Trao nhầm trẻ sơ sinh ở huyện Ba Vì, Hà Nội - Kỳ cuối: Ấm áp tình ruột thịt

Câu chuyện trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước và một cái kết có hậu ngày hôm nay, tất cả như một cuốn phim đầy bất ngờ. Là người phát hiện, phản ánh sự kiện đầu tiên và tham gia 'gỡ rối' giúp người trong cuộc, PV báo PL&XH thật mừng…

Sau hơn 1 tháng kể từ khi anh Phùng Giang Sơn, 28 tuổi, trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, gọi điện đến đường dây nóng (0988811123) báo PL&XH, PV trở lại thăm gia đình anh Sơn. Không khí trong nhà lúc này đã dễ chịu hơn nhiều, tiếng cười, tiếng nói rộn ràng. Có được sự thay đổi ấy, anh Sơn nói, cảm ơn báo PL&XH nhiều lắm.

Nhìn ngắm bố con anh Sơn vui đùa với nhau ở khoảng sân trước nhà, bé Đoàn Nhật Minh (nay được vợ chồng anh Minh đổi tên là Phùng Đăng Khoa) tíu tít tập đọc cùng với mẹ, tôi thấy mừng cho họ. Giọng hồ hởi của anh Sơn trái ngược hẳn với tâm trạng trước đây, khi lần đầu, tôi thấy tiếng ông bố đầy bế tắc qua điện thoại.

Anh Sơn và con trai trò chuyện với PV. Ảnh: Tuấn Anh

Nhận được chỉ đạo của BBT, tôi nhận thấy, ngoài bổn phận phải thông tin khách quan, nhân văn, tôi cần phải là cầu nối, giúp ông bố này gỡ nút thắt để những đứa trẻ sớm ổn định cuộc sống. Kỳ 1 bài báo được đăng tải, không thể ngờ sự tương tác, quan tâm của độc giả lại mạnh mẽ đến vậy. Rồi kỳ 2, kỳ 3, khi báo PL&XH lên tiếng, nhiều tờ báo khác cũng đã phản ánh vụ việc.

Rất nhanh chóng, Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội đã chỉ Sở Y tế Hà Nội sớm làm rõ, giải quyết. Nhưng có lẽ, điều đáng mừng hơn cả là chị Vũ Thị Hương, mẹ của cháu Phùng Thanh Hải, cũng đã bình tâm hơn, chị hợp tác với anh Sơn để sớm ổn định cuộc sống của các con.

Anh Sơn chia sẻ, mất gần nửa năm tìm con rồi đi lại với nhà chị Hương để mong nhận lại con, gia đình anh rơi vào bế tắc. Muốn giải quyết êm thấm nhưng hơn 4 tháng mà sự việc vẫn “dậm chân tại chỗ” trong khi ngày con nhập học lớp 1 lại đến gần, ông bố này sốt ruột. Bất đắc dĩ, anh Sơn phải khởi kiện ra tòa nhưng vấn đề pháp lý lại vướng mắc. Đem chuyện chia sẻ với PV báo PL&XH, anh Sơn nói, áp lực với gia đình anh vơi nhiều phần.

Suốt thời gian phản ánh vụ việc, PV đã đồng hành, cùng chia sẻ gánh nặng mà các bên phải chịu đựng. PV trao đổi thường xuyên, bất kể ngày đêm giúp anh Sơn bình tĩnh, gỡ rối. Lúc các bên có thể ngồi với nhau và tìm được tiếng nói chung, anh Sơn mừng rớt nước mắt. Nhưng ông bố này vẫn lo lắng làm sao để giảm bớt tổn thương của các con và nghĩ cách để những đứa trẻ sớm hòa nhập.

Một tối muộn, anh Sơn gọi cho PV nhờ kết nối với anh Vũ Đình Khiên, SN 1980, quê Bình Phước. Trường hợp của con gái anh Khiên và hoàn cảnh hai bên tương tự với nhà anh Sơn, chị Hương. Anh Sơn nói, đêm đó anh không ngủ được nên 5g sáng hôm sau đã gọi điện học hỏi kinh nghiệm chăm và tìm hiểu suy nghĩ của các con. Cũng qua PV, anh Sơn còn tham khảo ý kiến của các chuyên gia tâm lý để giúp gia đình anh có thể lấp đi những chỗ trống 6 năm qua với cháu Khoa.

“Giờ tôi nhẹ lòng vì hai đứa trẻ hòa nhập nhanh. Như cháu Khoa, chỉ mất mấy hôm đầu chưa quen. Để có thể hiểu con hơn và có khoảng không gian yên tĩnh để con dần làm quen, gia đình đã đưa cháu đi du lịch. Nay, Khoa đã ổn định tâm lý. Chị thấy đấy, con tươi tắn, khỏe mạnh và rất tập trung học để chuẩn bị cho kỳ khai giảng vào lớp 1 tới. Cháu Hải cũng vậy, biết nghe lời mẹ Hương và Hải theo tiểu học ở một trường ở quận Cầu Giấy - gần nơi chị Hương công tác. Hai bên gia đình luôn giữ mối qua lại, quan tâm đến hai cháu” - lời anh Sơn.

Anh Sơn đã đi làm trở lại. Ông bố này cho hay, chuyện gia đình đã tạm ổn, tới đây vợ anh cũng sẽ bắt đầu công việc mới. Như lời ông bố này, các con có thêm bố, mẹ và hai bên đang cố gắng, bù đắp, sưởi ấm để các con không cảm thấy bị hụt hẫng, tổn thương.

“Gia đình đoàn tụ như ngày hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới BBT báo PL&XH, PV đã đồng hành, không chỉ lên tiếng, còn tư vấn, giúp gia đình tháo gỡ vướng mắc” – anh Sơn bày tỏ.

Ngay khi nhận được yêu cầu cần giúp đỡ của anh Sơn, PV báo PL&XH đã nhanh chóng xác minh và có loạt bài: Trao nhầm trẻ sơ sinh ở huyện Ba Vì, Hà Nội - Kỳ 1: Sự thật bất ngờ sau 6 năm; Kỳ 2: Đâm đơn kiện vì 4 tháng mà vẫn…“loay hoay” để nhận lại con!; Kỳ 3: Những lời chia sẻ “đắng chát” của người trong cuộc; Vẫn “đau đầu” tìm hướng giải quyết để con nhanh về với mẹ; Kỳ 4: Giám đốc BV gửi lời xin lỗi vì đã làm các gia đình tổn thương.

Ngay sau đó, ngày 13-7, UBND TP Hà Nội có Công văn 3205/UBND-TKBT gửi GĐ Sở Y tế Hà Nội để yêu cầu kiểm tra thông tin báo nêu về vụ việc trao nhầm con tại BVĐK huyện Ba Vì. TP giao GĐ Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thông tin báo nêu, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm; chủ trì làm việc với BVĐK huyện Ba Vì và đại diện các gia đình để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy trình chăm sóc và giao - nhận trẻ sơ sinh theo đúng quy định và báo cáo kết quả tới Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 20-7-2018.

Ngày 19-7, tại BV đa khoa huyện Ba Vì, hai bên gia đình đã trao con cho nhau. Ngoài việc bồi thường cho 2 bên gia đình, 2 nữ hộ sinh liên quan đến việc trao nhầm trẻ đã bị yêu cầu tạm dừng chuyên môn, bị điều chuyển sang bộ phận hành chính. Một nữ hộ sinh cũng đã bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/trao-nham-tre-so-sinh-o-huyen-ba-vi-ha-noi-ky-cuoi-am-ap-tinh-ruot-thit-120724.html