Trao tặng 40 máy tính cho sinh viên nghèo người Dao chào đón năm học mới

Ngày 15/10, Ban đại diện nhóm 'Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc' đã tổ chức thành công Lễ chào đón tân sinh viên dân tộc Dao lần thứ 3 tại Hà Nội. Trong Lễ chào đón, 40 phần quà là máy tính mới và cũ của các nhà hảo tâm quyên góp đã được trao tặng tới tận tay các em sinh viên người Dao có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, theo thống kê của Nhóm người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc trên địa bàn Hà Nội có khoảng 100 sinh viên người Dao đang theo học tại các trường nghề, cao đẳng, đại học: Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Hòa Bình... Do đó, đối với những sinh viên, công dân người Dao đang học tập, sinh sống tại Hà Nội thì đây là cơ hội để gặp gỡ, kết nối với nhau tại một ngày lễ đặc biệt là một niềm hạnh phúc lớn.

Theo thống kê của Nhóm người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc trên địa bàn Hà Nội có khoảng 100 sinh viên người Dao đang theo học tại các trường nghề, cao đẳng, đại học...

Buổi lễ có sự góp mặt của hàng chục sinh viên dân tộc Dao ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đó là những tấm gương điển hình của đồng bào Dao đã vượt khó, băng rừng xuống Thủ đô “tìm con chữ”, đồng báo Mông, Thái... tới giao lưu, chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn tân sinh viên.

Trong buổi lễ lần này đã có rất nhiều món quà có giá trị được gửi tới các em tân sinh viên người Dao. Đặc biệt, 40 suất quà là máy tính mới và cũ của nhiều nhà hảo tâm quyên góp đã được trao tận tay tới các em sinh viên.

Ông Nguyễn Văn Chung - một cá nhân đã đồng hành hết sức đắc lực và tận tâm trong chương trình xin máy tính cũ cho sinh viên dân tộc Dao.

Chia sẻ về hoạt động này, TS. Bàn Tuấn Năng - Trưởng Ban Đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc" không giấu nổi sự xúc động, hoạt động quyên góp này được bắt đầu từ câu chuyện của một bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong nhóm hạnh phúc khi nhận được món quà là một chiếc máy tính cũ.

Bà Bàn Quỳnh Giao trao tặng một chiếc máy tính mới cho em sinh viên người Dao.

Ngay khi nhận thấy việc các bạn sinh viên người Dao gặp nhiều khó khăn khi không có máy tính dùng cho việc học tập, nhưng lại có nhiều chiếc máy tính cũ bị bỏ đi một cách lãng phí, nhóm đã nảy ra ý tưởng kêu gọi quyên góp cho các sinh viên người Dao. Chỉ tốn chi phí sửa chữa không quá lớn nhưng những chiếc máy tính cũ được “hồi sinh” để trở thành món quà giá trị, hữu ích phục vụ cho việc học của nhiều em sinh viên nghèo người Dao.

"Thấy vấn đề đó, chúng tôi có đứng ra kêu gọi cộng đồng giúp quyên góp, tặng lại những máy tính, những laptop cũ. Rồi các bạn kỹ thuật của dân tộc Dao chúng tôi sẽ trực tiếp nâng cấp, sửa chữa và trao cho các em sinh viên để có máy laptop tham gia học tập.

Thật may mắn khi chúng tôi đứng ra kêu gọi đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức trên mọi miền tổ quốc nhiệt tình hưởng ứng, hỗ trợ. Có rất nhiều cá nhân không phải người Dao nhưng cũng hết lòng giúp đỡ chúng tôi trong quá trình kêu gọi quyên góp máy tính”, T.S Bàn Tuấn Năng cho hay.

Những chiếc máy tính cũ trở thành món quà vô giá đối với những sinh viên nghèo người Dao.

Chàng trai Lý Hữu Hoàng, sinh viên năm 2 trường Đại học Sư phạm Hà Nội xúc động khi chia sẻ về những sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và nhóm “Người Dao Việt Nam - Kết nối từ bản sắc” cho biết:

“Sinh ra trong một gia đình nghèo khó giống như hầu hết các bạn bè cùng trang lứa tại quê hương, khi xuống đến nơi đất khách quê người để nhập học, mang theo sự tự ti từ bản làng xuống, Hoàng không khỏi ngỡ ngàng và choáng ngợp với sự xa lạ, xa hoa ở thành phố mà mình theo học.

Chàng trai Lý Hữu Hoàng, sinh viên năm 2 trường Đại học Sư phạm Hà Nội xúc động khi chia sẻ về những sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và nhóm “Người Dao Việt Nam - Kết nối từ bản sắc”.

“Qua các kênh truyền thông, Con biết đến Nhóm Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc, con đã tìm hiểu và quyết định tham gia vào nhóm. Con rất vui và bất ngờ khi biết được rằng, ở một thành phố xa lạ đối với con, con lại được gặp mọi người, những ngươi có cùng bản sắc, văn hóa, cùng tiếng nói với mình. Trong năm đầu tiên học ở nơi xa lạ, sự giúp đỡ từ mọi người kết là một nguồn động lực vô cùng to lớn cả về vật chất và tinh thần cho con để con tiếp tục những ước mơ, hoài bão của mình. Con dám ước mơ lớn hơn, dám thoát ra khỏi cái vỏ bọc của sự tự ti trong bản thân mình”.

PGS. TS Lê Phước Minh- Chủ tịch Hội trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam – Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung đông.

Tham dự buổi lễ, sau khi lắng nghe những chia sẻ về những khó khăn trên hành trình theo con chữ của các bạn sinh viên dân tộc Dao, PGS. TS Lê Phước Minh - Chủ tịch Hội trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam – Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung đông đã có những chia sẻ đặc biệt. Ông Lê Phước Minh chia sẻ về hành trình khó khăn khi là một du học sinh, hành trình vượt khó của bản thân. Thông qua những trải nghiệm, câu chuyện của bản thân, ông Lê Phước Minh mong muốn các sinh viên Dao hãy dám ước mơ, luôn nuôi dưỡng và phấn đấu để hiện thực hóa những ước mơ đó.

Đặc biệt, ngay tại buổi lễ, ông Lê Phước Minh cũng ngỏ lời sẽ luôn hỗ trợ các sinh viên người Dao tìm kiếm các công việc làm thêm. Chào đón các cử nhân sinh viên người Dao tới và làm việc tại Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung đông.

Bên cạnh đó, những câu chuyện thoát nghèo, làm giàu từ cây sâm Ngọc Linh của nữ tỷ phú người Dao - Tẩn Lù Mẩy ; Đặng Thảo Nhi hiện - giáo viên dạy Lịch sử tại trường THCS Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội... cũng là động lực, tiếp sức cho các sinh viên người Dao vượt khó, thoát nghèo, khẳng định bản thân.

Buổi lễ trở nên đặc sắc, rộn ràng với các tiết mục văn nghệ từ các em sinh viên người Dao. Đặc biệt, nhân dịp này, những bó hoa tươi thắm cũng đã được gửi tới những người phụ nữ, sinh viên nữ người Dao nhân ngày 20/10 - ngày Phụ nữ Việt Nam.

Vũ Lành

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/trao-tang-40-may-tinh-cho-sinh-vien-ngheo-nguoi-dao-chao-don-nam-hoc-moi-d199741.html