Trao yêu thương tại chùa Kỳ Quang 2

Nằm khuất trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Hoàng Phái (quận Gò Vấp, TP.HCM), chùa Kỳ Quang 2 là nơi đang nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 200 trẻ em mồi côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Theo chia sẻ của một sư thầy thì mái ấm chùa Kỳ Quang 2 đã được thành lập từ năm 1994. Ban đầu, sư thầy trụ trì Thích Thiện Chiếu trông thấy một số trẻ em không cha không mẹ hay đi lại trước cổng chùa để xin tiền hoặc bán vé số, thầy động lòng thương nên mang các em về chăm sóc. Từ đó đến nay số lượng các em nhỏ vào mái ấm ngày một tăng lên.

Đang nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em, trong đó có nhiều em bị khuyết tật, bị bệnh... hàng tháng nhà chùa phải chi trả các khoản chi phí lên đến hơn 350 triệu đồng. Để duy trì hoạt động của mái ấm, chùa phải trông cậy vào sự đóng góp của các mạnh thường quân và từ các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm.

Đây là hoạt động thường niên của Báo Người Tiêu Dùng

Đây là hoạt động thường niên của Báo Người Tiêu Dùng

Các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa Kỳ Quang 2.

Em bé nhỏ chưa đến 1 tuổi đang được cô bảo mẫu chăm sóc.

Tại chùa có 45 cô bảo mẫu phụ trách chăm sóc cho các bé.

Sư thầy trụ trì Thích Thiện Chiếu là người đã cưu mang các em nhỏ.

Hiện nay, mái ấm này có 45 cô bảo mẫu phụ trách chăm sóc cho các bé, có người đến phụ cả ngày, có người phụ nửa ngày nhưng tất cả các cô đều là những người đã dành rất nhiều tình thương, thời gian để chăm sóc các em từng bữa ăn giấc ngủ.

Để chia sẻ, lan tỏa yêu thương và góp sức cùng nhà chùa chăm lo đời sống cho các em, sáng 19/2, đoàn từ thiện của Báo Người Tiêu Dùng, Công ty Cổ phần bảo hiểm Viễn Đông và Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) đã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ cùng các cô bảo mẫu tại chùa Kỳ Quang 2.

Trường Định - Ảnh: Hiếu CT

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/trao-yeu-thuong-tai-chua-ky-quang-2-d75659.html