Trao quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

Nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, Quận ủy Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã trao 60 phần quà, trị giá 120 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Chiều 30/1, Quận ủy Bình Thủy, TP Cần Thơ tổ chức "Họp mặt tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024". Ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội tham dự và trao quà cho người dân.

Ông Lê Quang Mạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội trao quà cho đại diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Hồng Thắm

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo đã trao 60 phần quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng cho các gia đình có hoàn khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Những phần quà này được sự hỗ trợ từ Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

Ông Trần Quốc Vũ - Bí thư quận Bình Thủy, TP Cần Thơ trao quà cho gia đình hộ nghèo trên địa bàn quận. Ảnh Hồng Thắm

Ông Trần Quốc Vũ - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy cho biết: Công tác chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách... là nhiệm vụ được quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy thường xuyên quan tâm thực hiện.

Tại buổi họp mặt, ông Lê Quang Mạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội và ông Trần Quốc Vũ - Bí thư quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã ân cần thăm hỏi và trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn quận.

“Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần san sẻ một phần khó khăn, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, đủ đầy, hạnh phúc. Còn là minh chứng khẳng định truyền thống, đạo lý tốt đẹp "thương người như thể thương thân” và truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam” – ông Trần Quốc Vũ nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Nữ - Phó bí thư Thường trực quận ủy và bà Phan Thị Nguyệt - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy trao quà cho người dân. Ảnh Hồng Thắm

Cầm món quà trên tay, ông Hồ Hữu Long (70 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) thể hiện niềm vui mừng nói: "Tôi sống một mình, dù lớn tuổi nhưng hàng ngày tôi vẫn đi bộ hơn 20km để bán vé số. Với số tiền này rất ý nghĩa, tôi sẽ mua thêm gạo và bánh mức, vậy là "Tết" của tôi ấm no rồi. Tôi cảm ơn nhà hảo tâm và lãnh đạo đã quan tâm, chăm lo cho đời sống cho những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như tôi".

Hồng Thắm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/trao-qua-cho-ho-ngheo-nhan-dip-tet-nguyen-dan.html