Trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến các hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao tiền mà bạn đọc, các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh.

Sau khi chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống đăng tải nhiều bài viết về các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đã có nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm quan tâm, chia sẻ.

Chị Lê Thị Tình (SN 1982, trú tại tổ dân phố Giang Thủy, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm, kêu gọi của Báo Sức khỏe và Đời sống nên gia đình chị nhận được rất nhiều chia sẻ, tiền hỗ trợ của bạn đọc trong cả nước gửi trực tiếp về gia đình.

Chị Tình là nhân vật trong bài viết: Ước nguyện của người phụ nữ nghèo trong căn nhà dột tứ phía: "Mong mưa gió đừng hành hạ gia đình tôi".

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Tình.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Tình.

Gia đình chị Tình sống trong căn nhà cấp 4 chưa đầy 30m2 nằm gần sông Lam đang chực chờ sập khi mùa mưa bão về, trong nhà không vật dụng gì đáng giá. Tài sản đáng giá nhất giờ là một chiếc xe đạp cũ mà mẹ con chị Tình dùng để làm phương tiện đi lại.

Trước đây vì gia đình quá khó khăn nên vợ chồng vay mượn tiền để chị Tình đi làm giúp việc ở Đài Loan, sang làm được mấy tháng thì chị nhận được hung tin chồng là anh Nguyễn Thanh Dương (SN 1969) bị ung thư máu. Tiền vừa vay mượn để chị Tình đi nước ngoài chưa trả đủ nên chồng mắc bệnh hiểm nghèo chị cũng không thể về chăm chồng. Không có tiền đi bệnh viện chữa trị nện bệnh tình anh Dương ngày càng nặng. Đầu năm 2020, anh Dương mất.

Quyết không gục ngã, chị Tình vẫn gắng làm giúp việc bên Đài Loan thêm 2 năm, vừa qua hết thời hạn hợp đồng chị về nhà chăm sóc mẹ, con. Về nghỉ 1 ngày chị lại đi xin việc làm, ai thuê gì chị làm nấy, thế nhưng số tiền ít ỏi chị đi làm thuê không thể đủ trang trải cho cả gia đình.

Sau khi Báo Sức khỏe và Đời sống đăng tải bài viết đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Tại buổi trao quà, Báo Sức khỏe và Đời sống đã chuyển số tiền 4.815.000 đồng của bạn đọc ủng hộ cho gia đình chị Tình.

Nhận được số tiền từ các nhà hảo tâm hỗ trợ, chị Tình xúc động chia sẻ: "Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống đã kêu gọi mọi người giúp đỡ hoàn cảnh gia đình tôi. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm".

Cùng ngày, PV Báo Sức khỏe và Đời sống cũng trao tiền bạn đọc ủng hộ cho hoàn cảnh bà Phan Thị Vinh (SN 1961, trú tại thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân).

Bà Vinh không chồng, không con một mình sống đơn độc trong căn nhà tuềnh toàng nằm cuối con ngõ nhỏ. Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà của bà Vinh ở rất hoang sơ, tồi tàn.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh bà Phan Thị Vinh.

Căn nhà này được xây dựng hàng chục năm trước do chính quyền địa phương hỗ trợ. Trải qua năm tháng, ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, bốn bức tường đã bị bong tróc lớp sơn bên ngoài để lộ ra hình những viên gạch rạn nứt và những mảng chấp vá trên tường.

Bà Vinh sinh ra trong một gia đình thuần nông, nghèo khó, bà không được học hành tử tế như bao người khác. Cuộc sống quá khó khăn, vất vả, bị bệnh tật từ hồi thanh niên nên bà quyết định ở vậy không lấy chồng.

Phận nghèo và sự cô đơn vẫn luôn đeo bám dù bà Vinh đã qua dốc bên kia của cuộc đời, tài sản duy nhất của bà vẫn là căn nhà cũ trên mảnh đất mà bố mẹ để lại, bên trong không có gì đáng giá, ngoài chiếc bếp ga mà một người cháu họ xa vì thương xót, mua cho bà để tiện nấu nướng. Cảnh nhà buồn rầu, mọi thứ xác xơ khiến người chứng kiến cũng cảm thấy xót xa.

Câu chuyện về hoàn cảnh bà Vinh đã được đăng tải trong chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

Nhận tiền hỗ trợ, bà Vinh chia sẻ: "Số tiền này thực sự rất quý đối với tôi lúc này. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Sức khỏe và Đời sống, các nhà hảo tâm".

Trong dịp này, Báo Sức khỏe và Đời sống cũng trao tiền bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Thanh (ở thôn Phúc Ích, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà).

Chị Thanh là nhân vật trong bài viết: Ước mong xây lại nhà mãi chưa thực hiện được của người chồng qua đời vì ung thư, vợ bị thần kinh.

Chồng chị Thanh là anh Trần Quốc Toàn bị câm điếc bẩm sinh. Hai vợ chồng cưới nhau được 4 năm thì phát hiện anh Toàn bị ung thư vòm họng. Căn bệnh tàn phá cơ thể khuyết thiếu của anh. Sau một năm gia đình chạy chữa, anh đã không thể qua khỏi.

Chị Nguyễn Thị Thanh nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc.

Mất đi người chồng, chị Thanh phải lo toan cho các con. Nhưng sau ngày anh Toàn mất, bệnh thần kinh của chị Thanh tái phát nặng. Hai đứa con gái nhỏ Trần Thị Khánh Huyền (7 tuổi) và Trần Thị Hà Trang (5 tuổi), của anh chị nheo nhóc trước tình cảnh bố mất, mẹ lại thần kinh.

Khi còn sống, anh Toàn luôn ước ao có thể xây lại ngôi nhà khang trang để cho vợ con sống ổn định cuộc sống. Dù đã tiết kiệm nhiều năm nhưng anh vẫn chưa dành dụm đủ tiền để xây nhà. Trước lúc qua đời, tâm nguyện của anh Toàn vẫn chỉ mong sao lo được nhà cho vợ con.

Ngôi nhà gia đình chị Thanh xuống cấp nghiêm trọng, những tấm fibro xi măng đã vỡ nhiều. Căn nhà ấy vào ngày mưa thì dột mà nắng lại xiên qua những lỗ thủng như đứng ở ngoài trời.

Tại buổi trao quà, Báo Sức khỏe và Đời sống đã chuyển số tiền 8.875.000 đồng cho hoàn cảnh chị Thanh.

Xúc động khi nhận được tiền hỗ trợ, chị Thanh chia sẻ: "Mẹ con chúng tôi vô cùng cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ. Thực sự số tiền mà các mọi người giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con tôi là rất quý giá trong thời điểm giáp Tết này. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến mọi người".

Nguyễn Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/trao-tien-ban-doc-ho-tro-den-cac-hoan-canh-kho-khan-o-ha-tinh-172230117081444982.htm