Travel blogger Đinh Hằng: 'Tết đến tôi... chỉ ở nhà'

Những tưởng một cô nàng “chân đi không mỏi”, quanh năm suốt tháng ngang dọc khắp nơi thì sẽ được đón rất nhiều cái Tết xa nhà. Nhưng sự thật lại hoàn toàn... trái ngược, vì cô nàng "thú nhận" rằng mình chưa bao giờ xa nhà vào dịp Tết chỉ vì... sợ mẹ.

Câu chuyện "Tết - đi hay ở" một lần nữa lại được đặt lên "bàn cân" trên mạng xã hội và tất nhiên, đó là một câu chuyện không có hồi kết. Tuổi trẻ, ai cũng vậy, luôn muốn bản thân được trải nghiệm, được đặt chân đến nhiều vùng đất mới. Để thấy được thế giới rộng lớn còn mình thì nhỏ bé như thế nào, và để thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi.

Nhưng rồi họ chợt nhận ra một điều, càng đi xa họ lại càng "thèm" phút giây đoàn viên, sum họp bên gia đình. Từ cảm hứng trên, Đẹp đã mời những travel blogger nổi tiếng và những người con sống xa quê hương nói lên suy nghĩ của họ về việc "Tết - Đi hay ở". Và Đẹp nghiệm ra được điểm chung giữa những bạn trẻ có máu "phiêu lưu" này: Dù họ có ở nơi nào xa lạ trên trái đất "Chỉ cần tâm an thì nhà ở đâu, Tết ở đó."

Tiếp cận với một cô nàng có cá tính mạnh mẽ, bộc trực và thẳng thắn từng "đơn phương độc mã" xuyên đất nước Mỹ như Hằng quả là một điều không dễ dàng cho Đẹp. Hằng không thích được hỏi về con số quốc gia mình đã đi qua, bởi vì Hằng đi nhiều quá nên… không nhớ nổi hay theo Hằng nghĩ những con số đó không quan trọng đối với Hằng bằng những trải nghiệm thực tế trên đường. Là một hot travel blogger nổi bật trên mạng xã hội cùng với những hành trình đầy thú vị, mỗi chuyến đi của Hằng không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều những bạn trẻ đam mê du lịch khám phá.

Những tưởng một cô nàng “chân đi không mỏi”, quanh năm suốt tháng ngang dọc khắp nơi thì sẽ được đón rất nhiều cái Tết xa nhà, nhưng hóa ra "nhìn vậy mà không phải vậy" với một lý do vô cùng hài hước.

Travel blogger Đinh Hằng tại bãi biển Maldives

Đôi điều về tác giả

Tên: Đinh Hằng. Tuổi: 30

- Lần đầu tiên xuất ngoại: 6/2010

- Đã đến những quốc gia: Không bao giờ đếm vì con số đó không quan trọng

- Ấn tượng nhất với đất nước nào: Mỗi quốc gia đều có nét thú vị riêng

- Hành trang không thể thiếu: Hai ba lô 65 và 36 lít

- Chuyến đi khiến mình hạnh phúc nhất: Cứ đi là hành phúc, không quan trọng đi đâu

"Mọi người hay nghĩ chân đi như tôi thì quanh năm suốt tháng luôn ở đâu đó. Sự thực thì Tết đến tôi chỉ… ở nhà. Đơn giản vì cả năm đã đi lang thang khám phá thế giới rồi thì điểm đến vào ngày Tết hẳn nhiên phải là nhà mình.

Cả năm một mình đi ngang dọc, tham gia vào những lễ hội, cuộc vui xứ người, cái Tết ở phương trời lạ thì Tết đến phải về nhà, phụ mẹ gói bánh chưng, mua cây mai, dọn dẹp nhà cửa.

Thực ra nói cho hoa mỹ vậy, chứ Tết đến nếu tôi không về nhà thì người phụ nữ quyền lực nhất gia đình là mẹ sẽ…”xử lý” tôi ngay. Hồi đó tôi đi suốt một năm đến gần Tết thì gọi điện về nhà, mẹ bảo về ăn Tết đi. Tự dưng lúc đó thấy nhớ nhà kinh khủng, thế là tôi mua chiếc vé máy bay một chiều đắt đỏ từ Mexico về Việt Nam để đón Tết cùng gia đình.

Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống, thích ăn Tết theo kiểu truyền thống nên tôi cũng chiều theo mẹ thôi. Có đôi lần tôi đề nghị cả nhà đi du lịch cùng nhau dịp Tết, nhưng mẹ từ chối vì lo không có ai thờ cúng tổ tiên ngày Tết.

"Tết đến nếu tôi không về nhà thì người phụ nữ quyền lực nhất gia đình là mẹ sẽ…”xử lý” tôi ngay." - Tác giả Đinh Hằng (phải) trong lễ hội truyền thống ở Punakha, Bhutan

Tôi thì thấy việc có đi du lịch ngày Tết hay không không quan trọng. Vì suy cho cùng ngoài những ngày Tết nguyên đán ra, còn bao nhiêu dịp khác trong năm có thể đi du lịch cùng nhau, miễn là muốn hay không thôi.

"Cả năm đã đi lang thang khám phá thế giới rồi thì điểm đến vào ngày Tết hẳn nhiên phải là nhà mình." - Đinh Hằng chụp hình trên đỉnh tảng đá Sư Tử Sigiriya, Sri Lanka

"Việc có đi du lịch ngày Tết hay không không quan trọng. Vì suy cho cùng ngoài những ngày Tết nguyên đán ra, còn bao nhiêu dịp khác trong năm có thể đi du lịch cùng nhau, miễn là muốn hay không thôi. "

Từ Đinh Hằng - Travel blogger, tác giả "Quá trẻ để chết"

Chuyên đề "Tết ở đâu - Nhà ở đó"

Tổ chức sản xuất: Huyền Lê - Thực hiện: Trung Phạm - Huyền Phạm

"Việc có đi du lịch ngày Tết hay không không quan trọng. Vì suy cho cùng ngoài những ngày Tết nguyên đán ra, còn bao nhiêu dịp khác trong năm có thể đi du lịch cùng nhau, miễn là muốn hay không thôi. "

Từ Đinh Hằng - Travel blogger, tác giả "Quá trẻ để chết"

Chuyên đề "Tết ở đâu - Nhà ở đó"

Tổ chức sản xuất: Huyền Lê - Thực hiện: Trung Phạm - Huyền Phạm

"Việc có đi du lịch ngày Tết hay không không quan trọng. Vì suy cho cùng ngoài những ngày Tết nguyên đán ra, còn bao nhiêu dịp khác trong năm có thể đi du lịch cùng nhau, miễn là muốn hay không thôi. "

Từ Đinh Hằng - Travel blogger, tác giả "Quá trẻ để chết"

Chuyên đề "Tết ở đâu - Nhà ở đó"

Tổ chức sản xuất: Huyền Lê - Thực hiện: Trung Phạm - Huyền Phạm

"Việc có đi du lịch ngày Tết hay không không quan trọng. Vì suy cho cùng ngoài những ngày Tết nguyên đán ra, còn bao nhiêu dịp khác trong năm có thể đi du lịch cùng nhau, miễn là muốn hay không thôi. "

Từ Đinh Hằng - Travel blogger, tác giả "Quá trẻ để chết"

Chuyên đề "Tết ở đâu - Nhà ở đó"

Tổ chức sản xuất: Huyền Lê - Thực hiện: Trung Phạm - Huyền Phạm

"Việc có đi du lịch ngày Tết hay không không quan trọng. Vì suy cho cùng ngoài những ngày Tết nguyên đán ra, còn bao nhiêu dịp khác trong năm có thể đi du lịch cùng nhau, miễn là muốn hay không thôi. "

Từ Đinh Hằng - Travel blogger, tác giả "Quá trẻ để chết"

Chuyên đề "Tết ở đâu - Nhà ở đó"

Tổ chức sản xuất: Huyền Lê - Thực hiện: Trung Phạm - Huyền Phạm

"Việc có đi du lịch ngày Tết hay không không quan trọng. Vì suy cho cùng ngoài những ngày Tết nguyên đán ra, còn bao nhiêu dịp khác trong năm có thể đi du lịch cùng nhau, miễn là muốn hay không thôi. "

Từ Đinh Hằng - Travel blogger, tác giả "Quá trẻ để chết"

Chuyên đề "Tết ở đâu - Nhà ở đó"

Tổ chức sản xuất: Huyền Lê - Thực hiện: Trung Phạm - Huyền Phạm

"Việc có đi du lịch ngày Tết hay không không quan trọng. Vì suy cho cùng ngoài những ngày Tết nguyên đán ra, còn bao nhiêu dịp khác trong năm có thể đi du lịch cùng nhau, miễn là muốn hay không thôi. "

Từ Đinh Hằng - Travel blogger, tác giả "Quá trẻ để chết"

Chuyên đề "Tết ở đâu - Nhà ở đó"

Tổ chức sản xuất: Huyền Lê - Thực hiện: Trung Phạm - Huyền Phạm

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Travel/Travel-blogger-Dinh-Hang-Tet-den-toi-chi-o-nha/49416.dep