lịch trình hoạt động. May mắn, hai mẹ con có chung sở thích nên không có nhiều khó khăn gì”.

Dành tất cả sự chú ý cho con, song Stella vẫn không quên nuông chiều bản thân. Ảnh:Stella Thng.

Vốn có tình yêu với lịch sử và thành phố Kyoto, danh sách những nơi phải đi của Ayden không thể thiếu Nhà máy Gundam ở Yokohama, Hiroshima. Stella, một tín đồ ăn uống, cũng mong muốn có thể ăn thật nhiều sashimi, thì bò Hida và mì ramen.

Ngoài ra, Stella đã đặt lịch ba đêm tại một khách sạn ở Akihabara, Tokyo. Đây là cơ hội cho Ayden khám phá, mở rộng tầm nhìn bởi lẽ cậu rất thích phim hoạt hình anime cũng như có ước mơ sang Nhật du học.

Theo Stella, đi đâu không quan trọng, không nhất thiết phải là một kỳ nghỉ đắt tiền, khoảnh khắc hai mẹ con bên nhau mới đáng trân trọng.

Một bà mẹ khác, Jelaine Ang, 44 tuổi, cũng tổ chức đi chơi riêng với các con mỗi khi con chuẩn bị vào tiểu học.

Trong khi hai anh trai đã lần lượt đến Mỹ và Hàn Quốc cùng mẹ, cô con gái thứ ba buộc phải ở nhà do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, Jelaine vẫn không nản lòng: “Tôi sẽ động viên chồng thay mình đưa hai con gái út đi du lịch”.

Năm 2015, ông bố Brown, một blogger tại địa phương, cũng đã một mình đưa con trai Isaac đến Nhật Bản du lịch, sau khi con hoàn thành kì thi đánh giá năng lực của học sinh bậc tiểu học.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trao-luu-di-du-lich-chi-co-me-con-post1421001.html