Trào lưu 'quốc tế hóa' vũ điệu samba nóng bỏng

Rio de Janeiro, 'thủ phủ văn hóa' của Brazil, đang chào đón ngày càng nhiều vũ công nước ngoài tìm đến với mơ ước luyện tập thành thục samba, điệu nhảy quyến rũ vốn từ lâu là biểu tượng của lễ hội Carnival nổi tiếng nhất thế giới.

Trong buổi diễn tập tại trường dạy samba Paraiso de Tuiuti, tọa lạc tại Rio de Janeiro, một vũ công tạo dáng trước ống kính máy ảnh của đám đông người hâm mộ. Cô gái trẻ diện bộ đồng phục óng ánh sắc vàng, cùng đôi giày cao gót thuộc lớp đào tạo vũ công passista* (những nghệ sĩ trình diễn thường diễu hành cho lễ hội Carnival).

Hơn 60 năm qua, Paraiso de Tuiuti luôn được xem như ‘cái nôi’ của văn hóa Carnival, đặc biệt với tầng lớp dân cư lao động sinh sống quanh khu thương mại sầm uất Rio de Janeiro. Thế nhưng vừa có một điểm khác lạ mới mẻ tại ngôi trường này. Nhân vật chúng ta vừa đề cập là người ngoại quốc. Jessica Hahn-Chaplin là một nữ vũ công đến từ Bristol, Anh.

Hahn-Chaplin, 31 tuổi, trở thành minh chứng mới nhất cho làn sóng vũ công nước ngoài tìm tới Brazil với mục tiêu rèn luyện samba - vũ điệu diễu hành sôi động gồm những động tác lắc hông gợi cảm và bước đi uyển chuyển.

Nhóm học viên trải qua nhiều tháng luyện tập tích cực ở hàng loạt trường dạy samba bản địa. Họ đang ráo riết chuẩn bị cho lễ Carnival quốc tế nổi tiếng sẽ tổ chức tại Rio vào cuối tháng 2 tới. Những cô gái trong trang phục trình diễn sặc sỡ nhất sẽ nhảy múa hơn 1 giờ trong khi băng qua Sambadrome (sân diễu hành dành riêng để tổ chức Carnival) dài 700 mét, thu hút sự chú ý của khoảng 70,000 khán giả có mặt và 10 triệu người xem truyền hình.

Sau sự kiện diễu hành thường niên, những vũ công sẽ quay về quốc gia quê hương của họ, mang theo kỳ vọng truyền bá ‘cơn sốt’ samba ra toàn cầu.

Ghé thăm một lớp học, bạn có thể quan sát nhóm học viên diện trang phục đời thường tập ‘làm nóng’ đôi chân, học xoay hông từ phải sang trái trong lúc cố giữ yên phần đầu và vai. Trên sàn tập, cạnh mỗi học viên là một cây lăn trụ làm từ bọt xốp, món đạo cụ giúp vũ công luyện tập cách bước đi nhịp nhàng hơn giữa tiếng hô theo giai điệu của người thầy hướng dẫn.

Một lớp học như trên không dành cho người mới bắt đầu. Tất cả học viên nước ngoài đều phải trải qua bài kiểm tra năng lực trước khi được chọn tham gia lớp samba cao cấp, luyện tập song song với nhiều vũ công Brazil dày dạn kinh nghiệm, những nghệ sĩ đã theo đuổi bộ môn nhảy này từ nhỏ.

Khóa học hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, phải rời quê nhà, tạm ngưng công việc cá nhân suốt hàng tháng ròng là ‘cái giá’ không rẻ. Đây là bằng chứng về lòng đam mê lẫn sự tận tâm những vũ công ngoại quốc dành cho điệu vũ nóng bỏng của Nam Mỹ.

Mỗi tuần một lần, họ ‘xuống phố’ cùng toàn bộ học viên tại Paraiso de Tuiuti để diễn tập. Những lúc như thế, nhóm passista và dàn nhạc sống khoác lên bộ đồng phục vàng rực đặc trưng, biến đoạn đường vắng thành sân khấu Sambadrome thu nhỏ.

“Cảm giác rất căng thẳng”, Hahn-Chaplin chia sẻ về việc nhảy múa tại quốc gia hoàn toàn lạ lẫm, trước hàng trăm người trong buổi kiểm tra xét tuyển của cô. “Chúng tôi đã chịu áp lực rất lớn để được lựa chọn”.

Không như điệu vũ salsa hay tango phổ biến nơi nhiều nền văn hóa Mỹ Latin, samba đến nay vẫn gần như là bản sắc riêng thuộc về Brazil. Hahn-Chaplin, người tại Anh quốc làm nghề dạy nhảy và giáo viên ngôn ngữ, là 1 trong số 15 vũ công nước ngoài cùng tụ hội từ 4 lục địa khác nhau, để học samba từ chuyên gia khiêu vũ Alex Coutinho. Những vũ công xuất sắc nhất sẽ đứng trong đội hình diễu hành Paraiso de Tuiuti tại lễ hội Carnival Rio danh tiếng, dự kiến diễn ra vào 23.2 năm nay.

Coutinho, 30 tuổi, cho biết lượng học viên ngoại quốc đang tăng đều đặn hằng năm. Không ít vũ công thậm chí tiếp tục quay lại và rèn luyện thêm nhằm ‘bắt kịp’ những xu hướng vũ điệu mới.

“Vũ công samba, như bất kì nghề nào khác, đòi hỏi nỗ lực học tập và cải thiện không ngừng. Mỗi năm lại có một số thay đổi mới: động tác mới, bước nhảy mới”, Coutinho nói. “Họ đến đây, học nhảy rồi trở về quê hương với nhiều kĩ năng mới mẻ để truyền thụ lại cho những học viên của chính họ. Họ đang giúp chúng tôi lan rộng một nét văn hóa”.

Chẳng hạn, Hahn-Chaplin là nữ vũ công nhảy samba thường niên ở thành phố Bath (hạt Somerset, miền nam nước Anh). Sashya Debrito, điều hành một trường dạy nhảy samba và tổ chức show biểu diễn tại Sydney, Úc, tiết lộ: samba đang ngày càng nổi tiếng tại ‘quê hương chuột túi’.

Một nghệ sĩ khác từ Nhật Bản, Rie Tankana, đã đi quảng đường thậm chí còn xa hơn để học nhảy. Ở quê nhà, cô biểu diễn cho lễ hội Carnival thường niên của Tokyo. Tankana chia sẻ, cô biết đến Paraiso de Tuiuti thông qua mạng xã hội Instagram vào năm ngoái và quyết định ghi danh theo học đầu năm nay.

“Đây là niềm hạnh phúc trong đời tôi. Samba như một phép lành”, Tanaka, một nữ vũ công kiêm nhà tuyển dụng nhân sự 33 tuổi đến từ Osaka, bày tỏ về điệu vũ sôi nổi này.

Như Ý (theo AP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/trao-luu-quoc-te-hoa-vu-dieu-samba-nong-bong-132317.html