Trao mái tóc, chia sẻ yêu thương

Bỏ công chăm bẵm nuôi tóc mượt, dài, song với nhiều người, đó không chỉ làm đẹp mà muốn mang tóc ấy tặng bệnh nhân ung thư. Phong trào hiến tóc động viên 'chiến binh K' đang lan tỏa nhiều nơi, thu hút nhiều người tham gia.

Hiến tóc tặng "chiến binh K" tại Bệnh viện Trung ương Huế

Biết đến phong trào hiến tóc từ lâu, song em Nguyễn Huỳnh Ngọc Hà, học sinh lớp chuyên Sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế phân vân vì chưa biết sẽ gửi tóc theo cách nào. Mỗi lần gội đầu, Hà đều chọn loại dầu gội thảo dược giữ tóc suôn mềm. Em nhất quyết không dùng các phương pháp uốn, duỗi, nhuộm nhằm đảm bảo tóc được tự nhiên. Sau ba đợt cắt, dưỡng, khi nhận được tin Hội Chữ thập đỏ tỉnh có hoạt động nhận hiến tóc, em đăng ký từ sớm và cùng mẹ đến ngày hội. Mẹ Hà kể: “Cháu muốn cắt, gửi tại chỗ cho bên salon tóc và ghi lại khoảnh khắc đáng nhờ này hơn là tự cắt gửi đi. Tôi rất ủng hộ cháu tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Cháu dự định tiếp tục nuôi tóc để hiến nhiều lần. Mong hoạt động này được tổ chức định kỳ để mọi người cùng hưởng ứng".

Ngày hội "Nón hồng xứ Huế trao yêu thương trên từng mái tóc” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Cố đô tổ chức mới đây thu hút rất nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên tham gia. Không gian ngoài trời tại công viên Lý Tự trọng, TP. Huế biến thành "salon tóc" dã chiến rộn ràng, tấp nập tiếp nhận những mái tóc quý giá hiến tặng cho bệnh nhân ung thư. Võ Thị Phương Nhung, sinh viên năm 3 Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế chia sẻ trong lúc chờ đến lượt: “Đây là nghĩa cử cao đẹp cần được lan tỏa. Tóc tặng bệnh nhân vừa giúp họ tiết kiệm khoản chi phí và tạo sự tự tin xuất hiện trước mọi người”.

Anh Chiến Nguyễn cấy ghép mái tóc hiến cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế

Nhiều gia đình, bà đưa cháu, bố mẹ đưa con đi để con trẻ biết sống chia sẻ với mọi người. Có người xem hiến tóc cũng là hành thiện tích đức cho bản thân, gia đình. Một phụ nữ trung niên giấu tên nói: “Sức khỏe tôi không hiến máu được, tôi chỉ có thể hiến tóc giúp người bệnh. Tôi quan niệm mình đang làm từ thiện một cách đặc biệt. Khi nào tóc dài, tôi sẽ lại hiến tặng”.

Hướng tới sự sẻ chia với bệnh nhân ung thư, chương trình “Hiến tóc tình nguyện” tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế nhận được sự hưởng ứng của nhiều gia đình đến từ các huyện xa, thậm chí là các tỉnh miền Trung. Hai chị em Đinh Hoàng Ngọc Anh (SN 2017), Đinh Hoàng Huyền Anh (SN 2020) ở phường Thủy Xuân, TP. Huế được mẹ đưa đến BVTW Huế hiến tóc. Lần đầu tiên làm một việc ý nghĩa, hai cô bé rất háo hức. Mẹ hai bé, chị Hoàng Thị Quế cho hay, xem trên mạng xã hội, các cháu bày tỏ ý định này và nhờ tôi hướng dẫn chăm sóc tóc. Các cháu còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương, giúp đỡ người bệnh nên người làm mẹ như tôi rất đồng tình. Mái tóc được các cháu “dành dụm” mong gửi yêu thương đến các bạn, các chị đang điều trị.

Anh Chiến Nguyễn, nhà tạo mẫu tóc Hair Salon 1900 – người đồng hành nhận tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư nhiều năm qua ở Hà Nội từng phối hợp tổ chức chương trình ý nghĩa này tại BVTW Huế. 1900 Hair Salon dành hẳn một tầng để đón khách đến hiến tóc. Những vị khách đến đây sẽ được cắt tóc, gội đầu, hấp tóc miễn phí. Ngoài ra, anh Chiến Nguyễn tích cực thực hiện video clip ngắn đăng trên Tiktok để chia sẻ về hoạt động hiến tóc cho bệnh nhân ung thư hay tư vấn cách chăm sóc tóc. Anh bảo rằng đã tìm thấy sứ mệnh làm thiện nguyện cho những bệnh nhân ung thư, đó như một mối nhân duyên. “Những năm qua, tôi đã trao hàng ngàn mái tóc hiến tặng cho bệnh nhân và rất vui khi phong trào hiến tóc này lan tỏa và chia sẻ nhiều hơn với các bệnh nhân ung thư. Có những người tóc dài đến chân cắt vẫn không tiếc. Có những bạn trai vẫn quyết định nuôi tóc hiến tặng khiến tôi khâm phục vô cùng”, anh Chiến Nguyễn nói thêm.

Trao đi mái tóc, các chị em nhận về vỏn vẹn tấm giấy chứng nhận nhưng niềm vui lớn nhất chính là gửi yêu thương và lời động viên đến những “chiến binh K”. Dù phải cắt đi mái tóc dài nuôi trong nhiều năm, người hiến tóc không hề tiếc nuối, thay vào đó là niềm vui vì có thể góp một phần nhỏ, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Bệnh nhân Nguyễn T.H.N. đang hóa trị tại Trung tâm Ung bướu BVTW Huế thổ lộ: “Cảm giác thấy tóc rụng từng ngày xót xa lắm. Lần đầu tiên mình được nhận một mái tóc hiến tặng thực sự chứ không phải xem trên ti vi. Tự dưng nước mắt tuôn trào khi thấy nhiều em nhỏ đến hiến tóc. Đó là nguồn động viên lớn lao, mình thấy không đơn độc trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác này”.

Hoạt động hiến tóc tình nguyện lan tỏa niềm tin đến với người bệnh ung thư, giúp họ mạnh mẽ, tự tin trong điều trị. “Mái tóc là món quà tinh thần gửi đi tấm lòng chia sẻ, cảm thông, khiến các bệnh nhân thêm lạc quan sống và đối mặt với bệnh tật”, bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh thay lời tri ân đến những người mang tóc trao tặng chương trình.

Chị Đinh Thị Mai Thương từng hiến tóc nhiều lần. Công tác trong lĩnh vực y tế, chị luôn đồng cảm với bệnh nhân ung thư. Cứ mỗi khi tóc dài ra quá 25cm chị lại cắt để gửi tặng. Chị mong ước có mạng lưới hiến tóc hoặc địa điểm cụ thể ở Huế để đi lại thuận tiện. Hơn nữa, tóc hiến ấy có thể trao tặng cho bệnh nhân ung thư tại địa phương. Đó cũng là mong ước của nhiều người hiến tóc. Hy vọng sẽ có sự kết nối giữa các tổ chức thiện nguyện với salon tóc, hình thành mạng lưới những người nuôi tóc tặng bệnh nhân ung thư. Việc tổ chức định kỳ tại các trường học hoặc các huyện là điều có thể, từ đó lan tỏa phong trào hiến tóc tặng người bệnh, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái.

Bài, ảnh: Linh Tuệ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/trao-mai-toc-chia-se-yeu-thuong-135268.html